Từ chuyện Công Vinh gia nhập T&T Hà Nội: Cánh én

09/11/2008 14:31 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Sau Công Vinh, đến lượt Văn Quyến được nhiều CLB sẵn sàng chi tiền khủng để rước về.

Từ năm 2004 trở lại đây, chúng ta không lạ gì những phi vụ tung tiền ra săn các cầu thủ từ khá đến giỏi trong nước theo kiểu ấy. Số tiền tăng chóng mặt theo năm: Minh Phương về Gạch: 399 triệu, Trường Giang đến Bình Dương: 1 tỷ. Trung Kiên về TMN.Cảng Sài Gòn năm 2005: 1 tỷ.

Năm 2008, Dương Hồng Sơn đầu quân cho T&T.HN giá 1,8 tỷ, Như Thành tái ký Bình Dương 4,5 tỷ và khủng khiếp nhất là cái giá 8 tỷ của Công Vinh. Nếu không có tiền án tiền sự, chắc chắn giá của Quyến không thua kém gì Vinh “còm”. Thậm chí, có thể còn cao hơn đồng hương. Khả năng Quyến đầu quân cho HP.HN đang là rất cao.

Nếu như vậy, hai tiền đạo xuất sắc nhất bóng đá Việt Nam sẽ đầu quân cho bóng đá Thủ đô, một đội bóng vừa lên chuyên, thừa tiền nhưng thiếu cái chân đế; một đội bóng trường kỳ bê bết.
 
Về T&T VN với bản hợp đồng chuyển nhượng kỷ lục trong làng bóng đá Việt, nhưng chắc gì Công Vinh đã được thoả nguyện giành chức vô địch V-League.
 
Đấy không phải là môi trường tốt để những quả bóng vàng thoả chí đam mê. Điều mà cả Vinh lẫn Quyến hẳn khát khao bởi từ ngày nổi danh, ở cấp CLB họ chưa từng được nếm trải thế nào là cảm giác vô địch ở V-League.

Nếu T&T.HN, HP.HN (hoặc HN.ACB) muốn cậy nhờ tài năng của hai chân sút được liệt vào hạng khủng của Đông Nam Á để kéo thành tích của họ, thì chắc chắn là vô vọng bởi cái nền của họ bấp bênh.

Nên nhớ cả Quyến và Vinh thời đỉnh cao, cũng không thể giúp cho đội bóng xứ Nghệ trở lại vinh quang xưa do sự xuống cấp của các yếu tố hạ tầng cũng như tư duy bao cấp.

Một ngôi sao muốn thăng hoa, thì môi trường CLB, lực lượng xung quanh anh ta cũng như lối chơi phải đáp ứng những yêu cầu. Tiền vệ được coi tài hoa, huyết mạch trong lối chơi của Nam Định là Trung Kiên, vào Thép-Cảng chỉ là cái bóng của mình.

Hay tài giỏi như Thonglao, lên Pleiku cũng chỉ thể hiện được một nửa hình ảnh của anh so với khi trở về khoác áo các ĐTQG Thái Lan. Thong lao cũng không thể đưa được HA.GL lên ngôi vô địch.

Điều ấy tưởng như số phận hay nghịch lý, bởi khi Kiatisuk đầu quân cho phố núi thì đã già hơn rất nhiều so với đàn em Thonglao. Nhưng nhìn lại thời điểm đó (2003,2004), giới chuyên môn đều thừa nhận Gỗ không vô địch mới lạ, khi họ hội đủ những nhân vật xuất sắc nhất của bóng đá hai quốc gia. Dù đã qua đỉnh cao, nhưng kỹ năng lẫn kinh nghiệm của những Kiatisuk, Dusit, Sỹ Hùng, Hữu Đang, Tawan... vẫn gây áp lực rất lớn lên đối phương.

Trường Giang cũng nhờ thế mà thành công như bao đồng đội khác ở Bình Dương, khi cách làm của đội bóng miền Đông Nam Bộ cũng chẳng khác gì phố núi. Còn Minh Phương được sống trong một tập thể đoàn kết, cùng một ông thầy giỏi.

Vậy Quyến (nếu về HP.HN) và Vinh?

Họ sẽ không có được bệ phóng như ngôi sao Kiatisuk. Cho dù Vinh có bảo rằng sẽ trả lại tiền nếu đóng góp của anh không xứng, thì đấy cũng chỉ là một kiểu nói, như tính cách khéo léo của anh.

Quyến và Vinh sẽ chỉ là những cánh én, mà một cánh én đâu làm nên mùa xuân. Khổ nỗi, phong trào mua “ én” đang trở nên phổ biến.

Nếu bầu Đức thực sự quyết tâm mua Vinh và Quyến, hẳn ông không thua trong cuộc chạy đua tiền. Ông Đức đã không mặn mà phi vụ này, cũng như rất nhiều đại gia khác ở phía Nam đã đứng ngoài cuộc nhìn các trọc phú “trà Bắc” rình rập nhau mua bằng được hai ngôi sao trên.

Đông đã đến, thoắt cái mùa xuân ập về thôi. Lúc đấy mùa giải 2009 khởi tranh, chờ xem những “cánh én” ở mùa chuyển nhượng vừa qua báo tin gì?

Ngọc Hoà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm