Timo Werner tìm lại mình ở đất Anh

18/01/2024 06:38 GMT+7 | Bóng đá Anh

Tottenham đã đưa Timo Werner về theo dạng cho mượn và trong trận đấu với MU, anh đã tạo ra một pha dứt điểm mà các cổ động viên Chelsea đã quá quen thuộc.

Mất bao nhiêu lâu để chờ đợi một cầu thủ đáp ứng kỳ vọng? Cần bao nhiêu mùa giải để anh ta thể hiện hết tiềm năng của mình? Đó là câu chuyện về Timo Werner.

Người đem theo những hoài nghi

Cầu thủ người Đức năm nay đã 27 tuổi. Anh là một cầu thủ giàu kinh nghiệm. Werner lẽ ra phải ở đâu đó gần với đỉnh cao của mình. Tuy nhiên, câu hỏi vẫn ở đó: Timo Werner có thật sự tài năng?

Việc chuyển đến Tottenham theo dạng cho mượn là một quyết định rất quan trọng đối với Werner. Trong 5 tháng tới, hoặc là anh thành công và trở thành một cầu thủ có danh tiếng ở Premier League. Hoặc anh sẽ thất bại và hết hẳn hy vọng trở lại đội tuyển Đức tham dự EURO. Trong tâm trí người hâm mộ Premier League, Werner chắc chắn được liên hệ với người đồng hương Kai Havertz. Tuy nhiên, họ đại diện cho những cực đối lập của sự kém hiệu quả: Havertz có vẻ uể oải và dường như không bao giờ theo kịp được trận đấu. Trong khi đó, Werner lại cố gắng một cách điên cuồng, nhưng cũng không đem lại kết quả.

Sự nghiệp của anh thật khó hiểu. Đây là mùa giải chuyên nghiệp thứ 11 của Werner. Ở 6 trong số 10 mùa trước đó, anh đã không thể ghi được 10 bàn thắng trong một mùa giải nhưng trong mùa 2019-2020, mùa giải cuối cùng của Werner tại RB Leipzig trước khi chuyển đến Chelsea, anh lại ghi tận 28 bàn sau 33 trận đấu.

Sau đó, câu hỏi đặt ra là liệu đó có phải là một điều kỳ lạ, một mùa giải Vàng được lấy cảm hứng từ Julian Nagelsmann hay một loại phép màu nào đó. Liệu đó có phải đẳng cấp mà Werner có thể đạt được một lần nữa hay không?

Timo Werner: Tìm lại mình ở đất Anh - Ảnh 1.

Werner một lần nữa trở lại Anh để khẳng định bản thân

Đến Anh để tìm lại chính mình

Ý tưởng là có một loại "thuế" ở Đức, rằng các bàn thắng ở Bundesliga "rẻ hơn" ở Premier League. Tuy nhiên, Werner cũng không ghi được nhiều bàn kể từ khi quay lại Leipzig. Ngược lại, anh mới chỉ đá chính 2 trận cho đội bóng của Marco Rose mùa này.

Tuy nhiên, khi ở Chelsea, luôn có cảm giác rằng Werner luôn tồn tại. Khả năng di chuyển và năng lượng của Werner rất bùng nổ và anh thường rất gần với việc ghi bàn. Werner chỉ ghi 10 bàn ở Premier League trong hai mùa giải ở đây, nhưng lại sút trúng khung thành 8 lần. Chính pha làm mồi nhử của anh đã mang về bàn thắng cho Havertz trong trận chung kết Champions League 2021. Cầu thủ người Đức chỉ khá xui xẻo khi liên tục gặp vấn đề với lỗi việt vị từ VAR.

Từ quan điểm đó, có thể thấy việc Tottenham quyết định ký hợp đồng ngắn hạn dưới dạng cho mượn với Werner rất hợp lý. Anh sẽ lấp vào khoảng trống mà Son Heung Min để lại khi cầu thủ người Hàn Quốc tham dự Asian Cup trong tháng 1, và James Maddison trong khi đang bình phục chấn thương. Wener cũng rất hợp với triết lý bóng đá của Ange Postecoglou. Và vì anh không được ra sân tại Leipzig, nên Werner sẽ cần bất cứ cơ hội được ra sân nào để chứng tỏ bản thân, từ đó chiếm một suất trong đội hình tuyển Đức của Nagelsmann tham dự EURO 2024.

Nhưng đồng thời, Werner cũng bỏ lỡ rất nhiều cơ hội khi ở Anh. Và tại Old Trafford trong trận ra mắt Tottenham, điều đó vẫn tiếp tục. Anh có một pha đánh đầu đầy nỗ lực trong những phút đầu trận đưa bóng đi chệch cột dọc. Sau đó là một cú sút đưa bóng đi cao đến mức gần chạm bảng tỷ số ở khán đài Stretford. Và sau đó, ngay trước giờ nghỉ, anh lại bỏ lỡ thêm một cơ hội nữa, trong một khoảnh khắc mà người hâm mộ Chelsea cảm thấy rằng họ đã chứng kiến cả trăm lần.

Có lẽ đó là lý do khiến trong hiệp 2, Werner đã lựa chọn khác. Thay vì sút rồi cầu may bóng trúng đích, anh chọn hỗ trợ chuyền bóng cho Rodrigo Bentancur ghi bàn. Đây cũng là pha kiến tạo thứ 10 của Werner ở giải đấu hàng đầu nước Anh. Đó là một thống kê cho thấy Werner đã nỗ lực nhiều thế nào.

Những gì Werner thể hiện cho thấy anh có thể là một "tài sản" quý giá đối với Postecoglu về lâu dài. Khi rời sân, Werner đã được các cổ động viên Spurs hoan nghênh nhiệt liệt. Điều đó có lẽ sẽ giúp cầu thủ người Đức cảm thấy tự tin hơn trong tương lai. Nhưng thế đã đủ chưa? 5 cú sút và 1 pha kiến tạo có vẻ là một khởi đầu đáng chú ý. Nhưng chỉ một trong số những cú sút đó của Werner thực sự gây rắc rối cho khung thành. Và thế là khi Werner rời sân ở phút 80, tất cả những câu hỏi đó vẫn chưa có lời giải đáp.

Timo Werner đã hoạt động không biết mệt mỏi, có được những vị trí tốt, kiến tạo nên bàn thắng nhưng cùng với đó cũng lãng phí cơ hội một cách đáng thất vọng. Ba năm rưỡi sau khi anh ra mắt Premier League, chúng ta vẫn đang chờ đợi Werner tỏa sáng. 

Werner hài lòng với màn ra mắt trước MU

Timo Werner đã gây ấn tượng trong trận ra mắt Tottenham khi gặp MU kể từ khi chuyển đến đây từ RB Leipzig.

Sau trận đấu, Werner chia sẻ: "Trước hết, tôi rất vui khi được trở lại. Bạn thấy đấy, ngày nay, đây là giải đấu hay nhất về nhịp độ và lối chơi. Tôi rất thích nó. Dù chỉ giành được 1 điểm nhưng trong vài ngày tới, tôi có thể tập luyện nhiều hơn và mọi chuyện có thể diễn ra tốt hơn".

Về sự phấn khích của mình khi được đá chính cho Spurs, Werner nói thêm: "Tôi thực sự rất phấn khích. Những gì tôi thấy cũng như những gì các huấn luyện viên và cầu thủ đã giúp đỡ tôi trong vài ngày qua, thật không thể tin được. Tôi đã được đá chính ngay lập tức. Tôi nôn nóng được chơi trên sân nhà. Bạn luôn muốn ghi bàn với tư cách là một cầu thủ tấn công nhưng nếu có thể kiến tạo thì điều đó cũng tốt".

 Trung Phạm

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm