7h45, ngày 5/7, Chile - Mexico: Đá bằng niềm tin

04/07/2011 13:13 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Trong quá khứ, Mexico là vị khách mời cực kỳ khó chịu ở Copa America. Nhưng ở giải đấu năm nay, vị thế ấy không còn tồn tại. Chỉ cử những đàn em U22 tham dự, nhưng ngay cả đội hình ấy cũng bị tổn thất nghiêm trọng về lực lượng ngay trước giờ khai cuộc, đội bóng Trung Mỹ đã tự bắn vào chân mình.

Tự bắn vào chân

Luis Fernando Tena, người phụ trách U22 Mexico thay cho HLV trưởng Manuel De La Torre, đang vò đầu bứt tai vì những khó khăn mà ông phải đối mặt. Đêm mây mưa của 8 cầu thủ trẻ tại khách san Quito đã để lại hậu quả nặng nề cho vị khách mời đến từ Trung Mỹ. Với 8 gương mặt được bổ sung vội vàng để thay cho những gã vô kỷ luật trên, El Tri bây giờ là tập hợp của một loạt những cầu thủ vừa trẻ, vừa thiếu kinh nghiệm, vừa thiếu sự gắn kết. Thậm chí quãng thời gian để họ làm quen với nhau cũng còn quá ngắn ngủi.

4 năm trước, vào ngày 4/7, Chile và Mexico cũng từng đụng độ nhau ở vòng bảng, và bất phân thắng bại (hòa 0-0)- Ảnh Getty

Thật vậy,  trong số 22 tuyển thủ Mexico ở Copa America, thì có tới 10 người chưa từng thi đấu cho ĐTQG, 20 người đá cho tuyển dưới 10 lần, 21 cầu thủ mới thi đấu trong nước. Ngôi sao được kỳ vọng nhất của De La Torre bây giờ là Giovani Dos Santos, anh trai của Jonathan, một trong 8 kẻ vi phạm kỷ luật và bị đuổi về nước. Tháng trước, chân sút này là một trong những người hùng của El Tri trong chức vô địch Cúp vàng CONCACAF, và bây giờ, với 45 lần khoác áo ĐTQG (ghi 11 bàn), anh cũng là người giàu kinh nghiệm nhất.

Trong trận chung kết tại California, Giovani là tác giả của bàn thắng đẹp nhất giải với màn nhảy múa trong vòng vây 5 hậu vệ Mỹ trước khi bấm bóng qua đầu Eric Lichaj. Nhưng khi ấy, chơi bên cạnh anh là một Chicharito có khả năng di chuyển và dứt điểm cực kỳ hiệu quả, phía dưới là Guardado và Torrado, những tiền vệ dày dạn kinh nghiệm. Đó là chưa kể những gương mặt đáng tin cậy nơi hàng phòng ngự như Rafael Marquez và Ochoa. Còn bây giờ, xung quanh Giovani chỉ là những gương mặt quá ư non nớt tại đấu trường quốc tế. Còn bản thân anh thì không đạt tình trạng thể lực 100%.

"Tôi không phải một người giải cứu", Giovani đã tuyên bố như vậy trong buổi họp báo ngày hôm qua "Để chiến thắng, cả đội đều phải chơi tốt". Tiền đạo của Tottenham thừa hiểu gánh nặng đang phải gánh vác, và anh cũng muốn cánh báo chí đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào mình. HLV Tena cũng cho rằng đối với những cầu thủ còn quá trẻ thì sức ép là kẻ thù nguy hiểm nhất.

Chile và sức mạnh hàng công

Mexico đặt trọn niềm tin vào Giovani, nhưng trước hết họ phải tìm cách tránh để thủng lưới trước đã. Từ thời của Bielsa đến Borghi, bóng đá Chile luôn tôn thờ lối chơi cống hiến với sơ đồ 3-4-3 đậm chất tấn công. Cầu thủ đáng sợ nhất của họ ở thời điểm hiện tại dĩ nhiên là Alexis Sanchez, chân sút đang được các ông lớn châu Âu săn đuổi. Bên cạnh đó, cũng phải kể đến người đá cặp với anh, Humberto Suazo, Vua phá lưới vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ (10 bàn). Chơi ngay phía sau bộ đôi này là Matias Fernandez, cầu thủ xuất sắc châu lục năm 2006.

Dự đoán của bạn về trận Chile- Mexico

Khi Bielsa tiếp quản Chile hồi năm 2007, đó là một đống đổ nát về mặt lực lượng sau vụ hàng loạt trụ cột bị treo giò vì vi phạm kỷ luật. Nhưng chiến lược gia người Argentina đã xây dựng lại đội bóng trên nền tảng của những nhân tố trẻ trung như Vidal, Alexis Sanchez, và Matias Fernandez, đồng thời áp dụng lối chơi tấn công đầy cống hiến. Tất nhiên, tấn công nhiều cũng có nghĩa là sẽ có phần lơ là về hàng thủ. Nhưng rõ ràng La Roja đã và đang thành công với lối chơi ấy. Họ thường xuyên thua Brazil, thậm chí là thua rất đậm, nhưng lại áp đảo được những đối thủ cùng hoặc yếu hơn về đẳng cấp. Mexico lần này là một ví dụ.

Trong một phát biểu gần đây, Borghi nói rằng ông rất nhớ Bielsa. Và để minh chứng cho nỗi nhớ ấy, ông đã kế thừa lối chơi của người đồng hương và tiếp tục tăng cường sức tấn công cho La Roja, đặc biệt là ở khả năng tấn công biên. Trong sơ đồ ấy, cầu thủ cánh phải Beusejour hoàn toàn có thể chơi như một tiền đạo thứ 4 khi cần thiết. Tóm lại, trước một đối thủ non nớt và yếu kinh nghiệm như Mexico, chả tội gì mà Borghi không xua quân lên dồn toàn lực cho mặt trận tấn công. Sẽ không ngạc nhiên nếu họ giành được một chiến thắng cách biệt

Dự đoán: 3-0

Tuấn Cương


Lực lượng

Chile: Đầy đủ lực lượng mạnh nhất

Mexico: Chỉ cử đội U22, nhưng đã thay 8 người vì scandal mua dâm

Đội hình dự kiến

Chile: Bravo - Contretras, Ponce, Jara - Fierro, Medel, Estrada, Beusejour - Matias Fernandez - Alexis Sanchez, Humberto Suazo.

Mexico: Michel - Chavez, Ponce, Aguilar, Alvarez - Orrantia, Enriquez - Gallardo, Pacheco, Aquino - Giovani.

Cho lần đầu tiên

Việc Mexico suy yếu trầm trọng về lực lượng là cơ hội quá tốt để Chile xóa đi cái dớp trong mỗi lần đối đầu với đội bóng Trung Mỹ này. Thậm chí đội bóng có biệt danh “La Roja” này còn chưa thắng nổi đối phương khi họ chạm trán Copa America, kể từ khi giải đấu này quyết định mời thêm hai đội khác từ ngoài khu vực. Tính ra, Chile đã thua 3 trong số 4 trận đã đấu và ghi được vỏn vẹn 1 bàn vào lưới đội bóng Trung Mỹ này. Tại Copa America 1999, Chile bị Mexico đánh bại ở cả vòng bảng cho đến trận tranh giải ba. Hai năm sau, chính Mexico lại tiếp tục loại Chile tại tứ kết với chiến thắng 2-0. Mãi đến Copa 2007, Chile mới kiếm được điểm đầu tiên trước đội bóng này, nhưng họ vẫn bất lực trong việc sút tung lưới đối phương (hòa 0-0).

Copa America 1999

Vòng bảng Chile - Mexico 0-1

Tranh giải ba Chile - Mexico 1-2

Copa America 2001

Tứ kết Chile - Mexico 0-2

Copa America 2007

Vòng bảng Chile - Mexico 0-0


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm