N.SG: Mong manh trước gió

14/12/2011 13:42 GMT+7 | Các giải khác

(TT&VH) - Đội bóng Sài Gòn đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận tranh Siêu Cúp QG đã cận kề. Khát khao thì có thừa song những gì đang diễn ra trong lòng CLB này dường như lại đang báo hiệu một viễn cảnh không mấy suôn sẻ.

1. Lịch sử của đội bóng non trẻ N.SG ghi nhận đây là lần đầu tiên họ có vinh dự được chơi một trận tranh Siêu Cúp. N.SG là đội bóng của TP.HCM đoạt chiếc Cúp QG và “giải” được cơn khát danh hiệu của bóng đá Sài Gòn sau ngót nghét một thập niên khủng hoảng thiếu các loại danh hiệu. Nhưng lật ngược lịch sử trước trận chung kết, giả sử nếu SLNA không vì đã thỏa mãn với danh hiệu vô địch V-League 2011 mà chủ động buông xuôi chiếc Cúp QG ngay tại sân Thống Nhất thì chưa chắc vinh quang sẽ gọi tên đội bóng ngành ngân hàng này, và cũng hẳn nhiên trận tranh Siêu Cúp QG ở sân Vinh vào ngày 17/12 sắp tới cũng không phải là suất của N.SG.


HLV Phạm Công Lộc (trái) đang trải qua giai đoạn khó khăn và rất nhiều thử thách ở N.SG. Ảnh: Quang Nhựt

Dông dài một chút để thấy con đường đến với trận tranh Siêu Cúp QG của N.SG tuy nhiều hoa hồng nhưng để chinh phục được chiếc Cúp này thì đó lại là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Đơn giản là bởi SLNA bây giờ không phải là SLNA đã chấp nhận xuôi tay ở trận chung kết Cúp QG sau khi đã “no nê” với danh hiệu VĐQG trước đó một tuần.

Và càng không phải là ở cái chảo lửa Vinh, nơi thượng đế của đội bóng này vốn nổi tiếng nóng tính. Lịch sử từng nói lên rằng, không chỉ có N.SG mà khi còn dẫn dắt TĐCS.ĐT, HLV Phạm Công Lộc luôn phải chấp nhận trái đắng mỗi khi rời khỏi thành Vinh.

2. Nhưng khi bóng chưa lăn thì lãnh đạo của N.SG vẫn đang khát chiếc Cúp này, vì chí ít nó sẽ thỏa được cái quan niệm “đầu xuôi đuôi lọt” cho họ. Năm tới, cùng lúc N.SG phải chinh chiến ở nhiều mặt trận và họ rất cần một cú hích tinh thần để lấy may vào đầu mùa bóng. Với HLV Phạm Công Lộc thì cơ trưởng của đội bóng Sài Gòn càng khát khao chiếc Cúp này hơn. Đơn giản bởi ông Lộc cần phải minh chứng giá trị của mình khi đến cầm quân ở môi trường mới đầy thử thách này.

Thế nhưng, dường như khoảng cách giữa quyết tâm và thực tế ở đội bóng Sài Gòn lại không đứng về phía ông tướng gốc Đồng Tháp. Không phải bây giờ mà từ lúc khởi động mùa bóng mới, những tin tức về việc ông Lộc không nhận được sự ủng hộ của một bộ phận cầu thủ N.SG đã râm ran. Còn sau Navibank Cup vừa rồi, giải đấu mà đội bóng của ông Lộc đã thất bại với nhiệm vụ giữ chiếc Cúp vô địch ở lại sân nhà, thì đó không còn là những tin đồn thất thiệt nữa.

Lúc này, năng lực của cựu HLV TĐCS.ĐT bắt đầu bị hoài nghi. Trong những lần họp chiến thuật, với tiêu chí làm chiến thuật của mình, thầy không được trò nghe theo mà ngược lại, còn bị phản pháo mạnh mẽ. Trường hợp của Quang Hải lúc này ở N.SG là như thế. Ai cũng có lý lẽ của mình nhưng với vai trò toàn quyền tự quyết chuyên môn của HLV trưởng, hẳn nhiên cầu thủ luôn phải là người phải đuối lý trong các cuộc tranh cãi (nếu có).

Đó là lý do ở Navibank Cup vừa rồi, nhiều CĐV thấy lạ khi cựu tiền đạo K.KH mất tăm ở vài trận đấu của N.SG. Đội hình N.SG đang được “Đồng Tháp” hóa nên nhiều vị trí chính thức của các công thần cũ bị đe dọa. Đấy cũng là một lý do nữa khiến ông Lộc đang dần mất điểm trong mắt học trò.

2 tháng cầm cương là khoảng thời gian quá đủ để ông Lộc cảm nhận được sức nóng phả ra từ chiếc ghế "có lửa" của mình. Không cần thống kê về kết quả của mâu thuẫn “thầy-trò”, chỉ cần nghe lại câu “triết lý” về nghề HLV ở VN của ông Đặng Trần Chỉnh rằng "ghế HLV có 4 chân thì cầu thủ nắm hết 3" là đủ hiểu kết cục của "cuộc chiến tranh âm thầm" này sẽ đi đến đâu.

Màu hồng không còn tồn tại trong những tháng trăng mật của ông Lộc với N.SG nữa, mà thay vào đó là chiếc đồng hồ đang đếm ngược thời gian nhà cầm quân này còn tại vị ở đất Sài Gòn. Nội tình lục đục chưa yên lại đang đối chọi với cơn gió lớn mang tên SLNA, sẽ không ngạc nhiên nếu N.SG bị thổi bay vào lúc này.

Việt Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm