Tin nóng thể thao tối 24/1: Thủ môn U23 Hàn Quốc lên tiếng xin lỗi sau loạt luân lưu định mệnh trước U23 Việt Nam; Đình Bắc đối diện án treo giò ở Asian Cup 2027 sau thẻ đỏ tại U23 châu Á.
Thủ môn U23 Hàn Quốc lên tiếng xin lỗi
Thủ môn Hwang Jae Yun của U23 Hàn Quốc đã chính thức gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ quê nhà sau thất bại cay đắng trước U23 Việt Nam ở trận tranh hạng ba VCK U23 châu Á 2026. Trên trang cá nhân, người gác đền sinh năm 2002 thừa nhận toàn bộ trách nhiệm về màn trình diễn đáng quên của mình trong loạt sút luân lưu.
Theo chia sẻ của Hwang Jae Yun, anh không nhận được bất kỳ sự chỉ đạo chiến thuật nào từ ban huấn luyện hay HLV thủ môn trước khi bước vào loạt "đấu súng". Việc liên tục đổ người sai hướng ở cả bảy lượt sút của U23 Việt Nam hoàn toàn xuất phát từ quyết định cá nhân. "Đó là lỗi của tôi. Tôi xin nhận mọi chỉ trích và gửi lời xin lỗi chân thành tới người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc", thủ môn này viết.

Ở trận đấu diễn ra tối 23/1, U23 Việt Nam hòa U23 Hàn Quốc 2-2 sau 120 phút thi đấu, trước khi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu. Điều khiến dư luận Hàn Quốc bức xúc là việc Hwang Jae Yun liên tục chọn đổ người về cùng một hướng, trong khi các cầu thủ Việt Nam kiên định sút về phía ngược lại.
Trên các diễn đàn bóng đá xứ kim chi, nhiều ý kiến cho rằng công tác chuẩn bị cho loạt luân lưu của U23 Hàn Quốc là quá sơ sài. Một số CĐV chỉ trích ban huấn luyện, cho rằng đội bóng không có phương án dự phòng dù trận đấu hoàn toàn có khả năng phải phân định thắng thua bằng 11m.
Đình Bắc đối diện án treo giò ở Asian Cup 2027 sau thẻ đỏ tại U23 châu Á
Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc nhiều khả năng sẽ không thể góp mặt ở những trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027 do án treo giò kéo dài từ VCK U23 châu Á 2026. Tình huống nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc đã để lại hệ quả lớn ngoài phạm vi giải trẻ.
Theo quy định kỷ luật của AFC, cầu thủ bị truất quyền thi đấu ở trận cuối của một giải trẻ sẽ phải thi hành án phạt ở kỳ giải kế tiếp. Trong trường hợp không còn tham dự giải cùng lứa tuổi, án treo giò sẽ được chuyển lên cấp độ đội tuyển quốc gia.

Đình Bắc bị đuổi khỏi sân ở phút 86 sau pha phạm lỗi với cầu thủ Lee Chan-ouk. Dù U23 Việt Nam vẫn giành chiến thắng sau loạt luân lưu, tiền đạo sinh năm 2004 nhiều khả năng sẽ bị cấm thi đấu hai trận ở các giải thuộc hệ thống Asian Cup.
Điều này đồng nghĩa anh có thể vắng mặt trong trận Việt Nam gặp Malaysia ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027, cũng như trận ra quân vòng bảng nếu đội tuyển giành vé dự vòng chung kết tại Saudi Arabia.
Đáng tiếc cho Đình Bắc, bởi anh vừa trải qua một giải đấu rực sáng với 4 bàn thắng và 2 kiến tạo, góp công lớn giúp U23 Việt Nam giành HC đồng châu Á. Trước đó, cầu thủ này cũng là nhân tố chủ chốt trong các danh hiệu SEA Games và U23 Đông Nam Á.
Bên cạnh Đình Bắc, U23 Việt Nam còn chịu tổn thất lực lượng khi Phạm Lý Đức bị treo giò dài hạn, còn trung vệ Nguyễn Hiểu Minh dính chấn thương dây chằng phải nghỉ khoảng 9 tháng.
Jannik Sinner vượt qua nắng nóng khắc nghiệt để vào vòng 4 Australian Open
Jannik Sinner đã tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất tại Australian Open năm nay khi vượt qua Eliot Spizzirri sau trận đấu đầy kịch tính và giàu cảm xúc trên sân Rod Laver Arena. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, tay vợt người Ý phải chống chọi với chuột rút và cái nóng gay gắt trước khi giành chiến thắng 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 để tiến vào vòng bốn.
Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 10 năm ngoái, Sinner để thua một set đấu. Nhiệt độ ngoài trời tăng cao ngay từ đầu giờ trưa khiến thể lực của đương kim vô địch bị bào mòn nhanh chóng. Ở giữa set ba, Sinner thậm chí phải lê bước về khu vực huấn luyện trong tình trạng đau đớn, nhận lời khuyên từ HLV Darren Cahill rằng anh nên cố gắng "đi bộ cũng được" để chờ thời điểm nghỉ bắt buộc.

