Thua tại sân nhà, HAGL bị CĐV la ó

17/06/2024 06:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

Chiều 16/6, HAGL tiếp đón Bình Định trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng đấu thứ 23 Night Wolf V-League 2023/24.

Với việc đang xếp thứ 13, đội chủ nhà cần một chiến thắng để tránh vị trí đá play-off trụ hạng; còn với đội khách Bình Định, 3 điểm sẽ giúp họ tiếp tục bám đuổi đội nhất bảng Nam Định để nuôi hy vọng "lật ngược thế cờ" ở những vòng đấu cuối. Và chiến thắng đã đến với đội thi đấu bản lĩnh, kiên cường hơn.

Do tính chất quan trọng của trận đấu, nên hai đội nhập cuộc khá chắc chắn, không có nhiều sơ hở cho đối phương. Trong hơn nửa đầu hiệp 1, bóng chủ yếu lăn ở phần giữa sân. Các tình huống tấn công của hai đội cũng không gây được khó khăn cho hàng thủ đối phương. Phút 40, Phan Ngọc Tín của Bình Định phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Nguyễn Mạnh Hải sau pha phạm lỗi với Đinh Thanh Bình.

Sau khi được chơi hơn người, HAGL đã kiểm soát gần như hoàn toàn trận đấu. Tuy nhiên, sự vô duyên và phung phí cơ hội của các cầu thủ chủ nhà khiến đội bóng phố núi không thể có được bàn thắng.

Cay đắng hơn, phút 90 + 6, phút bù giờ cuối cùng, Bình Định phản công nhanh, Alan Sebastio khéo léo vượt qua hậu vệ chủ nhà rồi tung cú dứt điểm quyết đoán về góc xa, hạ gục Bùi Tiến Dũng, mở tỉ số 1-0 cho đội khách. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

"Hôm nay chúng tôi đã phung phí quá nhiều cơ hội. Châu Ngọc Quang một tình huống, Đinh Thanh Bình 2 tình huống và nhiều cơ hội khác nữa. Nhưng mà bóng đá là như thế, trong một trận đấu mà mình vội vã, gấp gáp thì bị thua. Nhưng hôm nay là một trận đấu rất là hay", HLV Vũ Tiến Thành của HAGL phát biểu sau trận đấu.

Quả thực, HAGL đã phung phí quá nhiều cơ hội. Điển hình, phút 29, Đinh Thanh Bình bỏ lỡ cơ hội khi tung cú sút ở cự li gần nhưng đưa bóng đến đúng vị trí của thủ môn Huỳnh Tuấn Linh.

Thua trận sân nhà, HAGL bị CĐV la ó - Ảnh 2.

HAGL (phải) dù có đủ lợi thế nhưng vẫn thua Bình Định (trái) ngay trên sân nhà. Ảnh: Dư Toán

Phút 48, Châu Ngọc Quang dứt điểm vọt xà ngang ở cự li gần. Phút 56, Đinh Thanh Bình lại sút vọt xà ngang khi dứt điểm trong tư thế không người kèm và chỉ cách khung thành của thủ môn Huỳnh Tuấn Linh khoảng 5m. Đến phút 75, Quốc Việt tiếp tục dứt điểm ra ngoài ở khoảng cách chỉ 7m, và cũng không bị ai kèm.

Phút 77, Jairo Rodrigues lại đánh đầu ra ngoài ở cự li tương tự. Đó cũng chỉ là những thống kê sơ bộ, chưa đầy đủ, nhưng cũng cho thấy sự vô duyên đến mức nào của các cầu thủ HAGL.

Trên khán đài, nhiều CĐV HAGL tỏ ra không hài lòng với việc các cầu thủ dưới sân phung phí cơ hội. Nhiều tiếng la ó xuất hiện, nhưng ở dưới sân, các cầu thủ chủ nhà vẫn thi đấu khá khó hiểu, thiếu sự gắn kết. Không sử dụng tiền đạo ngoại, HLV Vũ Tiến Thành đẩy Jairo Rodrigues lên đá trung phong để đón bóng bổng.

Hàng loạt các tình huống tạt bóng được đội chủ sân Pleiku tạo ra, song phần lớn đi thiếu chính xác. Ngay cả một chân chuyền tốt như Minh Vương cũng thường xuyên có các pha chuyền dài, tạt bóng quá lực.

Lối chơi bóng bổng cũng khiến các cầu thủ thiên về kỹ thuât, tốc độ của HAGL mất đi tính sáng tạo. Châu Ngọc Quang, Nguyễn Quốc Việt mỗi khi có bóng ở biên đều thực hiện những cú tạt hoặc treo bóng mà không có ý tưởng phối hợp bóng ngắn hoặc đi bóng đột phá.

Lý giải về việc này, HLV Vũ Tiến Thành phân tích: "Khi chúng tôi không thể ghi bàn, thì 20 phút cuối tôi đã đẩy 2 trung vệ ngoại lên cao để tìm kiếm bàn thắng. Nhưng điều đó tiềm ẩn rủi ro vì Bình Định chơi phản công rất hay.

Đã có nhiều trận họ có được bàn thắng nhờ phản công nhanh. Thật ra mà nói 1 điểm đến lúc này không giải quyết được gì, chúng tôi cần chiến thắng để có 3 điểm. Vì vậy chúng tôi buộc phải đẩy lên tất tay, đáng tiếc lại không có được kết quả như ý".

Sự vô duyên của các cầu thủ dưới sân cũng khiến các khán giả trên sân Pleiku cảm thấy khó chịu, bất lực. Thậm chí, khi Alan ghi bàn ở phút bù giờ cuối cùng, các CĐV của HAGL đã đứng dậy, vỗ tay chúc mừng đội khách, kèm với đó là hàng loạt những tiếng la ó rồi rời khỏi khán đài.

"Đó là văn hóa chiến thắng. Khi đội bóng chơi hơn người nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội thì khán giả phản ứng như vậy là điều dễ hiểu. Nhưng tôi phải nói thêm rằng đến thời điểm này, HAGL đã có nhiều tiến bộ.

Trước khi tôi về đây, vị trí cuối bảng mà Khánh Hòa đang đứng là của HAGL, và ai cũng nghĩ nó sẽ là của HAGL khi mùa giải kết thúc. Nhưng chúng tôi đã vượt qua điều đó và có những thành tích tốt hơn", HLV Vũ Tiến Thành bày tỏ.

Về phần mình, dĩ nhiên HLV Bùi Đoàn Quang Huy của Bình Định cảm thấy hài lòng với chiến thắng trong thế thiếu người: "Chúc mừng chiến thắng của đội trên sân khách trong thế 10 đấu 11. Nỗ lực lớn của các cầu thủ là điều đáng nói nhất trong trận đấu hôm nay.

Bàn thắng đúng với sở trường phản công của chúng tôi. Việc HAGL phung phí cơ hội cũng chính là một điều may mắn với chúng tôi hôm nay, nhưng bóng đá thì luôn có may mắn".

Chiến thắng này giúp Bình Định tiếp tục bám đuổi Nam Định trên BXH, còn HAGL, họ sẽ cần phải làm nhiều việc hơn nếu không muốn đối mặt với nguy cơ xuống hạng.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm