Thuận: Chuyện riêng, cảm xúc chung!

20/06/2023 16:06 GMT+7 | Giải trí

Cách đây hơn 10 ngày, ngày 08/6/2023, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận giới thiệu ca khúc Kỳ quan thứ 8. Tính tới thời điểm cuối ngày 19/5, sau 11 ngày ra mắt trên kênh YouTube của nam nhạc sĩ với gần 5.200 người đăng ký, ca khúc thu hút được hơn 35,4 nghìn lượt xem, hơn 650 lượt thích và hơn 150 bình luận.

Với những cái tên quen như Hồ Ngọc Hà (ca sĩ), Nguyễn Hồng Thuận (tác giả), Nguyễn Dân (hòa âm), nhóm bè Cadillac... cùng góp mặt trong ê-kíp sản xuất thì lượng xem như vậy có vẻ chưa tương xứng. Nhưng chắc hẳn điều này cũng không làm tác giả ca khúc bận tâm, vì anh viết để dành riêng cho một kỷ niệm của chính mình.

Mẹ cũng là một kỳ quan!

Cái tên Kỳ quan thứ 8 chắc gợi nhiều tò mò cho khán giả. Với người viết cũng vậy. Nhưng khi biết lý do khiến nam nhạc sĩ viết nên ca khúc này là "một kỷ niệm với cá nhân Thuận và mẹ", tôi càng tò mò hơn. Vì ở đây, tác giả sử dụng khái niệm kỳ quan.

Tác giả gọi mẹ là "kỳ quan thứ 8". Trong khi đó, 7 kỳ quan mà nhân loại đã biết đều là những công trình kiến trúc vĩ đại của thế giới cổ đại như: Vườn treo Babylon, tượng thần Zeus ở Olympia, lăng mộ của Mausolus, đền Artemis, ngọn hải đăng Alexandria, tượng thần Mặt trời ở Rhodes, đại kim tự tháp Giza.

Nhạc Việt ngày nay - 'Kỳ quan thứ 8' của Nguyễn Hồng Thuận: Chuyện riêng, cảm xúc chung! - Ảnh 1.

“Kỳ quan thứ 8” của Nguyễn Hồng Thuận đang gây chú ý

Kể đủ 7 kỳ quan như vậy để thấy về tính chất tương đồng thì những công trình kiến trúc cổ đại không ăn nhập gì với một con người cụ thể. Nói vui vậy, nhưng chính sự không ăn nhập này lại gợi cho chúng ta về tấm lòng của một người con đối với mẹ mình.

Ở đây, người con không chỉ tha thiết yêu thương mẹ mà còn gợi cho chúng ta thấy, trong trái tim anh, mẹ là người vĩ đại nhất, mẹ đẹp tới mức trác tuyệt - cả trong tâm hồn lẫn tình yêu thương vô bờ bến dành cho con. Và những điều đó được so sánh như sự vĩ đại, tráng lệ của những kỳ quan.

Nguyễn Hồng Thuận từng chia sẻ rằng: "tình yêu và sự hy sinh của mẹ với Thuận đẹp như một kỳ quan thứ 8 của thế giới".

Nhạc Việt ngày nay - 'Kỳ quan thứ 8' của Nguyễn Hồng Thuận: Chuyện riêng, cảm xúc chung! - Ảnh 2.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà (phải) và hình ảnh NS Nguyễn Hồng Thuận chăm sóc mẹ trong MV (trái)

Trong bộn bề cuộc sống, do mải mê với sự nghiệp và  những mối quan tâm khác ngoài xã hội mà nhiều khi những người con cũng xao nhãng, chưa thực sự quan tâm sâu sắc tới đấng sinh thành. Và điều đó chúng ta chỉ nhận thấy khi đấng sinh thành đứng trước những cam go, trước ranh giới mong manh của sinh tử.

Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận từng chia sẻ rằng ca khúc Kỳ quan thứ 8 được anh sáng tác trong giai đoạn anh đồng hành với mẹ điều trị căn bệnh ung thư hơn một năm. Suốt thời gian đó, khi ở bên mẹ, bề ngoài anh luôn tỏ ra vui vẻ nhưng trong lòng lại ngập tràn âu lo, sợ hãi. Chăm mẹ, Thuận mới cảm nhận được việc sợ thời gian trôi nhanh, sợ một ngày nào đó không còn mẹ ở bên cạnh.

Cho nên, ví mẹ như một kỳ quan có vẻ hơi bạo miệng (!), nhưng rất ý nghĩa. Và sự ví von này hình như tới nay mới chỉ có Nguyễn Hồng Thuận, song vẫn dễ tạo được sự đồng cảm với công chúng.

MV "Kỳ quan thứ 8"

"Kỳ quan thứ 8" có gì?

Thay vì một ca khúc ngập tràn cảm xúc, lắng đọng, dễ sa vào trạng thái nặng nề để diễn tả tình cảm của người con dành cho mẹ trong hoàn cảnh đã lường trước được có thể mẹ không còn nhiều thời gian ở bên mình, Kỳ quan thứ 8 lại tạo nên một không gian khá thoải mái, chứa đựng tinh thần lạc quan.

Ca khúc được viết với cấu trúc hai đoạn nhạc, mỗi đoạn gồm hai câu, câu thứ hai trong mỗi đoạn nhạc là sự nhắc lại giai điệu âm nhạc của câu thứ nhất. Điều này góp phần tạo cho ca khúc sự gọn gàng, ổn định. Cộng thêm vào đó là giai điệu khá "bắt tai", được triển khai khá tự nhiên, với câu mở đầu như một lời chia sẻ của người con dành cho mẹ mình. Đoạn điệp khúc cũng vậy, có giai điệu dễ "cuốn" người nghe chạy theo dòng cảm xúc âm nhạc đang tuôn trào. Chính những đặc điểm này sẽ tạo sự gần gũi, dễ nhớ cho người nghe.

Nhạc Việt ngày nay - 'Kỳ quan thứ 8' của Nguyễn Hồng Thuận: Chuyện riêng, cảm xúc chung! - Ảnh 3.

Hồ Ngọc Hà xuất hiện giản dị nhưng nhiều cảm xúc trong MV “Kỳ quan thứ 8”

Đáng chú ý nhất trong ca khúc này có lẽ là phần ca từ. Đó là một thế giới ngập tràn cảm xúc của tác giả. Ở đó, ca từ được triển khai như cuộc đối thoại, trò chuyện giữa người con với mẹ mình. Nhưng thực chất, nó là lời tự sự, là lời yêu thương của người con dành cho mẹ.

Câu mở đầu "Mẹ ơi đừng xa con", đó là cảm giác sợ hãi, khi tác giả chợt nghĩ đến hoàn cảnh của gia đình mìnhMột câu nói mà người con muốn trốn tránh nhưng lại không sao thoát ra được và cứ hiện hữu ở trong tâm trí. Những ca từ tiếp theo có nội dung như sự tiếc nuối về những tháng ngày hạnh phúc bình dị ở bên mẹ: "về nấu bữa cơm ngon" và "Nhà mình vẫn đầm ấm tiếng cười vui suốt đêm. Vẫn giống như tuổi thơ ta quây quần/ Có câu hát ru ầu ơ, có những câu chuyện bất tận".

Câu thứ hai của đoạn một vẫn tiếp mạch cảm xúc như vậy. Tác giả như sống lại cảm xúc tháng ngày tuổi thơ ở bên mẹ: "Mẹ ơi con hư lắm, là đứa trẻ ham chơi/ Vẫn cần mẹ la mắng, vẫn còn chưa lớn khôn/ Tựa lúc ham cuộc vui con quên về/ Cả đêm mẹ đi tìm con, ánh mắt vô hồn lo lắng".

Nhạc Việt ngày nay - 'Kỳ quan thứ 8' của Nguyễn Hồng Thuận: Chuyện riêng, cảm xúc chung! - Ảnh 4.

Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận

Ở đoạn điệp khúc, tác giả khẳng định thêm lần nữa rằng trên cuộc đời này người yêu thương và mong con hạnh phúc nhất chính là mẹ, người dành trọn cả thanh xuân nuôi nấng con cũng là mẹ. Cả những khi con chưa đủ trưởng thành, vội hờn trách mẹ nhưng mẹ thì không giận con, vẫn yêu thương và "nhẫn nại mẹ chờ con lớn khôn". Vì thế, trước khi khép lại ca khúc, tác giả đinh ninh rằng: "Kỳ quan đẹp nhất trên cuộc đời này là trái tim yêu thương của mẹ" và "Hành trang con sẽ mang theo cả đời, là khoảnh khắc mẹ ôm con vào lòng".

Hình ảnh trong MV chính là cảnh hai mẹ con tác giả trong những tháng ngày cùng chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Cũng vì thế, dù phần hình khá đơn giản, riêng hình ảnh ca sĩ thể hiện còn được thực hiện ngay tại phòng thu âm, nhưng ca khúc vẫn tạo được nhiều tình cảm và sự đón nhận từ công chúng.

"Những ca khúc ngợi ca đấng sinh thành, đặc biệt là ngợi ca tình yêu bao la và sự hy sinh cao cả của mẹ dành cho con, luôn tạo được đồng cảm tới người nghe. Với những giai điệu dễ nghe, dễ nhớ, Kỳ quan thứ 8 sẽ góp thêm cho đời sống âm nhạc một ca khúc có ý nghĩa về mẹ. Ca khúc này sẽ còn vang lên trong nhiều năm nữa" - nhà phê bình âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long.

Đồng cảm

"Nhiều lúc lặng lẽ ngắm, muốn ôm "kỳ quan" nhà mình vào lòng",  tài khoản @phuonghanhnguyen8419 để lại thêm bình luận khiến người viết bật cười trong sự yêu thương. Trong khi đó, "nghe bài hát mà nước mắt em rơi không ngừng" là cảm xúc của @HUONG_TRAN2509.

Thông qua Kỳ quan thứ 8, tài khoản @scottyairsoft1997 lại thấy hình ảnh của chính mình ở trong đó, bởi chị cũng là một người mẹ, cũng từng điều trị trong phòng hóa trị, xạ trị. Nhìn những hình ảnh trong MV, nghe từng câu từ trong bài hát, tài khoản này rất xúc động và bày tỏ: "Bài hát hay và xúc động! Cảm ơn tác giả. Cảm ơn một người con hiếu thảo. Cảm ơn một trái tim ấm áp".

Nhạc Việt ngày nay - 'Kỳ quan thứ 8' của Nguyễn Hồng Thuận: Chuyện riêng, cảm xúc chung! - Ảnh 6.

Nhạc sĩ nguyễn Hồng Thuận chăm sóc mẹ

Tài khoản @nguyenle9821 thì khái quát rằng "những bài hát về mẹ, về ba, về gia đình mãi làm cho mỗi chúng ta biết ơn, yêu và hạnh phúc hơn" và không quên bộc bạch thêm: "Xin biết ơn cuộc đời này vì được làm con của mẹ, điều tuyệt vời nhất mà trái tim con luôn ấm".

Đáng nói, không chỉ sáng tác riêng một ca khúc Kỳ quan thứ 8 dành tặng mẹ, Nguyễn Hồng Thuận còn làm cả một album với 7 ca khúc có nội dung về tình yêu thương và sự nuối tiếc của con cái dành cho đấng sinh thành. Hai ca khúc ra mắt đầu tiên là Đứa con hư (ca sĩ Sofia), Siêu nhân không áo choàng (ca sĩ Trúc Nhân). Ca khúc thứ ba, đồng thời cũng là tên của album chính là Kỳ quan thứ 8. Đến nay, khán giả có thể thưởng thức toàn bộ 7/7 ca khúc trong album trên trang YouTube cá nhân của nhạc sĩ.

Ca khúc Kỳ quan thứ 8 và album cùng tên là một dự án tâm huyết và ý nghĩa của Nguyễn Hồng Thuận trong giai đoạn hiện nay. Ca khúc và dự án âm nhạc này xứng đáng được sự đón nhận nồng nhiệt hơn từ khán giả.

Ê-kíp "Kỳ quan thứ 8"

Tác giả: Nguyễn Hồng Thuận

Ca sĩ: Hồ Ngọc Hà

Hòa âm: Nguyễn Dân

Thu âm & Master: Studio 13

Nhóm bè: Cadillac

Music video: Đỗ Anh Tài

Mỹ thuật: Theron Thanh, Dopie

Điểm 7,7

Nguyễn Quang Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm