Tiếng nói CĐV: Real Madrid, làm “anh” khó đấy!

23/03/2012 16:46 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH Online) - Nếu bóng đá Tây Ban Nha cần một người ANH CẢ, thì không câu lạc bộ nào xứng đáng hơn Real Madrid cho vai trò đầu tàu ấy. Mặc dù thời gian gần đây thành tích của câu lạc bộ xuất sắc nhất thế kỷ XX không được như ý, nhưng tầm ảnh hưởng của Real vẫn còn lớn đến mức: mặc dù thu được những thành tựu không thể tin nổi trong mấy năm qua, vị thế của Barcelona vẫn không thể sánh được với Real trong suy nghĩ của người hâm mộ bóng đá xứ sở đấu bò (như lời thừa nhận của Xavi trong một cuộc phỏng vấn mới đây).

Tuy vậy, hình ảnh mẫu mực của “đại sư huynh” ấy đang ngày càng bị vấy bẩn nghiêm trọng dưới triều đại của vị HLV đến từ Bồ Đào Nha Jose “Special One” Mourinho. Đêm 21/03/2012, tại sân El Madrigal, Real của Mourinho lại một lần nữa đặt những cổ động viên của đội bóng Hoàng gia vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan” mới. Đối với cá nhân nhà cầm quân cá tính này, những gì diễn ra ở El Madrigal có thể chỉ là “chuyện… bình thường ở huyện”. Nhưng với những ai từng là tín đồ của phong cách Real, đó có thể còn hơn là một cú sốc. Những giá trị tưởng như bất biến của Real đang bị lung lay tới tận gốc rễ? Và Real có còn đáng mặt làm “anh” nữa không?



Real đang đánh mất hình ảnh của mình - Ảnh Getty

Khi gian nan Mou(rinho) gọi tên ai?

Real hành quân tới sân El Madrigal với hành trang 8 điểm cách biệt so với đội nhì bảng La Liga, và trước mặt chỉ là một đội chủ nhà Villarreal “vật vạ hơn bao giờ hết”. Tuy vậy, bằng tất cả sự thận trọng, như tuyên bố của trợ lý Karanka rằng “không biết đội bóng vừa mới thay HLV thứ 3 này sẽ chơi thế nào”, Real khởi đầu trận đấu với 3 tiền vệ phòng ngự: Lass, Kherdira và Alonso.

Câu hỏi đặt ra là tại sao khi đã nhận diện được lối chơi của Villarreal cũng như chiều hướng của trận đấu, Real vẫn không hề thay đổi chiến thuật mà vẫn khư khư với “trivote” suốt cả trận? Mourinho rất có thể đã dự tính rằng: đội chủ nhà trong cơn khát điểm sẽ ngây thơ lao lên tấn công tay đôi và trong thế trận phòng ngự- phản công sở trường, Real chỉ cần 3 ngôi sao “lẻ” Ronaldo- Oezil- Benzema là đủ để hạ gục con mồi và giành thắng lợi nhẹ nhàng!?  Thực tế thì ngược lại hoàn toàn, đội chủ nhà tỏ ra “biết người biết ta” và chủ động chọn lối đá phòng ngự rắn rỏi khiến “trivote” 3 tiền vệ phòng ngự của Real phải lao vào cuộc chiến thể lực và không ngại va chạm với chủ nhà. Mọi nguồn cơn bắt đầu từ đây!

Phải nói, trọng tài P. Romero, với mái tóc gọn gàng và gương mặt cương nghị, đã có 90 phút cầm còi nghiêm túc và nghiêm khắc với cả 2 phía. Thế nhưng, mọi nỗ lực của Romero nhằm hạ nhiệt những cái đầu nóng trên sân đã bị phá hỏng, bởi vì bên ngoài đường biên, Mourinho không ngừng phàn nàn, không ngừng “gọi tên trọng tài”. Phản ứng với tình thế trên sân, Mourinho không hề dùng chuyên môn để điều chỉnh lại lối chơi cho Real mà giành hầu hết thời gian để… gây sức ép lên trọng tài.

Phút 45, Pepe bị trọng tài cảnh cáo thẻ vàng vì cú “song phi” quen thuộc. Mourinho phản ứng bằng cách lao khỏi ghế ngồi và tiến đến khu vực trọng tài bàn… Chắc chắn là để “gọi tên trọng tài Romero”!?

Sau giờ nghỉ giữa hiệp, Mourinho vẫn kiên trì sơ đồ trivote mà không có sự bổ sung nào cho hàng công. Bên ngoài sân, trợ lý Rui Faria được tham gia vào việc “gọi tên Romero” cùng với Mourinho nhưng chỉ được vài phút, trọng tài Romero ra quyết định buộc Faria phải rời khỏi khu vực chỉ đạo (lần thứ 4 trong vòng 4 tháng !?).

Những phút sau đó, Real có được bàn thắng của Ronaldo nhưng nhìn chung, lối chơi của Real vẫn chỉ là “cơ bắp vs cơ bắp” và hậu quả nhãn tiền của nó là pha phạm lỗi của Altintop đã không bị trọng tài Romero bỏ qua. Pha cắt còi này tạo điều kiện cho Marcos Senna gỡ hòa cho Villarreal nhưng cũng khiến Mourinho nổi cơn tam bành và lại… “kêu gào Romero”. Mọi khôn ngoan lọc lõi bỗng chốc bay biến và Mourinho đã chọn cách sai lầm nhất để xử lý tình thế trên sân là “tay đôi” với trọng tài. Hậu quả không chỉ riêng “thầy” mà còn có tới 2 “học trò” nối gót vào đường hầm chỉ trong vòng có vài phút.

Tục ngữ có câu “nếu không thay đổi được người khác thì tốt nhất là hãy thay đổi chính mình”. Mourinho đã không thể thay đổi được Romero, cũng không thể thay đổi được lối chơi của Villarreal, tại sao Mourinho không chọn cách thay đổi chính mình? Real bị gỡ hòa ở phút 82, nghĩa là còn hơn 10 phút nữa để sửa sai. Tại sao Mourinho không gọi tên Kaka, Casillas, Ronaldo, Oezil, Alonso,… để “cứu vãn trận đấu được chừng nào hay chừng đó” mà lại chọn cách gây ra một scandal như vậy?

Hương đồng gió nội bay đi… hết rồi?

Một trận đấu nhỏ và với một kết quả không có vẻ gì là tuyệt vọng, nhưng những gì Team Mou thể hiện thật chẳng xứng tầm với màu áo trắng mà họ luôn nói là “sống chết với nó”. Thế nhưng, lật lại quá khứ gần đây của Real Moudrid, thật chẳng có gì ngạc nhiên với cách hành xử “ngang ngược, bất chấp” như vậy.

“Ông thầy” Mourinho từng “móc mắt” đồng nghiệp ngay trước ống kính camera mà không một lời xin lỗi sau đó và cũng không có một hình phạt nào tương xứng sau đó. Lịch sử “gây hấn trọng tài” còn nâng lên tầm cao mới với việc án ngữ ở bãi đỗ xe để “mặt đối mặt mạt sát trọng tài”. Mourinho còn “sáng tạo” ra một cách mới là trong vai trò một người phát ngôn trên mạng xã hội Twitter để công kích trọng tài khi cần,… Điều ngạc nhiên là từ LĐ BĐ TBN, từ Ban lãnh đạo Real cho tới đa số Madridistas đều tỏ ra “thấu hiểu” bởi tất cả những hành động đó được che đậy dưới vỏ bọc “vì câu lạc bộ yêu quý”!?

Các “học trò” dĩ nhiên là “đồng thanh tương ứng” khi họ cũng nhanh chóng thích nghi với văn hóa bóng đá và văn hóa ứng xử từ “thầy”. Để hiện thực hóa triết lý bóng đá “thực dụng tới tàn nhẫn” của mình, Mourinho đã “cỗ vũ” cho lối đá chặt chém, bạo lực và biến “dải ngân hà Real” thành những bản sao tồi tệ của “gã tiều phu”. “Học trò cưng” Pepe không ngần ngại dẫm lên tay đồng nghiệp mà không hề mảy may hối hận. Ở El Madrigal, Ronaldo “hét vào ống kính camera” rằng “trọng tài là tên cướp”. Pepe thậm chí còn sỉ nhục “trọng tài là đồ đ…” dù cách đó không lâu đã “lịch sự” bắt tay chào từ biệt!?

Mourinho gần đây chỉ trích CĐV Real “hờ hững với đội nhà”. Nhưng điều này chỉ phơi bày một sự thật: Real đang dần đánh mất những giá trị mà CĐV từng cháy hết mình vì nó. Real hiện nay có một lối đá quá toan tính, quá ít chất Castilla trong đội hình và nhất là những hành vi ứng xử hết sức xa lạ với truyền thống hào hoa phong nhã từ xưa nay của Real.

Trước đây, khi nói về Real thì phải nói về bóng đá đẹp, và ngược lại khi nói về bóng đá đẹp thì phải nhắc đến Real. Dĩ nhiên, theo quy luật muôn đời của cuộc sống, Real cũng có lúc thịnh lúc suy, nhưng lối chơi bóng cống hiến vị nghệ thuật bao giờ cũng được lấy làm kim chỉ nam.

Từ ngày Mourinho đến, Real đã có những cải thiện về mặt thành tích nhưng rõ ràng là Real phải trả một cái giá mà nói như một câu thơ của nhà thơ Nguyễn Bính là “hương đồng gió nội bay đi ít nhiều”. Real đang chấp nhận thay đổi những nền tảng căn bản của câu lạc bộ để đổi lấy những  thắng lợi “tạm thời”?

Rõ ràng, những gì đang diễn ra không cho thấy Real hành xử giống như cánh chim đầu đàn của nền bóng đá TBN. Mọi thứ đều có lý lẽ của nó nhưng với những tín đồ của bóng đá đẹp thì cảm giác tiếc nuối là không thể tránh khỏi. Xem ra, trở thành một “người anh” đã khó, giữ được vị thế của “huynh trưởng” lại càng khó hơn gấp bội.

Người phát ngôn E. Pamames của Mourinho vừa tham gia cuộc “(bàn) phím chiến” bằng câu: Bóng đá đã chết!? Quả thật như vậy! Nếu Real và Mourinho vẫn cứ như thế thì đúng là bóng đá đã chết, và sẽ chết, hoặc sẽ phải sống “ngắt ngỏi”. Nhưng tin rằng, lịch sử 110 năm hào hùng của Real sẽ không dễ dàng cho phép Ngày tận thế đó xảy ra. Real vẫn còn đó hiện thân của tinh thần Castilla: thủ môn đội trưởng Iker Casillas. Real vẫn còn đó những Madridistas sẵn sàng “làm ngơ” với “đường lối Mourinho”… Tuy vậy, con đường để trở lại làm “người anh cả mẫu mực” của Real xem ra vẫn còn ở rất xa. “Thơ” rằng: Làm anh thật khó/ phải đâu chuyện đùa/ …Làm anh khó lắm/ nhưng mà rất “oai”/ Nếu yêu… bóng đá/ thì làm được thôi, phải không Real Moudrid!?

MessY

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của độc giả. Bạn đọc có thể phản hồi ngay trong mục comment dưới đây, hoặc gửi ý kiến, bài vở về địa chỉ hòm thư điện tử quocte.ttvhonline@gmail.com.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm