Công Vinh: Tôi không phải là người "lật kèo" với Thể Công

24/10/2008 17:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Cuối tuần) - Từ ngày 17/10, tiền đạo Lê Công Vinh đã có bến đỗ mới khi chân sút xứ Nghệ quyết định đầu quân cho T&T.Hà Nội. Với sự lựa chọn bất ngờ này, Công Vinh trở thành cầu thủ nội có mức giá chuyển nhượng cao nhất (gần 8 tỷ đống), mức lương "khủng" nhất (40 triệu đồng/tháng) và cũng là chủ đề nóng trong làng bóng đá VN.
 
Chuyện Vinh tìm CLB mới sau khi rời TCDK.SLNA là điều bình thường, nhưng phía sau cuộc chia tay "phút 89" của Quả bóng vàng VN năm 2007 với Thể Công và những đánh giá của người trong cuộc sẽ được giải thích như thế nào? Thể thao& Văn hóa Cuối tuần đã trao đổi thắng thắn với Lê Công Vinh:
 
* Từ lộ trình đang thẳng hướng đến việc khoác áo Thể Công, anh đã quay ngoắt sang chọn bến đỗ ở T&T.Hà Nội. Là nhân vật chính của vụ chuyển nhượng được xem là kỷ lục của bóng đá VN, Vinh sẽ nói như thế nào về điều này?

Với tôi, cuộc đời cầu thủ rất ngắn và cơ hội nhiều lúc đến với mình chỉ có một lần nên khi có cơ hội thì tôi phải có một quyết định chính xác nhất. Ở vụ việc này, không phải tôi bất ngờ tự quyết định về T&T.HN, mà đã tham khảo ý kiến của các thành viên trong gia đình, họ hàng, gặp ông bầu Hiển, HLV Triệu Quang Hà, rồi một số người bạn ở T&T.HN như anh Hồng Minh, anh Sơn (thủ môn Dương Hồng Sơn)...thì tôi thấy thực sự tin tưởng và nghĩ rằng mình đã có quyết định đúng.

* Anh có những lựa chọn riêng cho bản thân, nhưng trong vụ chuyển nhượng về T&T.Hà Nội thì TIỀN với mức lót tay hàng tỷ đồng, tiền lương cao, phải chăng là nhân tố quyết định?

Tiền chỉ là một phần trong quyết định, nhưng không phải là tất cả trong chuyện này. Khi tôi rời SLNA, tôi vẫn còn trẻ, còn sự nghiệp trước mắt nên tiền không phải là yếu tố sống còn. Tôi chọn T&T.HN vì họ không hẳn là đội bóng yếu. Nhìn các vị trí trong đội, nếu T&T.HN mua thêm các cầu thủ ngoại chất lượng thì lực lượng không yếu so với một số đội. Người ta đã so sánh môi trường ở Thể Công với T&T.HN, và tôi thấy Thể Công có môi trường tốt hơn, cầu thủ nào cũng muốn về Thể Công. Nhưng từng đấy vẫn chưa phải là tất cả khi mà có những cái bên lề chúng tôi phải tính toán. Đời cầu thủ, tôi xa nhà thường xuyên nên cần có một điểm tựa vững chắc. Ở T&T.HN, tôi thấy có những điều kiện thuận lợi và môi trường tốt để có thể phát triển hơn. 
 
 Công Vinh đang muốn chứng tỏ anh xứng đáng với đẳng cấp tuyển thủ QG
 
*Bên ngoài, người ta bàn chuyện Thể Công không muốn trả lương cho anh khi tập trung đội tuyển nên Công Vinh đã quyết định chuyển sang T&T.HN. Chẳng lẽ chỉ vài tháng lương là yếu tố khiến anh quay lưng với Thể Công?
 
Nếu nói đúng thì thực chất trước vụ việc của tôi thì hai bên (Công Vinh và Thể Công) có làm biên bản thỏa thuận. Theo mục B, điều 2 thì trong đó có điều khoản khi cầu thủ được SLNA cho phép ra đi thì CLB ấy phải vào làm việc với SLNA và ký hợp đồng lao động chuyên nghiệp với tôi. Tôi được SLNA viết giấy cho đi, nhưng yêu cầu CLB mới phải trả phí đào tạo. Dượng tôi (giám đốc một doanh nghiệp ở TP Vinh - người đại diện cho Công Vinh), đã fax bằng văn bản đàng hoàng mời Thể Công vào Vinh làm việc để ký hợp đồng lao động chuyên nghiệp (HĐ LĐCN) với tôi. Nếu không có câu trả lời từ CLB ấy thì tôi phải tìm một CLB khác. Thể Công cũng rất tôn trọng thảo thuận ký với tôi, nhưng muốn đến hết ngày 30/12 khi tôi chính thức hết hợp đồng với SLNA thì mới ký HĐ LĐCN với tôi, chứ không trả phí đào tạo.
 
Theo luật thì phí đào tạo (ở trường hợp này) là không, nhưng CLB nào muốn ký hợp đồng cũng trả một chút gọi là tình cảm để lại cho đội bóng cũ phục vụ cho đào tạo trẻ. Ngày 9/10, SLNA đã cho tôi giấy thanh lý hợp đồng trước thời hạn, nhưng CLB nào muốn có tôi phải vào trả phí đào tạo theo quy định ở SLNA. Bên Thể Công vẫn nói đợi đến 30/12 mới ký hợp đồng và không trả phí đào tạo. Trong khi ấy, T&T.HN đáp ứng được điều đó và người ta tạo điều kiện tốt nhất cho tôi thì tôi nhận lời. Chuyện là thế, chứ không phải như người ta nói tôi lật kèo Thể Công, đi sang T&T.HN vì tiền. Tôi nghĩ mình đã làm đúng trình tự pháp luật và có trước có sau.
 


* Về T&T.HN, anh có thấy tự tin với cơ hội có thể thỏa mãn ước mơ được một lần vô địch V-League, bởi dù đã giành nhiều thành tích cá nhân (3 lần được bầu chọn là QBV VN), nhưng anh chưa có một lần trở thành nhà quán quân trong màu áo CLB?

Khi Kiatisak về HAGL, dù tôi không dám so sánh mình với Kiatisak, chấp nhận về với bầu Đức chỉ để thi đấu ở giải hạng Nhất với lực lượng của HA.GL lúc ấy chưa thực sự đáng chú ý. Tại sao anh ta dám làm vậy? Vì anh ta tin vào ông chủ tịch CLB. Ở đây, tôi cũng có niềm tin vào bầu Hiển, tin ở HLV Triệu Quang Hà. Những lời nói, hành động của họ đã thuyết phục tôi. Có thể không phải trong năm nay, nhưng năm sau, năm sau nữa, T&T.HN sẽ là 1 trong những đội mạnh ở V-League. Còn trước mắt, T.T.HN phải thi đấu tốt, giữ được vị trí nhất định cho mục tiêu an toàn. Thực sự khi một đội bóng mới lên hạng thì môi trường ở V-League sẽ khác, nhưng tôi tin lãnh đạo, BHL, các cầu thủ T&T.HN sẽ chuẩn bị tốt năm nay.
 
Công Vinh thời còn vùng vẫy trong màu áo TCDK.SLNA
 
* Khi đề cập về vụ chuyển nhượng của anh thuộc loại kỷ lục của bóng đá VN, HLV Calisto đã nhận định mức giá và số tiền lương ấy là quá nhiều với cầu thủ VN và do có quá ít cầu thủ nội trình độ cao nên các CLB lao vào cuộc đua đẩy giá lên quá cao. Ý kiến của anh về vấn đề này như thế nào?

Tôi không hiểu ông Calisto nói như thế vì điều gì. Nếu ông làm ở VN thì trước hết ông phải tôn trọng cầu thủ VN. Dù tôi không dám so sánh, nhưng tại sao với bóng đá thế giới, người ta vẫn bỏ tiền ra mua cầu thủ giá trị gấp đôi, gấp ba giá trị thực, dù giá trị của cầu thủ ấy không đến mức như thế?!. Tôi nghĩ cầu thủ VN nên được nhận đồng tiền xứng đáng với nỗ lực, với cống hiến của họ, vì cuộc đời cầu thủ rất ngắn, gặp nhiều rủi ro. Khi tôi đã thực sự khổ luyện, đổ mồ hôi nước mắt, thậm chí cả máu, hy sinh rất nhiều, để có được thành công trước mắt thì tôi xứng đáng nhận được đồng tiền như thế. Tôi không đồng tình với quan điểm của HLV Calisto. Tôi nghĩ các cầu thủ VN có năng lực, có chuyên môn thì xứng đáng nhận được đồng tiền tương xứng.
 
* Với mặt bằng chung của bóng đá VN thì tinh thần của phần lớn các cầu thủ chưa thực sự chuyên nghiệp, chất lượng của cầu thủ chưa được như mong muốn. Anh nghĩ sao khi so với mặt bằng chung của bóng đá VN thì mức tiền chuyển nhượng của cầu thủ đã bị đẩy lên cao như vậy là có thỏa đáng?

Nhiều lúc người ta cứ nghĩ khi cầu thủ này được đẩy giá lên cao thì các cầu thủ khác cũng đòi hỏi được như thế. Theo tôi, đấy là cách nghĩ không đúng. Vì khi một cầu thủ được một cái giá như thế thì cầu thủ đã làm được những gì, hiện tại khả năng đạt mức nào, đã có những thành tích nào trong quá khứ và hiện tại, anh ta là con người như thế nào...? Những cầu thủ ở ĐTQG, được đá chính và đạt được nhiều danh hiệu thì nhận được mức lương tương xứng với điều đó. Còn một cầu thủ không được lên ĐTQG, chỉ đá bình thường ở CLB thì làm sao đòi hỏi được nhận lương như lương của các cầu thủ ở tuyển. Người ta không thể so sánh giá trị cầu thủ này bằng cầu thủ kia, mà phải so sánh về chuyên môn, so sánh những gì người đó làm được, chứ không chỉ nghĩ mặt bằng giá trị cầu thủ bị đẩy lên quá cao.

* Xin cảm ơn và chúc anh thành công với bản hợp đồng mới.
 
Đề cập về ĐTQG trong thời gian qua, Công Vinh đã có những nhìn nhận của riêng anh:
"Trong thời gian qua, người hâm mộ đã đặt rất nhiều hy vọng ở đội tuyển. Khi ĐT thi đấu không thành công, người ta sẽ có chút lo lắng và hoài nghi về năng lực của các cầu thủ. Nhưng tôi nghĩ cuộc chơi mới chỉ bắt đầu. Tôi mong mọi người hãy tin ở ông Calisto, ở nỗ lực của các cầu thủ chúng tôi. Tôi tin ĐTQG sẽ tốt dẫn lên. Mọi người hãy chờ đến khi hạ màn ở AFF Cup mới biết chúng ta đang ở đâu chứ chưa thể kết luận được gì lúc này. Đến T&T Cup, và AFF Cup, đội tuyển sẽ trình làng một diện mạo mới".

Dương Anh (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm