ĐTVN sau hai trận đấu ở VFF SONHA Cup: Cái gì quan trọng nhất?

05/11/2010 10:10 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - HLV Calisto đã thẳng thắn trong phòng họp báo sau trận đấu, rằng chiến thắng (trước Singapore) không phải là điều quan trọng nhất mà ĐTVN theo đuổi?! Thế thì cái gì mới là điều quan trọng nhất với thầy trò HLV Calisto, ở giải đấu mang tính thể - nghiệm - bản - lề cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương AFF Suzuki Cup 2010?

Nó phải là sự kết dính trong lối chơi, sau một quá trình dài mà đội bóng miệt mài rèn giũa; là tầm sát thương (thuật ngữ của dân chơi games võ lâm vẫn gọi là “kill”) trong các cú đấm; là thái độ chơi bóng, tiếp nhận đối thủ; và mơ hồ một chút, là dáng dấp của nhà vô địch Đông Nam Á. Nhưng…

Sau 2 trận đấu, 1 thua và 1 hòa, tất cả những tiêu chí kể trên với ĐTVN đều gần như phá sản. Cho đến sau trận đấu với Singapore, HLV Calisto đã phải thừa nhận, các tiền đạo dứt điểm quá kém. Nó khác với những khẳng định khoảng 2 tháng trước đây, khi ông “Tô” không mấy bận tâm đến việc các chân sút của ĐTVN chỉ có một hiệu suất ghi bàn rất thấp ở V-League và hạng Nhất.


ĐTVN vẫn chưa cho thấy sự tiến bộ trong lối chơi - Ảnh: D.A

Cách tổ chức trận đấu của ĐTVN cũng đang gặp vấn đề. Tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn, nhưng lại không thể ghi được nhiều hơn một bàn thắng và đó là sự mâu thuẫn. Trong tình huống này, lỗi không đơn thuần thuộc về tuyến đầu, như ông “Tô” nói. Sơ đồ 4 – 5 – 1 với trung phong cắm đóng vai “chim mồi”, thì thiên chức ghi bàn phải thuộc về 5 tiền vệ chơi ở tuyến 2.

Trong khi hàng tiền vệ không kiểm soát được bóng, cũng như không gian khu giữa sân,thì chúng ta đã lại mắc lỗi ngay từ thời điểm triển khai bóng: khâu của các hậu vệ và thủ môn. HLV Calisto đã 2 lần đá văng chai nước, khi Văn Phong (hậu vệ vào sân thay Quang Thanh ở cuối trận) liên tiếp chuyền hỏng. Đây không phải là lần đầu tiên Phong mắc lỗi.

Thôi cứ tặc lưỡi rằng, đây cũng chỉ là quá trình chạy đà và hoàn thiện!

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm