Navibank SG: Tứ bề khó khăn

23/12/2011 15:51 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Sau thất bại ở trận tranh Siêu cúp QG, N.SG không về TP.HCM tập luyện như thường lệ mà toàn đội nhận lệnh xuống đóng quân ở Long An. Thầy trò HLV Phạm Công Lộc chẳng cần làm quen với mặt sân nhà dù chỉ ít ngày nữa, họ phải tiếp SQC.BĐ ở vòng 1/8 Cúp QG.

Sở dĩ có chuyện này bởi gần như chắc chắn, đội bóng ngành ngân hàng sẽ giành quyền đi tiếp vào tứ kết Cúp QG vì đối thủ của họ là “người anh em” SQC.BĐ. Đội bóng đất võ được nhiều người ví von là sân sau của N.SG ở giải hạng Nhất. Thế nên, HLV Phạm Công Lộc và N.SG chọn Long An là địa điểm tập kết là một mũi tên nhắm trúng nhiều đích, vừa có sân tập thay cho QK 7 đang sửa sang vừa để né tránh những áp lực của dư luận sau thất bại vừa qua cũng như thông tin về sự bất ổn nơi hậu trường.


HLV Phạm Công Lộc cần thời gian để lại dấu ấn lên lối chơi của N.SG (phải)

Thực tế, N.SG hai tháng sau khi HLV Phạm Công Lộc chuyển về đang phải đối diện với rất nhiều cơn sóng dữ. Sau chu kỳ 3 năm thăng hoa liên tiếp cùng TĐCS.ĐT, tướng Lộc “cá lóc” được trải thảm đỏ về Sài Gòn để giúp N.SG cải thiện cả về thành tích lẫn lối chơi. Mới chỉ sau một thất bại ở giải đấu tập huấn, HLV người Đồng Tháp đã đối diện với những áp lực từ giới truyền thông và ngay cả trong nội tình đội bóng. N.SG vẫn đang là đội bóng chưa thể tìm được tiếng nói chung giữa các cá nhân, những ngoại binh mà đội bóng này lấy về cũng chỉ thuộc hàng bình thường. Với trung vệ Vincent, tiền vệ Aniekan, tiền đạo Edison. Khi mà hạn chốt ngoại binh đã gần kề, N.SG vẫn đang đỏ mắt nhưng vẫn chưa tìm được người ưng ý.

Chưa hết, nội tình đội bóng này cũng xáo trộn vì những chuyện đau đầu. Đó là chính sách “Đồng Tháp hóa” ở N.SG đang đe dọa vị trí của các công thần cũ. Rồi việc cựu tiền đạo Endene kiện đội bóng này “vắt chanh bỏ vỏ”. Tương tự với trường hợp của hậu vệ Văn Tiến bị đẩy ra đường và giờ lâm vào cảnh thất nghiệp khi danh sách nội binh của các đội bóng đã chốt lại. Cách đối xử phụ bạc của lãnh đạo N.SG như thế khiến những người lao động trong tập thể này không thể không suy nghĩ. Phần trách nhiệm trong vụ việc này ít nhiều cũng liên quan  tới cá nhân HLV trưởng Phạm Công Lộc  nhưng khi được hỏi, từ lãnh đạo đến HLV trưởng đều đùn đẩy cho nhau.

Mảnh đất miền Tây bao giờ cũng yên bình hơn Sài thành đô hội, hẳn HLV Phạm Công Lộc biết rõ điều này khi nắm TĐCS.ĐT.  Thế nên, việc N.SG và ông Lộc rút êm về Long An ém quân cũng là một cách để tránh “búa rìu”  từ phía dư luận. Việc đó cũng tương tự như chuyện HLV Phạm Công Lộc rút êm trong các buổi họp báo sau trận đấu, nếu đội nhà thua trận. Mới đây nhất là trận thua ở Cúp QG trước SLNA, HLV trưởng  của N.SG cũng không trình bày lý do “bặt tăm”, để mặc các phóng viên chờ đợi trong phòng họp báo. Ông Lộc không thích quan hệ với báo chí và duy trì thói quen này từ ngày còn ở TĐCS.ĐT. Cách hành xử không chuyên nghiệp như thế cho thấy HLV Phạm Công Lộc không phải là người chịu đựng với áp lực giỏi và chưa chắc dám nhìn thẳng vào sự thật. Mở rộng vấn đề, không hiểu sau sự ra đời của VPF, những trường hợp bỏ họp báo tương tự như tướng  Lộc “cá nóc” có chịu sự chế tài nào không khi mà các HLV ở V-League mùa trước nhiều người cũng như thế cả.

Cựu thuyền trưởng TĐCS.ĐT chưa làm quen với búa rìu dư luận và chưa học cách sống chung với áp lực khi chuyển về mảnh đất phồn hoa Sài Gòn. Và với những sức ép lớn như thế, chu kỳ thành công của ông liệu có được duy trì trong năm thứ tư liên tiếp.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm