Tin nóng thể thao sáng 16/7: Messi lập kỳ tích tại World Cup; Billiard Việt Nam lần đầu vô địch châu Á; Tuchel nhận trách nhiệm sau thất bại cay đắng của tuyển Anh; ...
Messi lập kỳ tích chưa từng có, đưa Argentina vào chung kết World Cup
Lionel Messi tiếp tục khẳng định vị thế huyền thoại khi góp công lớn giúp Argentina đánh bại tuyển Anh 2-1 để giành vé vào chung kết World Cup 2026. Dù không trực tiếp ghi bàn, siêu sao 39 tuổi tạo dấu ấn với hai pha kiến tạo giúp Enzo Fernandez và Lautaro Martinez lập công, hoàn tất màn lội ngược dòng đầy cảm xúc của nhà đương kim vô địch.
Theo thống kê từ Opta, Messi đã nâng tổng số pha kiến tạo tại các kỳ World Cup lên 12, trong đó có tới 10 đường chuyền thành bàn ở vòng knock-out. Đây là thành tích chưa từng có kể từ khi dữ liệu được thống kê từ năm 1966. Không một cầu thủ nào trước đó chạm mốc quá 8 kiến tạo ở các trận đấu loại trực tiếp. Kỷ lục mới càng củng cố vị thế của Messi trong kỳ World Cup được xem là "điệu tango cuối cùng" của anh.

Messi lập kỷ lục kiến tạo vô tiền khoáng hậu (Ảnh: Ins/managingbarca)
Lường Đức Thiện làm nên lịch sử cho bi-a Việt Nam
Bi-a Việt Nam đón cột mốc đáng nhớ khi Lường Đức Thiện đăng quang nội dung pool 9 bi tại Giải vô địch châu Á 2026.
Ở trận chung kết diễn ra tại TP.HCM, cơ thủ chủ nhà vượt qua Wu Kun Lin với tỷ số 11-7 sau màn rượt đuổi hấp dẫn. Trước đó, Đức Thiện cũng gây tiếng vang lớn khi đánh bại cựu số một thế giới Ko Ping Chung ở bán kết.
Chức vô địch giúp tay cơ Việt Nam nhận 40.000 USD tiền thưởng (hơn 1 tỷ đồng), đồng thời trở thành cơ thủ Việt Nam đầu tiên giành ngôi vô địch pool 9 bi châu Á. Đây được xem là dấu mốc lịch sử, khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của bi-a Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Lường Đức Thiện giành chức vô địch châu Á lần đầu tiên cho billiard Việt Nam (Ảnh: FBNV)
Tuchel nhận trách nhiệm sau thất bại cay đắng của tuyển Anh
HLV Thomas Tuchel không né tránh trách nhiệm sau khi tuyển Anh để Argentina lội ngược dòng 2-1 ở bán kết World Cup 2026.
Tam Sư dẫn trước phần lớn thời gian trận đấu nhưng đánh mất thế trận ở những phút cuối. Phút 85, Enzo Fernandez gỡ hòa trước khi Lautaro Martinez đánh đầu ấn định chiến thắng ở thời gian bù giờ.
Phát biểu sau trận, chiến lược gia người Đức thừa nhận đội bóng đã chơi quá thụ động sau khi có lợi thế: "Chúng tôi không còn kiểm soát được bóng sau bàn mở tỷ số và để Argentina tạo quá nhiều cơ hội. Đó là điều không nên xảy ra ở một trận bán kết World Cup."
Dù bị loại, Tuchel vẫn khẳng định các học trò đã cống hiến hết mình và sẽ hướng tới trận tranh hạng ba với Pháp.

HLV Thomas Tuchel bày tỏ sự thất vọng sau trận thua ngược trước Argentina (Ảnh: AFP/TTXVN)
Sinner lần thứ tư thi trượt... bằng lái xe máy
Jannik Sinner vừa khiến người hâm mộ bật cười khi tiết lộ anh tiếp tục... trượt kỳ thi lấy bằng lái xe máy.
Tay vợt số một thế giới cho biết đây đã là lần thứ tư không vượt qua bài kiểm tra và cũng không quá tự tin về cơ hội thành công ở lần tiếp theo. Điều thú vị là dù chưa có bằng lái xe máy, Sinner vẫn thường sử dụng chiếc Vespa để di chuyển tại Monaco, nơi pháp luật cho phép sử dụng một số dòng xe dung tích nhỏ mà không cần giấy phép lái xe máy.
Chia sẻ hài hước của nhà vô địch Wimbledon 2026 nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận được nhiều bình luận dí dỏm từ người hâm mộ.

Tay vợt số 1 thế giới chật vật vì... thi bằng xe máy (Ảnh: AFP/TTXVN)
McGregor chấn thương nặng nhưng vẫn "đắt khách"
Conor McGregor sẽ phải nghỉ thi đấu từ 8 đến 9 tháng sau khi bị đứt dây chằng chéo trước trong trận thua Max Holloway chỉ sau 69 giây ở UFC.
Dù màn tái xuất sau nhiều năm kết thúc theo cách đáng quên, sức hút của võ sĩ người Ireland vẫn không hề suy giảm. Cả Max Holloway lẫn Dustin Poirier đều bày tỏ mong muốn tái đấu với McGregor sau khi anh bình phục.
Giới chuyên môn nhận định UFC vẫn xem McGregor là ngôi sao có khả năng tạo doanh thu hàng đầu, bất chấp chuỗi kết quả không như ý trong những năm gần đây.

Sức hút của McGregor vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt (Ảnh: AFP/TTXVN)