Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của đội tuyển Việt Nam ở chiến thắng 3-1 trước Campuchia, qua đó góp công đưa thầy trò HLV Kim Sang Sik giành ngôi nhất bảng A ASEAN Cup 2026.
Sau trận đấu trên sân Mỹ Đình, tiền đạo sinh năm 2004 không giấu được niềm hạnh phúc khi được thi đấu trong bầu không khí cuồng nhiệt của đông đảo người hâm mộ. Đình Bắc đặc biệt ấn tượng với chất lượng mặt sân sau khi được cải tạo.
"Mặt cỏ Mỹ Đình đẹp quá. Được thi đấu trên một mặt sân tốt như vậy giúp các cầu thủ tự tin hơn khi triển khai lối chơi. Tôi cũng rất vui khi có đông khán giả đến sân cổ vũ và tiếp thêm động lực cho toàn đội", Đình Bắc chia sẻ.

HLV Kim Sang Sik và tiền đạo Đình Bắc trong phòng họp báo sau trận đấu.Ảnh: Hoàng Linh
Không chỉ nói về màn trình diễn trên sân, chân sút của đội tuyển Việt Nam cũng nhìn lại chặng đường vừa qua của bản thân. Sau những biến động trong sự nghiệp, Đình Bắc cho biết anh đã có thời gian suy ngẫm để thay đổi.
"Tôi đã nhìn nhận lại bản thân. Tôi hiểu mình cần phải cố gắng hơn, hoàn thiện bản thân nhiều hơn để đáp lại sự kỳ vọng của ban huấn luyện, đồng đội và người hâm mộ", tiền đạo của CLB CAHN bày tỏ.
Theo Đình Bắc, những trải nghiệm trong thời gian qua giúp anh trưởng thành hơn cả về chuyên môn lẫn tâm lý. Tiền đạo xứ Nghệ khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực để duy trì phong độ, đóng góp nhiều hơn cho đội tuyển Việt Nam trong chặng đường phía trước.
Màn trình diễn trước Campuchia cùng những chia sẻ sau trận cho thấy một Đình Bắc chững chạc hơn, không chỉ ở cách chơi bóng mà còn trong suy nghĩ. Đó cũng là điều HLV Kim Sang Sik kỳ vọng khi mong muốn học trò không dừng lại ở thành công tại ASEAN Cup mà hướng đến những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.
"Tôi tự thấy tiếc và có lỗi với Đình Bắc vì thay cậu ấy ra khi còn chưa hết hiệp một trận hòa Singapore. Nhưng bản thân Đình Bắc cũng hiểu và chấp nhận hy sinh vì tập thể. Cả đội và cá nhân cậu ấy cũng đã vượt qua tình huống khó khăn từ trận hòa hôm đó để chơi tốt hôm nay, trong đó Đình Bắc ghi hai bàn", HLV Kim Sang Sik nhận xét về cậu học trò cưng.