Tiếng nói CĐV: Bóng đá Anh, hiện tại và quá khứ

25/03/2012 16:29 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - NHM bóng đá Anh hẳn nhiên chưa thể nguôi ngoai nỗi buồn sau khi 2 đại diện Premier League bị đá văng khỏi Cup Châu Âu. Có rất nhiều lý do để biện minh cho sự thất bại của M.U và Man City ở Europa League. Nhưng cũng không thể phủ nhận một sự thật là bóng đá Anh đang ngày càng tụt dốc.

Trước đây nước Anh được biết đến như một siêu cường bóng đá. Mà việc các CLB hàng đầu ở Premier League thường xuyên bước lên bục vinh quang ở những giải đấu hàng đầu Châu Âu là minh chứng. Nhưng giờ đây tất cả chỉ còn là hoài niệm. Thất bại của hai đội bóng thành Manchester ở Europa League khiến lòng tự trọng của kẻ từng chinh nam phạt bắc bị tổn thương. Dù rằng vẫn còn chút niềm tin để bấu víu là Chelsea-đại diện duy nhất của xứ sở sương mù còn sót lại sau cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước Napoli. Thế nhưng sự hiện diện của đội bóng thành London ở Champions League lúc này chẳng khác nào ngọn nến heo hắt trước những cơn gió như Real, Barca hay Bayern Munich. Hơn lúc nào hết người Anh cần quên đi quá khứ huy hoàng thuở nào để chấp nhận thực tại, Premier League đã bị bỏ lại khá xa so với các giải đấu khác như La Liga, Bundesliga.



Bóng đá Anh có một mùa giải thất bại ở cúp châu Âu - Ảnh Getty

Bao năm qua các đại gia hàng đầu Premier League đã không tiếc tiền nâng cấp đội hình của mình với tham vọng đạt chuẩn “Dream team”. Thế nhưng mọi việc không như người ta tưởng. Xưa nay người Anh tôn thờ lối đá tốc độ và không chiến. Tuy nhiên cái mà họ không thể có là sự hấp dẫn trong mỗi đường lên bóng-yếu tố kĩ thuật. Đúng, Premier League muốn có điều đó, nhưng họ lại phải dựa vào tiền chỉ để có vài ba cá nhân kiệt suất kiểu David Silva hay Juan Mata. Việc Alex Ferguson phải “cầu cứu” kỹ thuật gia Paul Scholes trở lại thi đấu một lần nữa cho thấy sự suy thoái trầm trọng về yếu tố kĩ thuật của cầu thủ. Hay nói đúng hơn là bóng đá Anh không có những giá trị mang tính kế thừa. Cả Jack Wilshere, Tom Cleverly từng được đặt rất nhiều kì vọng khiến bóng đá xứ sở sương mù “đổi thịt thay da” song những chấn thương triền miên đã khiến họ không thể hoàn thành sứ mệnh.

Ngoài ra việc “nhập khẩu” hàng loạt cầu thủ ngoại đã khiến chất lượng cầu thủ Anh ngày càng mai một. Việc không thể học hỏi, dung hòa yếu tố kĩ thuật của các cầu thủ ngoại đã khiến kế hoạch “hòa nhập” của người Anh bị “hòa tan”. Trong khi đó, mấy năm nay các lò đạo tạo nổi tiếng của nước Anh như Liverpool hay West Ham hình như không có tài năng mới nào. Có lẽ chuyện Liverpool giới thiệu Fowler và Owen, còn West Ham trình làng Lampard, Joe Cole, Rio Ferdinand, Terry giờ đã là dĩ vãng.

Trong những năm qua các CLB hàng đầu Premier League liên tục phải ngậm đắng ở các giải đấu hàng đầu Châu Âu. Và điều đó cũng gián tiếp kéo theo thất bại của Tam sư ở đấu trường quốc tế. Lúc này bóng đá Anh cần phải tỉnh giấc. Họ cần phải hiểu rằng thời kì huy hoàng trong quá khứ đã qua đi. Và thay vì cứ “ăn mày dĩ vãng” người Anh cần phải chấp nhận hiện tại, hướng tới tương lai bằng những kế hoạch lâu dài mang tầm chiến lược.

Khánh Nguyên (TP.HCM)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của độc giả. Bạn đọc có thể phản hồi ngay trong mục comment dưới đây, hoặc gửi ý kiến, bài vở về địa chỉ hòm thư điện tử quocte.ttvhonline@gmail.com.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm