Real đồng loạt chửi trọng tài: Văn hóa mới ở Bernabeu?

23/03/2012 11:33 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH) -  Bernabeu đang trở nên căng thẳng với bầu không khí sợ hãi đang bao trùm. Sự căng thẳng ấy không đơn thuần nằm ở việc Real mất 4 điểm sau 2 trận đấu liên tiếp mà còn bởi những quyết định của trọng tài. Từ Mourinho, các trợ lý cho đến học trò… họ cùng đem những ông “vua áo đen” ra để trút cơn giận dữ.

4 chiếc thẻ đỏ và mất luôn 4 điểm

Chỉ trong vòng chưa đầy 4 ngày, Real Madrid đánh rơi 4 điểm trong hai trận đấu với cùng chung một kịch bản: dẫn trước rồi bị gỡ hòa  từ một tình huống đá phạt trực tiếp. “Ngã” theo cách ấy thông thường chỉ đơn giản là tai nạn. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn khác khi bầu không khí ở Bernabeu đang nóng dần trong những ngày qua.



Mourinho và các học trò thay nhau chửi trọng tài - Ảnh Getty

Sau trận hòa 1-1 trước Malaga, Mourinho đã thể hiện sự bức xúc khi khẳng định trọng tài đã cướp của Real Madrid 2 quả 11m. Phát ngôn viên của ông là Eladio Parames thậm chí còn đem cả bố trọng tài Ayza Gamez ra để cạnh khóe. Chưa đầy 4 ngày sau, những ác cảm đối với trọng tài của Real càng lớn hơn và ông Romero, người được phân công bắt chính trận đấu tại El Madrigal chính là nạn nhân tiếp theo. Ở trận đấu này, ông Romero đã rút 4 thẻ đỏ và 5 thẻ vàng đối với các cầu thủ Real Madrid. Oezil và Ramos bị truất quyền thi đấu trong khi Jose Mourinho và trợ lý Rui Faria thì bị đuổi khỏi băng ghế chỉ đạo. Tất nhiên, quyết định được cho là dũng cảm của ông Romero đã khiến cho người Madrid ức chế. Sự ức chế ấy càng lớn hơn khi Real có trận thứ 2 liên tiếp mất điểm và để cho Barcelona thu hẹp khoảng cách.

4 thẻ đỏ trong một trận đấu là một điều khó có thể chấp nhận đối với Real Madrid. Xét trên mọi khía cạnh, tính chất của trận đấu tại El Madrigal chẳng đến mức căng thẳng đến thế nhưng cũng từ việc thày trò Jose Mourinho phản ứng một cách dữ dội đến mức tiêu cực cho thấy những cái đầu của họ đang thực sự gặp vấn đề. 6 điểm trong khi mùa giải còn 10 vòng đấu nữa là kết thúc vẫn là một con số an toàn nhưng vấn đề là tâm lý của Real Madrid đang bất ổn. Đó là lý do khiến Bernabeu đang sống trong bầu không khí thù địch và sợ hãi.

Ai mới cùng một giuộc?

Mourinho, với những phản ứng dữ dội trên sân bóng và bị truất quyền chỉ đạo, đã không tham gia họp báo sau trận đấu. Ronaldo nhắc đi nhắc lại 3 lần từ "ăn cắp". Thậm tệ hơn, Pepe, người đã bị chảy máu miệng sau một pha va chạm và bị thẻ vàng từ pha bóng này, đã gọi trong Romero là “Vaya atraco, hijo de puta” (Đồ cướp giật, đồ con đĩ). Nhẹ nhàng hơn, Marcelo bảo "trọng tài đã hại chúng tôi" trong khi  Eladio Parames, trợ lý của Mou, nói rằng "xin một phút mặc niệm, bóng đá đã chết".

Đây không phải là lần đầu tiên, người Madrid công kích trọng tài một cách gay gắt như thế. Còn nhớ, trong trận tứ kết lượt về cúp Nhà Vua, chính Mourinho, sau khi chứng kiến những quyết định bất lợi với đội bóng của mình ở Camp Nou, đã đợi trọng tài Teixeira ở bãi gửi xe để "miệt thị". Thủ quân Casillas cũng đã dùng những ngôn từ không đúng mực khi nói về vị vua áo đen này.

Cách đây không lâu, phát biểu tại một cuộc họp báo trước trận gặp Betis tại Liga, HLV Jose Mourinho của Real Madrid tuyên bố trong vấn đề với trọng tài thì Barcelona hay đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha “cuối cùng cũng như nhau cả thôi”. Đúng là Barcelona cũng nói về trọng tài nhưng cái cái chỉ trích của họ không thô kệch đến mức “chửi rủa” như Real. Phát biểu của Mourinho vì thế cũng chỉ mang tư tưởng đánh đồng tất cả nhưng nó đang phản ánh sự xấu xí ngay cả trong cách ứng xử của Real chứ chưa cần nói đến lối chơi bạo lực của đội bóng này. Và nếu Mourinho nói “tất cả đang cừng một giuộc” thì có lẽ đại từ “tất cả” ấy chỉ dành riêng cho đội bóng của ông. Phải chăng, chuyện chửi trọng tài đang trở thành một văn hóa mới của Bernabeu?

Trần Giáp

Kết quả vòng 29

Villarreal -Real Madrid 1-1

Real Sociedad - Levante 1-3

Valencia -Zaragoza 1-2

Atletico Madrid - Athletic Bilbao 2-1

Sporting Gijon - Mallorca 2-3

Barcelona - Granada 5-3

Osasuna – Getafe 0-0

Racing Santander –Sevilla 0-3

Real Betis –Espanyol  1-1

Malaga - Rayo Vallecano 4-2

Chân sút hàng đầu:

34 bàn: Messi (Barcelona)

33 bàn: Ronaldo (Real Madrid)

19 bàn: Falcao (Atletico Madrid)

Lịch thi đấu vòng 30

Chủ Nhật 25/3

00h00 Mallorca - Barcelona (0-5)

02h00 Real Madrid - Real Sociedad (1-0)

04h00 Getafe - Valencia (1-3)

17h00 Zaragoza - Atletico Madrid (1-3)

21h00 Espanyol - Malaga (1-2)

21h00 Levante - Osasuna (0-3)

23h00 Athletic Bilbao - Sporting Gijon (1-1)

Thứ Hai 26/3

00h45 Rayo Vallecano - Villarreal (0-2)

00h45 Betis - Santander (0-1)

Thứ Ba 27/03

02h00 Granada - Sevilla (2-1)

Trong ngoặc là kết quả lượt đi


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm