Bạn gái cũ tung chiêu mới 'quấy' Tổng thống Pháp

11/11/2015 06:31 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu “đệ nhất người tình” Pháp Valérie Trierweiler, bạn gái cũ của Tổng thống Francois Hollande, người công khai bỏ bà để theo đuổi một phụ nữ trẻ hơn, vừa gây chú ý khi tải lên mạng xã hội Twitter bức ảnh chụp bản thân mặc chiếc áo phông đề dòng chữ: “Tôi quá quyến rũ trong mắt tình cũ”.

Bức ảnh lập tức được chia sẻ lại hơn 2.500 lần chỉ trong vòng vài phút.

Tan vỡ tình cảm vì “đánh nguội” tình cũ

Báo chí Pháp coi đây là dấu hiệu cho thấy bà Trierweiler không hề có ý định chấm dứt tình trạng thù địch với ông Hollande.

Tin tweet của Trierweiler lập tức gây ra một cơn bão bình luận, với một số người lên tiếng bênh vực bà. Tuy nhiên không ít kẻ cười nhạo tin nhắn của bà. Một người thậm chí còn bình luận rằng: “Khi vẫn chưa thể quên được cuộc chia tay ấy, tốt nhất là bà không nên dựng chuyện nữa”.


Ông Hollande và bà Trierweiler đã có thời gian bên nhau trước khi đường ai nấy đi, khi ông theo đuổi tình trẻ Julie Gayet

Trước phản ứng của cộng đồng mạng, bà Trierweiler đã đưa ra một tin tweet mới nói rằng bức ảnh chẳng có ý nghĩa gì to tát như người ta vẫn tưởng. “Không cần phải đẩy cao hoặc hiểu sai câu chuyện. Đây chỉ là một trò vui trong bữa ăn tối giữa những người bạn gái” – bà viết.

Có thể nói rằng Trierweiler vẫn không ngừng gây tranh cãi, kể cả ở ngoài đời cũng như trên mạng Internet. Thời còn ở bên ông Hollande, bà  từng gửi đi một tin nhắn tweet gây sốc, ủng hộ đối thủ chính trị của bà Segolene Royal, một chính trị gia của đảng Xã hội.

Bà Royal là người tình trước của Hollande, đã sinh cho ông tới 4 đứa con sau thời gian dài sống bên nhau. Ông bà chia tay hồi năm 2007, chỉ 2 năm sau khi cuộc ngoại tình giữa ông Hollande và Trierweiler bắt đầu. Vì thế, đòn “đánh nguội” kể trên của Trierweiler bị nhiều người xem là giọt nước tràn ly, khiến ông Hollande chán ngán bà.

Đòn thù ẩn trong cuốn hồi ký

Năm ngoái, Trierweiler tung ra hồi ký “sặc mùi” báo thù mang tên Merci Pour Ce Moment (tạm dịch Cảm ơn anh vì kỷ niệm).

Trong cuốn sách, bà kể lại mọi chuyện, từ nụ hôn đầu giữa hai người, cho tới khi ông Hollande quyết định chia tay vì đã có tình nhân mới trẻ đẹp hơn là Julie Gayet, một nữ diễn viên. Tổng thống Pháp bị bà tô vẽ như một kẻ bội bạc, dễ dàng thay lòng đổi dạ.


Bức ảnh selfie của bà Trierweiler đã gây sốt sau khi được tung lên mạng xã hội Twitter

Trierweiler nói rằng khi tin tức ông Hollande ngoại tình được tạp chí Closer công bố, bà đã phải nhập viện 1 tuần. Nhưng tình cũ chẳng hề động lòng. Tệ hơn, ông còn quyết định chấm dứt quan hệ, khi gửi cho bà một tin nhắn chưa đầy 20 chữ. Và quyết định chia tay được đưa ra sau nhiều lần ông công khai xúc phạm bà.

Cũng theo lời Trierweiler, Tổng thống Pháp căm ghét người nghèo và thường gọi họ là những kẻ bất lực. Ông còn bị bà “tố” là kẻ thiếu quyết đoán và để quyền lực làm thay đổi bản thân.

Giới quan sát đánh giá cuốn sách đã khiến ông Hollande bẽ mặt, đặc biệt là chi tiết ông căm ghét người nghèo, trong khi bản thân vẫn tuyên bố ủng hộ nhóm người này.

Sau cuốn sách, Trierweiler tiếp tục “bắn tỉa” ông Hollande, người vẫn đang có quan hệ tình ái với Gayet. Cụ thể, vào tháng 6 vừa qua, bà chỉ trích ông Hollande vì đã gặp gỡ Tổng thống Nga Vladmir Putin, khi Mỹ và phương Tây tỏ ra lạnh nhạt với nhà lãnh đạo Nga.

Đầu năm nay, một nhà làm phim là bạn của Trierweiler tuyên bố sẽ đưa cuốn Merci Pour Ce Moment lên màn bạc. Trong cuộc gặp gỡ với tờ L'Express, Trierweiler khoái trá tuyên bố bà sẽ tung bộ phim ra rạp trước cuộc bầu cử Tổng thống Pháp tiếp theo vào năm 2017. Nhưng sau đó, bà lại đột ngột tạm ngưng hoạt động làm phim.

Dĩ nhiên, không phải ai cũng thích các chiêu trò ấy của bà Trierweiler. Sau khi bà tung tin nhắn mới lên Twitter, một nhà bình luận đánh giá: “Nếu tự trọng là thứ giúp con người khác biệt với mọi điều còn lại thì cô chẳng có chút (tự trọng) nào cả”.

Tuy nhiên tạp chí L’Express lại có đánh giá khác. “Khi bước vào tuổi 50, Valerie Trierweiler cuối cùng đã biết cách vui vẻ với mạng xã hội" - tạp chí viết.

Còn trong một bài phỏng vấn hồi đầu năm nay, Trierweiler đã tự bào chữa cho hành động của mình bằng tuyên bố: “Vì sao tôi cứ phải trở thành tù nhân của sự im lặng? Tôi được tự do nói và hành động theo những gì mình thấy là phù hợp. Tôi được tự do sống cuộc đời của mình như mọi người khác. Tôi đã được giải phóng”.

Phiêu lưu tình ái không phải chuyện mới mẻ trong lịch sử các đời Tổng thống Pháp. Valerie Giscard d’Estaing từng bị tai nạn đụng xe vào lúc bình minh khi đang về nhà sau một đêm hoan lạc cùng người tình. Tuy nhiên sau lần đó, tỷ lệ ủng hộ ông này lại dần đi lên. Jacques Chirac bị châm chọc là khả năng giường chiếu chỉ “dài 5 phút, gồm cả việc tắm rửa”. Trong khi đó cựu Tổng thống Francois Mitterrand từng có con riêng với nhân tình.

Gia Bảo (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm