Chile ngược dòng trước Mexico, Uruguay bị cầm chân

05/07/2011 11:23 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) – Dù bị Mexico dẫn trước trong hiệp 1 sau pha lập công của Araujo, nhưng Chile đã chứng tỏ rằng họ là một ứng cử viên nghiêm túc cho chức vô địch Copa America lần này khi ghi 2 bàn trong hiệp 2 để giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

Chile (áo đỏ) ngược dòng đánh bại Mexico - Ảnh Reuters

Với một đội hình đồng đều, đặc biệt là trên hàng công, Chile có sự khởi đầu ấn tượng trước một Mexico chủ yếu là các cầu thủ trẻ. Sức ép khủng khiếp mà Chile tạo ra về phía cầu môn Mexico giúp họ được hưởng tới 3 quả phạt góc chỉ trong 8 phút đầu tiên. Cơ hội đầu tiên của trận đấu đến từ cú sút xa đi sạt cột dọc của Alexis Sanchez.

Những phút tiếp theo ưu thế vẫn nghiêng về Chile bởi các cầu thủ Mexico hầu như không cầm được bóng. Tuy vậy các chân sút của Chile lại tỏ ra quá vô duyên trong các tình huống dứt điểm. Riêng Suazo đã có hai cơ hội ngon ăn nhưng đều bỏ lỡ. Và Chile đã phải trả giá cho sự phung phí của mình sau khi Araujo đánh đầu nối chính xác từ đường chuyền của Giovani Dos Santos, mở tỷ số cho Mexico

Bị dẫn trước, Chile buộc phải dâng cao đội hình trong hiệp 2 trong khi Mexico lui về phần sân nhà để tạo nên thế trận phòng ngự phản công. Phút 52, Suazo bỏ lỡ cơ hội thứ 3 kể từ đầu trận khi sút bóng trúng người thủ thành Michel. Tấn công mãi, cuối cùng Chile cũng có được bàn gỡ do công của cầu thủ vào sân thay người Paredes ở phút 67 sau một pha phối hợp đá phạt góc. Bàn thua khiến sự tự tin của các cầu thủ Mexico biến mất và hậu quả là họ phải nhận thêm bàn thua thứ hai ở phút 73. Tiền vệ của Leverkusen là người đánh đầu tung lưới Mexico sau quả phạt góc của Fernandez, ấn định chiến thắng 2-1 cho Chile.

3 điểm giành được trước Chile đã giúp họ dẫn đầu bảng B sau lượt trận đầu tiên bởi ở trận đấu diễn ra trước đó Uruguay đã bị Peru cầm chân với tỷ số 1-1.

Cuộc đối đầu giữa Uruguay và Peru diễn ra khá tẻ nhạt khi cả hai đội đều chơi thận trọng và áp sát khiến trận đấu không có nhiều cơ hội thật sự nguy hiểm. Dù xuất quân với bộ ba tiền đạo “siêu khủng” là Forlan, Cavani và Suarez nhưng vấn đề của Uruguay là các pha phối hợp của họ rất rời rạc và thiếu đường nét. Bị đánh giá thấp hơn nhưng Peru bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút 24 sau pha phá bẫy việt vị và dứt điểm gọn gàng của Guerrero. Trong pha bóng này, tiền đạo của Peru đã biến hai trung vệ của Uruguay thành hai gã hề trước khi vượt qua nốt thủ thành Muslera rồi dứt điểm vào lưới trống.

Sau bàn thua, Uruguay đẩy cao nhịp độ và tràn sang phần sân đối phương, nhưng hàng thủ của Peru được tổ chức rất chặt chẽ khiến các chân sút của HLV Tabarez luôn bị chặn lại trước vòng 16m50. Cơ hội chỉ đến với Uruguay từ một tình huống cố định khi Forlan sút phạt hiểm hóc từ cự ly khoảng 23m buộc thủ thành Valverde phải vất vả cản phá. Tuy vậy, sự tỏa sáng kịp thời của các cá nhân đã giúp Uruguay tìm được bàn gỡ trước khi hiệp 1 kết thúc. Phút 45, Lodeiro có pha chọc khe đẹp mắt để Suarez băng xuống tỉa bóng vào góc xa, ấn định tỷ số hòa 1-1 cho Uruguay.

Bảng C

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

BT

BB

HS

Điểm

Chile

1

1

0

0

2

1

1

3

Uruguay

1

0

1

0

1

1

0

1

Peru

1

0

1

0

1

1

0

1

Mexico

1

0

0

1

1

2

-1

0

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm