Tiếng nói M.U: Bước qua cơn mê

25/03/2012 14:19 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online) - Mùa bóng này, các Manucians đã phải chịu không ít cú sốc. Đầu tiên là trận thua lịch sử 1-6 trước Man City ngay tại Old Trafford. Tiếp đó là việc M.U không thể vượt qua vòng bảng Champions League. Tại Europa League, họ bị đại diện của Tây Ban Nha là Athletic Bilbao đánh bại trong cả 2 lượt trận. Những thất bại trên cho thấy một bước lùi của M.U trong các giải đấu châu Âu.

Đội hình hiện tại của M.U không mạnh so với mùa giải trước. Nhưng những chiến thắng như chẻ tre hồi đầu mùa khiến họ quá tự tin để rồi khi thảm bại trước Man City, họ mới nhận thức rõ thực lực của chính mình so với “gã hàng xóm”. Thất bại trước Basel, đội bóng không mấy tên tuổi cho thấy Champions League chỉ là cơn mê với Man Utd.



M.U đã bước qua cơn mê? - Ảnh Getty

Muốn thành công ở đấu trường danh giá ấy thì M.U cần phải có một đội hình chất lượng và chiều sâu. Tuy nhiên mùa bóng năm nay, họ lại không có được cả hai điều ấy. Khi mà Giggs và Paul Scholes đã gần tứ tuần thì những cầu thủ trẻ của M.U vẫn chưa thể thay thế họ. Trường hợp của Scholes là rõ nhất. Khi vắng anh, tuyến tiền vệ của M.U gặp khó khăn trong tấn công và không có một cầu thủ nào có thể lấp vị trí của Scholes. Để rồi dù đã giải nghệ, Scholes vẫn phải xỏ giày để giải cứu đội bóng. Từ khi Scholes trở lại, M.U thi đấu tốt hơn nhiều. Nhưng lão tướng này không phải là một cỗ máy có thể thi đấu hết trận này tới trận khác. Do vậy Sir Alex đã phải cho anh nghỉ trong trận đấu với Athetic Bilbao.

Europa League không phải là giải đấu có thể thỏa mãn tham vọng của M.U. Evra từng cho rằng việc thi đấu ở Europa League là một nỗi nhục. Thế nên việc họ buông giải đấu cấp 2 này để tập trung cho Premier League là điều dễ hiểu.

Trong 20 vòng đấu phải xếp sau Man City, M.U đã âm thầm rút ngắn khoảng cách về điểm số. Bên cạnh đó, những cầu thủ của họ còn tiến bộ không ngừng. Evans từng là cầu thủ mắc nhiều sai lầm ở lượt đi, nhưng hiện tại cầu thủ người Bắc Ireland thi đấu rất xuất sắc. Chính anh đã góp công lớn vào việc đưa M.U lên đầu BXH. Với bàn thắng vào lưới Wolverhampton, anh đã chứng tỏ mình có thể khỏa lấp vị trí của Vidic.

Giờ đây khi mà M.U đã vượt lên trước, sẽ có rất ít cơ hội để HLV Mancini lật ngược tình thế. Bởi Sir Alex đã có quá nhiều kinh nghiệm trong những pha nước rút cuối mùa. Bên cạnh đó, những đối thủ sắp tới của M.U là những đội không đáng ngại.  Man City muốn đòi lại ngôi đầu, nhưng  họ  sẽ phải chờ tới trận derby lượt về trên sân Etihad.

Mùa giải này, M.U đã cải thiện mình khi trở thành đội thắng nhiều nhất trên sân khách ở Premier League. Bởi vậy, trong trận derby quyết định với Man City, những Manucians có cơ sở để tin vào thắng lợi của “Quỷ đỏ”. Một người đã bước qua cơn mê như Man United biết phải làm gì để đạt mục tiêu của mình.

NGUYỄN SƠN TÙNG

(sontung90nv@gmail.com)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của độc giả. Bạn đọc có thể phản hồi ngay trong mục comment dưới đây, hoặc gửi ý kiến, bài vở về địa chỉ hòm thư điện tử quocte.ttvhonline@gmail.com.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm