Dẫn trước đối thủ 2-0 nhưng phần còn lại của trận đấu không ai còn nhận ra chút gì của các cô gái bóng chuyền Việt Nam nữa. Đang có đà tâm lí tốt nhưng không hiểu sao chúng ta lại chơi chệch choạc đến khó tin và để thua ngược 2-3.
Một trận đấu hầu như cả đội đều gây thất vọng, từ các ngôi sao đàn chị đến các tài năng trẻ. Chúng ta tỏ ra bất ổn từ tâm lý thi đấu đến sự tập trung trong mỗi tình huống bóng, từ khâu chắn bóng đến khâu phòng ngự hàng sau và tấn công.
Các cầu thủ chắn bóng yếu, phòng thủ hàng sau sơ hở, tấn công kém hiệu quả. Các đội chơi rời rạc, mất kết nối nghiêm trọng. Tình hình tệ đến mức sau khi chúng ta để thua set 3 và liên tục bị Indonesia dẫn điểm ở set 4, HLV Ngọc Hoa đã phải đưa Thanh Thúy vào sân. Nhưng sau khi vào sân, "4T" cũng chơi đầy thất vọng.

Thua mất mặt trước Indonesia, chuyện gì đang xảy ra ở tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam? Ảnh chụp màn hình
Đối thủ chỉ là Indonesia, lại vắng ngôi sao số 1 là Megawati, mà chúng ta vẫn để thua ngược 2-3. Nếu bảo tuyển Thái Lan quá mạnh nên chúng ta bị tâm lý đã đành. Chả nhẽ đánh với Indonesia (thua chúng ta liên tiếp những năm qua) mà cầu thủ Việt Nam cũng bị tâm lý? Thật sự là vô cùng khó hiểu.
Không hiểu HLV Ngọc Hoa nói gì với các cầu thủ trong những lần hội ý nhưng nhìn cách tuyển Việt Nam thi đấu thì đầy bất ổn và tình trạng này không hề được cải thiện theo thời gian, ngay cả khi Thanh Thúy vào sân ở set 4.
Các cầu thủ hàng trên thì chắn bóng yếu, hàng sau thì để lộ rất nhiều khoảng trống cho đối thủ khai thác. HLV Ngọc Hoa không thấy có chỉ đạo hay điều chỉnh gì để ứng phó với diễn biến trên sân.
Càng đánh, chính Indonesia mới tạo cảm giác họ là đội thực sự thoải mái về tâm lí và tấn công sắc nét hơn, khát khao chiến thắng hơn, còn chúng ta thì ngược lại.
Ở chặng 1, chúng ta đã chơi một trận đầy thất vọng trước tuyển nữ Thái Lan. Khi nỗi thất vọng ấy còn chưa thể tiêu hóa được thì chúng ta lại tiếp tục có màn trình diễn rất tệ nữa trước Indonesia, đội mà ở chặng 1 còn thua chúng ta 1-3 và trước đó cũng thua chúng ta 2-3 ở AVC Cup 2026.
Phải chăng Indonesia đã "lột xác" thần kỳ? Không, vấn đề hoàn toàn nằm ở phía chúng ta. Trận thua này là không thể bào chữa được, là vô cùng khó hiểu dù giải thích ở góc độ nào.