Khi Sinner bị bẻ game và rơi vào thế bị dẫn 1-3, quy định chống nắng nóng của giải đấu được kích hoạt, cho phép đóng mái che sân thi đấu. Khoảng nghỉ quý giá này trở thành bước ngoặt của trận đấu. Khi trở lại, tay vợt số hai thế giới thi đấu khởi sắc hơn, giành liên tiếp các break quan trọng để lật ngược tình thế.
Sau trận, Sinner thừa nhận bản thân gặp vấn đề nghiêm trọng về thể lực. Anh cho biết chuột rút không chỉ xuất hiện ở chân mà còn lan lên cánh tay, nhưng vẫn cố gắng giữ sự bình tĩnh để chiến đấu đến cùng. "Tôi may mắn vì luật nắng nóng, nhưng quan trọng nhất là tôi không bỏ cuộc", Sinner chia sẻ.
Ở vòng kế tiếp, Sinner sẽ chạm trán đồng hương Luciano Darderi, trong bối cảnh quần vợt nam Ý lần đầu có ba đại diện lọt vào vòng 1/8 Australian Open.
Anthony Joshua có thể không bao giờ thượng đài trở lại
Tương lai sự nghiệp của Anthony Joshua đang trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết sau tai nạn giao thông nghiêm trọng cướp đi sinh mạng của hai người bạn thân nhất của anh. Mới đây, ông bầu Eddie Hearn đã thẳng thắn thừa nhận khả năng tay đấm hạng nặng người Anh không còn thi đấu quyền anh chuyên nghiệp.
Vụ tai nạn xảy ra cuối tháng 12 gần Lagos khiến HLV thể lực Sina Ghami và HLV cá nhân Latif Ayodele thiệt mạng. Joshua may mắn thoát chết nhờ đổi chỗ ngồi ngay trước khi xe khởi hành. Sau đó, anh phải nhập viện trong dịp năm mới trước khi trở về Anh điều trị và hồi phục.

Theo Eddie Hearn, Joshua vẫn đang chịu ảnh hưởng cả về thể chất lẫn tinh thần. Dù các chấn thương không mang tính lâu dài, quá trình hồi phục cần nhiều thời gian và không thể vội vàng. "Quyền anh là môn thể thao khắc nghiệt. Bạn không thể bước vào trại huấn luyện khi cơ thể chưa thực sự ổn định", Hearn nói.
Dù Joshua xuất hiện trở lại trong phòng gym và đăng tải hình ảnh tập luyện, ông bầu này khẳng định đó không phải dấu hiệu cho một màn tái xuất. "AJ luôn tập luyện, vì boxing đã thay đổi cuộc đời cậu ấy. Nhưng hiện tại, cậu ấy tập để chữa lành tâm lý, không phải để chuẩn bị thi đấu", Hearn nhấn mạnh.
Những cuộc đàm phán tiềm năng với Tyson Fury – trận đại chiến được mong chờ nhiều năm – gần như đã bị đóng băng. Theo Hearn, thời điểm này hoàn toàn không phù hợp để bàn về tương lai thi đấu, khi Joshua vẫn đang đối diện cú sốc tinh thần quá lớn.
Vé World Cup 2026 đối mặt nguy cơ tăng "phi mã"
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino mới đây đã đưa ra cảnh báo đáng lo ngại liên quan đến giá vé World Cup, chỉ vài tháng trước ngày khai mạc giải đấu tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico. Theo người đứng đầu FIFA, việc vé bị đội giá mạnh trên các nền tảng bán lại là điều gần như không thể kiểm soát.
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Infantino cho biết luật pháp tại Mỹ cho phép việc mua bán vé trên thị trường thứ cấp, buộc FIFA phải chấp nhận thực tế này. Ông khẳng định toàn bộ 104 trận đấu của World Cup nhiều khả năng sẽ cháy vé, kéo theo làn sóng đầu cơ và đẩy giá lên mức khó tin.

Thực tế cho thấy, trên chính nền tảng bán lại của FIFA, vé chung kết đã xuất hiện với mức giá lên tới 230.000 USD, trong khi vé rẻ nhất hạng cao nhất cũng xấp xỉ 17.000 USD – cao gấp nhiều lần so với mệnh giá gốc dự kiến chỉ từ 4.000 đến 8.000 USD.
Không chỉ trận chung kết, các trận đấu của đội tuyển Mỹ cũng ghi nhận giá vé tăng vọt, có thời điểm vượt mốc 100.000 USD. Điều này khiến làn sóng phản ứng từ người hâm mộ ngày càng dữ dội, đặc biệt khi World Cup vốn được xem là ngày hội bóng đá toàn cầu.
Infantino cho rằng nhu cầu khổng lồ là nguyên nhân chính, khi FIFA nhận tới 150 triệu yêu cầu mua vé chỉ trong vòng hai tuần. Tuy nhiên, nhiều CĐV cho rằng FIFA đang né tránh trách nhiệm trong việc kiểm soát giá cả.
Trước áp lực dư luận, FIFA cam kết dành khoảng 10% số vé với mức giá ưu đãi khoảng 61 USD cho mỗi quốc gia tham dự.