Công Vinh "tịt ngòi" 3 trận liên tiếp: Gánh nặng của Vinh “còm”

24/11/2008 11:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) -  3 trận liền không ghi bàn, tiền đạo ngôi sao Lê Công Vinh đang chịu áp lực nặng nề, nhất là khi hơi thở AFF Suzuki Cup đã rất nóng sau lưng thầy trò Calisto. Sẽ là bình thường nếu như giải đấu này không phải là canh bạc của thầy “Tô”, của VFF và xét ở góc độ nào đó, cả của...Vinh nữa vì thương hiệu của anh đã lên thêm một nấc mới: 7 tỷ đồng!

Nhìn nụ cười đã trở lại trên gương mặt của cầu thủ đắt giá nhất Việt Nam trong mấy ngày qua, có thể nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong sâu thẳm, liệu Công Vinh đã hoàn toàn giải toả được ức chế, khi 270 phút chưa tìm được cảm giác ghi bàn?

Điều đó chỉ có Công Vinh mới biết. Đặt trong bối cảnh nhạy cảm hiện nay, thì rất khó để cái đầu của Công Vinh thanh thoát. ĐTQG đang đứng trước áp lực ghê gớm sau 9 trận không thắng. Vinh là ngôi sao lớn nhất, niềm hy vọng lớn nhất mà không cần nói ra ai cũng phải thừa nhận. Cá nhân Vinh lại mới xác lập kỷ lục trên thị trường chuyển nhượng với cái giá cao ngất ngưởng. Về tính cách, Vinh “còm” là cầu thủ có tính chuyên nghiệp cao, trăn trở và luôn phản tỉnh với nghề.

Còn nhớ khi mới 19 tuổi, Công Vinh đã mang danh hiệu Quả bóng vàng về Nghệ. Thế nhưng, mùa giải đó anh luôn mài đũng quần trên băng ghế dự bị, một phần vì cái bóng của Văn Quyến vẫn sừng sững. Vinh thực sự khủng hoảng. Chưa hết, trước SEA Games 23, Vinh tập luyện và phong độ cực tốt, vẫn không được A.Riedl cho cơ hội. Một Quả bóng vàng lại trở thành kẻ thừa thãi ở ĐT U23. Vinh suýt “điên” lên và ý tưởng viết đơn xin rút khỏi đội tuyển đã loé lên trong đầu. Rất may, anh đã không làm điều đó. SEA Games 23 và sau đó, thực sự chân trời mới đã mở ra với anh.
 
 Liệu với sự tư vấn của thầy “Tô”, Công Vinh có giải toả được
cơn khô hạn bàn thắng đang đeo đuổi?
 
Thế đấy, ngôi sao ở ta chịu nhiều áp lực rất... đặc thù! Nhiều khi, vì cảm giác lạc lõng khi lần đầu lên tuyển, hay chỉ một chút thiên vị của HLV (kiểu A.Riedl giữa Công Vinh và Thanh Bình), không phải ai cũng đủ sức chịu đựng, đủ bản lĩnh để vượt qua, chứ đừng nói là sức ép của dư luận. Tấn Tài từng “tế sống” ông thầy Tavares để được về nhà. Triều đại của Calisto đã rất nhiều anh thoái thác vì lý do việc riêng. Bài học mới đây nhất là Quang Hải, một hai xin về khiến dư luận cồn sóng.

Thật lạ, ít khi chúng ta thấy các tâm tư, nguyện vọng của các “đương sự” được sẻ chia bởi những người có trách nhiệm. Sau các biến cố, hóa ra ông “Tô” là người tâm lý nhất.

Ông tha lỗi cho Quang Hải. Ông an ủi, tâm sự riêng với Vinh rằng: “Dư luận sẽ soi vào đôi chân giá trị nhiều tỷ bạc của anh. Không còn cách nào khác, anh phải phấn đấu để xứng đáng với số tiền rất lớn đó. Nhưng đừng sợ hãi. Hãy gỡ bỏ những sức ép trong lòng. Hãy hướng về phía trước, nơi có nhiều điều tốt đẹp đang đón chờ anh”. Giá như các quan chức khác cũng tâm lý như vậy thì tích cực biết bao. Không phải ngẫu nhiên mà bao lâu nay, dư luận thường đặt câu hỏi tại sao đội tuyển không có một chuyên gia tâm lý.

Ngoài ra, người hâm mộ cũng nên độ lượng, tâm lý hơn. Thực tế, dù 3 trận không ghi được bàn thắng nhưng Công Vinh vẫn là tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất dưới triều đại của Calisto. Cũng nên hiểu rằng, ĐTQG cần phải học thói quen thiếu Vinh, chia sẻ khâu ghi bàn bản với chân sút xứ Nghệ. Thiên tài còn cũng có khi... đổ bệnh, mà Vinh chỉ là con người da thịt bình thường.

Nhìn bên trời Tây, mùa bóng 2006, Wayne Rooney 10 trận liền còn không ghi nổi 1 bàn thắng. Hay như Vua phá lưới Bundesliga Luca Toni, bước vào EURO 2008 lại tịt ngòi hoàn toàn. Tương tự là huyền thoại Karl-Heinz Rummenigge tại EURO 1984, hay Fredi Bobic tại EURO 1996. Tuy vậy, người hâm mộ vẫn nhẫn nại chờ ngày toả sáng. Bản chất ngôi sao không thể mờ!

Vậy nên, chữ nhẫn trong bóng đá ở ta luôn là đòi hỏi bức thiết. Nói dại, kể cả khi Công Vinh tịt ngòi ở AFF Suzuki Cup, cũng là chuyện bình thường, khi cái giải ấy chỉ dăm ba trận đấu.

Ai gỡ được gánh nặng trên vai Vinh “còm”? Không chỉ bản thân Vinh cố gắng mà cần có sự chia sẻ đầy tâm lý của số đông, nhất là người hâm mộ và các sếp VFF.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm