Thua 0-2, ĐTVN không thể ngăn CHDCND Triều Tiên đăng quang

06/11/2010 18:51 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH Online) - Dù đã chơi rất nỗ lực nhưng do khả năng dứt điểm tương đối yếu kém, đội tuyển VN đã không thể gây ra bất cứ một bất ngờ nào và đành chấp nhận với tỷ số 0-2, qua đó kết thúc VFF SONHA Cup với vị trí cuối bảng.
 
Ở trận đấu diễn ra trước đó, ĐT Singapore đã bất ngờ có được chiến thắng quan trọng với tỷ số 2-0 trước U23 Hàn Quốc. Điều đó có nghĩa nếu ĐT VN có được chiến thắng với tỷ số cách biệt trước CHDCND Triều Tiên, cơ hội vô địch của thày trò HLV Calisto là vẫn còn. Trong khi đó, chỉ cần có được 1 điểm trong trận đấu này, CHDCND Triều Tiên cũng chắc chắn có được chức vô địch sau khi đã có 1 chiến thắng cùng 1 trận hòa. Nhưng CHDCND Triều Tiên đã làm được nhiều hơn thế khi dễ dàng có chiến thắng 2-0 và giành ngôi vô địch một cách xứng đáng.

Vũ Phong trong một pha đi bóng trước hậu vệ của CHDCND Triều Tiên - Ảnh Đ.A


Trong đội hình xuất phát của ĐTVN chỉ có một 2 sự thay đổi trên hàng công khi Sỹ Mạnh được HLV Calisto tung vào sân ngay từ đầu thay cho Việt Thắng, người dính chấn thương khá nặng trong khi Quang Hải thay Thành Lương (cùng ĐT U23 VN dự ASIAD 2010) án ngữ vị trí tiền vệ phải.
 
Những phút đầu tiên của trận đấu, hàng tiền vệ của chúng ta với sự có mặt của Tấn Tài, Minh Phương và Tấn Tài đã cho thấy sự tin bằng những pha phối hợp ở cự ly ngắn với sự linh hoạt trong di chuyển.
 
Cũng nhờ sự nhập cuộc khá tốt nên ĐTVN cũng là đội có được cơ hội đầu tiên của trận đấu ở phút thứ 7. Từ trung lộ, Tấn Tài có một pha nhả bóng hợp lý để Minh Phương tung ra một cú sút rất căng ở cự ly chừng 20m. Thủ môn Kim Myoung Gil đã không thể chạm tay vào bóng nhưng tiếc rằng bóng lại đi chệch cột gọc trong gang tấc.
  
Phút thứ 10, CHDCND Triều Tiên có câu trả lời và cũng xuất phát từ một pha phối hợp trung lộ khá nhuần nhuyễn. Cú sút căng của Rin Jin Hyok sau đó đã khiến Hồng Sơn phải mất 2 nhịp mới có thể bắt gọn được trái bóng.
 
Những phút sau đó, thế trận diễn ra tương đối cân bằng khi cả hai đội đều duy trì một thế trận chậm và chắc. Nếu ĐTVN tiếp tục thể hiện sự linh hoạt nhờ những pha phối hợp trong cự ly ngắn thì Triều Tiên sử dụng khá nhiều những đường chuyền dài để các tiền đạo tận dụng tốc độ và sức càn lướt để bứt phá.
 
Phút thứ 19, vẫn là Minh Phương với một pha xâm nhập ngay sát vòng cấm rồi có cú ra chân khá nhanh nhưng lần này cú dứt điểm của thủ quân ĐTVN lại đi quá thiếu chính xác. Thêm một cơ hội nữa trôi qua trong sự tiếc nuối.

Sự chắc chắn tiếp tục được duy trì trong lối chơi của cả hai đội khi cả ĐTVN và CHDCND Triều Tiên đều cho thấy sự kín kẽ ở khả năng phòng ngự . Chính vì thế, đã không có nhiều cơ hội được tạo ra trong những phút tiếp theo của trận đấu khi bóng vẫn chỉ chủ yếu được  luân chuyển ở khu vực giữa sân.

Phải đến phút thứ 33 của trận đấu, một pha bóng có nét mới đến và nó thuộc về phía đội khách. Từ một quả ném biên rất mạnh từ bên cánh trái, sau cú đánh đầu ngược của một đồng đội, bóng tới chân của tiền vệ Ji Myong Min. Dẫu vậy, Hồng Sơn đã có một pha băng lên rất nhanh và ôm bóng ngay trước mũi giầy của tiền vệ đội bạn.

Đến phút thứ 43, vẫn là CHDCND Triều Tiên có một pha lên bóng khá nguy hiểm  với pha đột phá của Rin Jin Hyok . Tuy nhiên thay vì chuyền bóng cho đồng đội ở bên cánh phải trống trải, tiền đạo của đội bạn lại quyết định đột phá và sau đó là một pha ngã vờ trước nỗ lực truy cản của Phước Tứ. Với hành động đóng kịch này, Rin Jin Hyok đã phải nhận thẻ vàng. Đây cũng là tình huống đáng xem cuối cùng của hiệp một.

Triều Tiên (đỏ) đã chơi phòng ngự khá kín kẽ - Ảnh Đ.A

Bước sang hiệp hai, ĐTVN vẫn là những người cầm được bóng tốt hơn. Song cũng giống như trong hiệp một, sự kín kẽ trong khâu phòng ngự khiến cho chúng ta gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương.

Đến phút thứ 55, xuất phát từ đường chuyền khá tốt bên cánh phải của Quang Thanh, Sỹ Mạnh đã có một động tác lắc đầu khá nhanh những bóng lại đập đúng người một hậu vệ đội khách rồi đi hết đường biên ngang.

Chơi ép sân nhưng không thể ghi bàn, ĐTVN lại rơi vào kịch bản giống trận gặp Singapore khi bị thủng lưới sau một pha phản công khá đơn giản ở phút 56. Đón đường tạt bóng bên cánh trái của đồng đội, Myong Cha Hyon có một pha chọn vị trí rất tốt trước khi bật cao đánh đầu tung lưới Hồng Sơn ở cự ly gần.

Bất ngờ phải nhận bàn thua, ĐTVN liếp tục dồn lên ép sân nhưng sự sắc sảo là điều mà các cầu thủ của chúng ta còn thiếu. Do đó, dù đã có khá nhiều những pha hãm thành nhưng không có một cơ hội nào được coi là nguy hiểm cho đội bóng của ông Calisto.

Với một thế trận phản công, CHDCND Triều Tiên lại cho thấy khả năng tận dụng thời cơ của họ tốt như thế nào. Phút thứ 65, từ một đường chuyền dài bên phần sân nhà, Kang Kuk Chol có pha thoát xuống vượt qua cả sự truy cản của Hồng Sơn trước khi căng ngược bóng trở lại để An il Bom dễ dàng đệm bóng vào lưới trống nhân đôi cách biệt cho đội khách. Trước đó ĐTVN đã phải thay người với Minh Châu vào thay cho Sỹ Mạnh sau khi tiền đạo của V. NB dính chấn thương.

Những phút sau đó, với quyết định giữ chân cho các cầu thủ nhằm tránh thêm những chấn thương đáng tiếc không đáng có, HLV Calisto buộc phải có những thay đổi khi lần lượt rút Tấn Tài và Minh Phương ra sân. Hai cầu thủ có cơ hội để thể hiện trong quang thời gian còn lại của trận đấu là Huy Hoàng và Văn Trương.

Càng tấn công, các cầu thủ Việt Nam càng cho thấy sự bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Trong khi đó, CHDCND Triều Tiên cũng không còn mặn mà với những pha lên bóng nữa. Tỷ số 2-0 là một cách biệt quá an toàn giúp cho đội khách chỉ chơi với một đội hình thấp nhằm ngăn chặn những pha lên bóng của ĐTVN.

Tất cả những gì mà ĐTVN làm được trong những phút cuối cùng của trận đấu là cú đánh đầu ngược của Quang Hải đưa bóng đi không trúng đích. Trong khi đó, Triều Tiên, cú đệm bóng đi vọt xà ngang của An il Bom cũng chính là pha bóng khép lại trận đấu cuối cùng của VFF SONHA Cup. Với 7 điểm có được sau 3 lượt trận, Triều Tiên giành chức vô địch đầy xứng đáng trong khi ĐTVN với chỉ 1 điểm có được đành chấp nhận với vị trí cuối bảng. Xếp ở vị trí thứ 2 và thứ 3 lần lượt là Singapore và U23 Hàn Quốc

Bàn thắng: Myong Cha Hyon 56', An il Bom 65'
 
Danh sách thi đấu của ĐTVN: Hồng Sơn; Như Thành, Phước Tứ, Quang Thanh, Việt Cường;  Tài Em, Minh Phương (Huy Hoàng  75'), Quang Hải, Vũ Phong, Tấn Tài (Văn Trương 68');  Sỹ Mạnh (Minh Châu 64').

Nhật Quang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm