N.SG có "vươn ra biển lớn"?

02/12/2011 11:35 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Mùa này, ngoài hai giải đấu quốc nội là Cúp QG và V-League, N.SG sẽ đại diện cho bóng đá VN dự đấu trường AFC Cup. Và với những tiền lệ của các đội bóng VN từng dự sân chơi này, câu hỏi “muôn năm cũ” là N.SG chủ chiến hay chủ buông đấu trường này.

Với N.SG, đoạt Cúp QG 2011 là thành công trong dự kiến của đội bóng Sài thành. Nó nằm trong chủ trương vươn cao, vươn xa hơn nữa trong cách thức quảng bá thương hiệu của các ông chủ đội bóng này. N.SG chọn cách vươn ra biển lớn tương tự cách làm của HA.GL hay B.BD trong quá khứ. Hiện tại, đội bóng này đang tích cực tuyển chọn hai ngoại binh cho vị trí tiền đạo để chắp cánh cho giấc mơ đó.


N.SG sẽ đại diện cho bóng đá VN dự đấu trường AFC Cup

Trong giai đoạn tập huấn trước mùa bóng, N.SG đã sang Thái Lan để thi đấu giao hữu với các đội bóng ở đây. Ở trận đầu ra quân, N.SG xuất phát với một đội hình không ngoại binh và chấp luôn tiền đạo. Kết cục, họ bị Chonburi đả bại với cách biệt 6-2. Giải đấu tập huấn N.Cup cũng nhằm mục đích cho các cầu thủ có dịp cọ xát với hai đội bóng nước ngoài, tránh được những bỡ ngỡ phần nào khi bước ra sân chơi lớn. Khát khao vươn ra biển lớn dù mục đích gì thì cũng là cái quyền chính đáng của một CLB. Nếu N.SG thành công thì đó cũng sẽ là một niềm hãnh diện cho bóng đá VN tương tự như B.BD mùa giải 2009. Song hành trình đó sẽ là một chặng đường gian nan, đặc biệt khi các yêu cầu về thể lực và phong độ đối với đội bóng VN vẫn chưa đảm bảo.

Lịch sử cho thấy chưa đội bóng nào của VN có thể đảm bảo trong cả hai, chứ chưa nói đến ba đấu trường trong một mùa giải. Một vài chấn thương của cầu thủ trụ cột có thể sẽ khiến công sức của đội bóng  trong cả mùa giải ra sông ra biển. Mới đây thôi, mùa giải 2011, HN T&T cũng chủ buông mặt trận Cúp QG bằng trận thua trước N.SG ngay tại Thống Nhất. Sau đó, đội bóng thủ đô cũng chủ động ngã ngựa ở AFC Cup để dồn toàn lực cho cuộc chạy đua ở giải VĐQG nhưng vẫn kết thúc với thất bại trước SL.NA. Tương tự như thế SL.NA cũng chọn cách thua đối thủ để từ biệt cuộc chơi. Song, đội bóng xứ Nghệ lại được “lại quả” bằng chiếc Cúp VĐQG sau 10 năm chờ đợi. Nhưng buông thì cũng phải có cách buông, buông vừa phải trong danh dự thì còn đỡ bởi trong quá khứ, đã có nhiều thất bại của các CLB VN trước các đối thủ trong châu lục khiến nền bóng đá VN phải thẹn.

Có không ít tiền lệ để N.SG soi vào và cân nhắc.

Việt Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm