Tin nóng thể thao tối 24/2: HLV làm nên kỳ tích World Cup từ chức. Cầu thủ Real Madrid xin lỗi người hâm mộ Trung Quốc. Bóng đá Argentina đình công. Federer làm khán giả tại Dubai...
HLV làm nên kỳ tích World Cup từ chức
HLV kỳ cựu người Hà Lan, Dick Advocaat, đã quyết định từ chức HLV trưởng đội tuyển Curacao chỉ ít tháng trước vòng chung kết World Cup 2026, do tình trạng sức khỏe của con gái.
Liên đoàn Bóng đá Curacao thông báo hôm thứ Hai rằng ông Fred Rutten, 63 tuổi, sẽ tiếp quản đội bóng và dẫn dắt quốc gia vùng Caribe này tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
"Tôi luôn nói gia đình quan trọng hơn bóng đá. Vì vậy đây là một quyết định tự nhiên", Advocaat chia sẻ trong thông cáo. Nhà cầm quân 78 tuổi cho biết việc đưa Curacao - quốc gia thuộc Vương quốc Hà Lan với dân số khoảng 150.000 người, lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự VCK World Cup là "điều điên rồ nhất" ông từng làm được trong gần bốn thập kỷ cầm quân.
Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Curacao, Gilbert Martina, bày tỏ sự tôn trọng đối với quyết định của Advocaat, khẳng định ông đã làm nên lịch sử cho đội tuyển.
Rutten, người từng dẫn dắt Feyenoord, PSV Eindhoven và Schalke 04, sẽ bắt đầu công việc từ tháng 3/2026 khi Curacao sang Australia dự giải giao hữu mini với chủ nhà và ĐT Trung Quốc.
Curacao sẽ mở màn World Cup bằng trận gặp Đức tại Houston ngày 14-6.

HLV kỳ cựu người Hà Lan, Dick Advocaat, đã quyết định từ chức HLV trưởng đội tuyển Curacao.
Torino FC sa thải HLV
CLB Torino FC đã quyết định sa thải HLV Marco Baroni sau chuỗi thành tích nghèo nàn khiến đội bóng rơi xuống sát nhóm nguy hiểm tại Serie A. Người được lựa chọn thay thế là HLV Roberto D’Aversa.
Torino hiện đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng và chỉ hơn nhóm xuống hạng 3 điểm. Đội bóng thành Turin chỉ giành được 1 chiến thắng trong 7 trận gần nhất. Thất bại 0-3 trước Genoa hôm Chủ nhật vừa qua là trận đấu cuối cùng của Baroni trên cương vị thuyền trưởng.
Trong thông báo phát đi tối thứ Hai, Torino xác nhận đã ký hợp đồng với D’Aversa đến ngày 30-6-2026. Ban lãnh đạo CLB kỳ vọng nhà cầm quân 49 tuổi sẽ giúp đội bóng sớm ổn định tình hình và cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.
Roberto D’Aversa từng khởi đầu sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp tại AC Milan trước khi thi đấu cho nhiều đội bóng khác tại Italy. Sau khi giải nghệ, ông chuyển sang công tác huấn luyện và từng dẫn dắt Parma, Sampdoria, Lecce và Empoli.
Torino sẽ tiếp đón Lazio trên sân nhà vào Chủ nhật tới, trận đấu được xem là màn ra mắt đầy áp lực của tân HLV D’Aversa trong cuộc chiến trụ hạng mùa này.

Torino xác nhận đã ký hợp đồng với D’Aversa đến ngày 30-6-2026.
Cầu thủ Real Madrid lên tiếng xin lỗi người hâm mộ Trung Quốc
Hậu vệ của Real Madrid, Dean Huijsen, đã lên tiếng xin lỗi trên nền tảng mạng xã hội Weibo sau khi chia sẻ lại một nội dung bị cộng đồng mạng Trung Quốc cho là mang tính xúc phạm người châu Á.
Theo hãng tin EFE, Huijsen (20 tuổi) trước đó đã đăng lại một hình ảnh về một người châu Á kèm theo những bình luận ám chỉ đến hình dáng đôi mắt - chi tiết khiến nhiều người dùng Trung Quốc cho rằng có yếu tố phân biệt chủng tộc. Ảnh chụp màn hình bài đăng sau đó đã bị xóa khỏi tài khoản của cầu thủ này.
Trong thông cáo được đăng bằng tiếng Trung trên tài khoản Weibo của Real Madrid, Huijsen viết: "Tôi chân thành xin lỗi những người bạn Trung Quốc của mình. Trước đó, tôi đã vô tình chia sẻ nội dung có thông điệp xúc phạm. Điều đó hoàn toàn không có chủ ý và tôi rất hối tiếc vì đã gây ra sự tổn thương".
Weibo hiện là một trong những nền tảng mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc, với hơn 582 triệu người dùng hoạt động hàng tháng.
Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Real Madrid vướng vào tranh cãi liên quan đến thị trường Trung Quốc. Năm 2024, một CĐV của đội bóng đã đăng tải ca khúc bị Đại sứ quán Trung Quốc tại Tây Ban Nha mô tả là "xúc phạm Trung Quốc, dung tục và phản cảm". Khi đó, CLB đã lên án đoạn video và khẳng định nội dung này không đại diện cho giá trị của đội bóng.
Sự việc của Huijsen diễn ra trong bối cảnh đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang chờ UEFA hoàn tất điều tra liên quan đến cáo buộc tiền vệ Gianluca Prestianni (Benfica) có hành vi phân biệt chủng tộc nhắm vào Vinícius Júnior.

Hậu vệ của Real Madrid, Dean Huijsen, đã lên tiếng xin lỗi trên nền tảng mạng xã hội Weibo.
Các CLB Argentina đình công vì Chủ tịch Liên đoàn Claudio Tapia bị điều tra
Các CLB chuyên nghiệp tại Argentina đã thống nhất đình công từ ngày 5 đến 8-3 nhằm phản đối điều mà họ gọi là “sự truy bức tư pháp” đối với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA), Claudio Tapia.
Quyết định được công bố hôm thứ Hai, sau khi một thẩm phán triệu tập ông Tapia ra điều trần vào ngày 5-3 trong vụ án bị cáo buộc chiếm dụng các khoản đóng góp an sinh xã hội.
Cuộc điều tra bắt nguồn từ đơn khiếu nại của Cơ quan Hải quan và Kiểm soát Doanh thu Argentina (ARCA). Theo cáo buộc, AFA đã không nộp các khoản tiền khấu trừ trong vòng 30 ngày kể từ hạn chót, liên quan đến số tiền 19 tỷ peso (khoảng 13 triệu USD) trong giai đoạn 2024-2025. Tuy nhiên, AFA phủ nhận khoản nợ này và khẳng định đã “tự nguyện hoàn tất nghĩa vụ thuế trước thời hạn”.
Hôm thứ Sáu trước đó, thẩm phán Diego Amarante đã ban hành lệnh cấm xuất cảnh đối với Tapia, đồng thời triệu tập bốn quan chức khác của AFA ra làm việc, bao gồm thủ quỹ Pablo Toviggino, tổng thư ký Cristian Malaspina, tổng giám đốc Gustavo Lorenzo và cựu Chủ tịch Racing Club Víctor Blanco.
Trước khi thông báo đình công được đưa ra, tòa án đã cho phép Tapia xuất cảnh sang Colombia và Brazil từ ngày 23 đến 28-2 để tham dự các sự kiện chính thức, trong đó có cuộc họp của Hội đồng CONMEBOL tại Rio de Janeiro, nơi ông giữ chức Phó chủ tịch thứ hai.
Cuộc đình công dự kiến sẽ gây ảnh hưởng lớn đến lịch thi đấu bóng đá Argentina trong tuần đầu tháng Ba.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA), Claudio Tapia.
Federer xuất hiện tại Dubai, tiếp lửa cho Wawrinka trong ngày ra quân
Khán đài tại Dubai Duty Free Tennis Championships đã bùng nổ khi một "CĐV đặc biệt" xuất hiện theo dõi trận mở màn của Stan Wawrinka: không ai khác ngoài Roger Federer.
Federer - người từng tám lần vô địch tại Dubai, có mặt xuyên suốt các hoạt động trong ngày thi đấu hôm thứ Hai và khép lại bằng việc theo dõi đồng hương Wawrinka đánh bại Benjamin Hassan với tỷ số 7-5, 6-3 ở vòng một.
Sự hiện diện của "Tàu tốc hành" rõ ràng tiếp thêm cảm hứng cho Wawrinka, người đang thực hiện tour chia tay kéo dài trong mùa giải 2026. Tay vợt 40 tuổi đã công bố kế hoạch giải nghệ vào cuối năm nay, khép lại sự nghiệp lẫy lừng với ba danh hiệu Grand Slam.
Từ đầu mùa, Wawrinka vẫn cho thấy anh chưa hề đánh mất tinh thần chiến đấu. Anh vào đến vòng ba Australian Open, đồng thời có những chiến thắng đáng chú ý tại Montpellier và Rotterdam hồi đầu tháng.
Tại Melbourne, trong khoảnh khắc tri ân khán giả trên sân, Wawrinka xúc động chia sẻ: "Lý do tôi còn tiếp tục thi đấu là vì các bạn, vì tình yêu dành cho quần vợt và những cảm xúc mà môn thể thao này mang lại. Tôi buồn khi phải nói lời chia tay, nhưng đó là một hành trình tuyệt vời."
Đầu năm nay, Federer cũng từng xuất hiện trên khán đài Australian Open, ngồi cạnh huyền thoại Rod Laver và chụp ảnh cùng tay vợt số một WTA Aryna Sabalenka sau trận thắng vòng một.
Nhận suất đặc cách (wild card) tại Dubai, Wawrinka có thể chạm trán cựu số một thế giới Daniil Medvedev ở vòng tiếp theo, nếu tay vợt người Nga vượt qua Shang Juncheng.
Trong những tháng cuối của sự nghiệp, mỗi chiến thắng của Wawrinka dường như mang nhiều ý nghĩa hơn cả điểm số. Và khi có Federer trên khán đài – người bạn, người đồng đội, người đồng hương – hành trình chia tay ấy càng thêm trọn vẹn và đầy cảm xúc.

Federer theo dõi đồng hương Wawrinka đánh bại Benjamin Hassan tại Dubai Duty Free Tennis Championships.