TIẾT LỘ: Man United của Sir Alex Ferguson từng thua trận vì... một bầy vịt trời '3-4-3'

03/04/2015 07:35 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Thậm chí, kết quả này còn có ý nghĩa quan trọng khi nó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua giành vé trụ hạng Premier League.

Giữa tuần qua, cựu hậu vệ Danny Higginbotham - người từng có thời gian dài chơi bóng tại giải Ngoại Hạng Anh - đã ra mắt cuốn tự truyện mang tên “Sự trỗi dậy của những kẻ dưới cơ”. Trong đó, một đoạn trích đang rất được chú ý sau khi tờ Independent (Anh) giới thiệu lại.

Chuyện là vào tháng 5/2001, Higginbotham đang cùng các đồng đội tại Derby County căng thẳng vì cuộc đua trụ hạng Premier League. Khi ấy, ở vòng đấu áp chót, họ gặp Manchester United với một nhiệm vụ khó khăn. Nếu giành chiến thắng ngay tại Old Trafford, họ sẽ chính thức an toàn, bằng không sẽ rơi vào trận kịch chiến ở vòng cuối.

HLV của Derby khi ấy - Jim Smith - đã mất rất nhiều thời gian suy nghĩ về cuộc đấu chiến thuật với Sir Alex Ferguson. Higginbotham viết:

“Chỉ còn hai trận mà thôi, chúng tôi đã tự đặt mình vào vị thế thắng thêm một trận là sẽ an toàn. Chúng tôi hành quân đến Mottram Hall vào sớm ngày thứ Sáu trước trận, luyện tập và ngủ qua một đêm.

Mọi dấu hiệu đều cho thấy rằng tôi sẽ ra sân nên tôi thấy hài lòng. Jim đã sắp xếp sơ đồ 3-5-2 một thời gian dài trước đó và tôi cảm thấy sẵn sàng.

Sáng thứ Bảy, có một tin động trời khi cả đội đang ăn sáng. Jim và chuyên viên y tế Neil Sillett đã tranh luận căng thẳng bởi dường như Jim đang thay đổi sơ đồ vì... những con vịt trời.

Ông đã thấy chúng bay với sơ đồ 3-4-3 và tin rằng đó là một dấu hiệu thần thánh nào đó. Nhưng đá tại Old Trafford mà liều lĩnh như thế đúng là rước họa vào người.

Nhưng bất ngờ chưa, chúng tôi đã giành chiến thắng!”.

Chính xác. Derby đã thắng 1-0 ngay tại sào huyệt của Quỷ đỏ và tự giành vé trụ hạng. Cần gì những nguồn cơ sở dữ liệu hay cái đầu thiên tài nếu có một đàn vịt trời bay qua?

Tiêu Hoa
Theo ESPNFC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm