19/11/2011 13:38 GMT+7 | SEA Games 26
(TT&VH) - “Da em trắng mịn màng hơn cát biển/ mắt em xanh như dòng nước Hàn Giang/ Tình ta đẹp như vầng trăng soi sáng/ Tên chúng mình lưu niệm Ngũ Hành Sơn”…
Đây là bài hát của Trần Ngọc. Có lẽ là một trong những bài hát hay nhất về đất Quảng- Đà. Đúng là trong những thành phố miền Trung, Đà Nẵng hội đủ những điều kiện cho một chuyến du lịch lý tưởng: sân bay gần, ga tàu gần, đường thông hè thoáng, thức ăn ngon, biển đẹp, trời xanh và sông núi cũng xanh...
Hoàng Qúy Phước chủ nhân của hai tấm HCV SEA Games được chào
đón nồng nhiệt khi về quê nhà Đà Nẵng
Hai chị em Nguyễn Thị Thanh Phúc- Nguyễn Thành Ngưng và HLV Văn Hiệp lập nên đội đi bộ VN lần đầu tiên tham dự đấu trường SEA Games là những người con của Đà Nẵng. Phúc xuất thần đoạt HCV, cậu em HCB. Gặp nhau ở Palembang, mừng mừng tủi tủi vì ở nhà anh em nhẵn mặt nhau.
Nhiều người nói SEA Games này hai tấm HCV bơi của Hoàng Quý Phước bằng cả mấy chục cái cộng lại. Nói thế hơi quá nhưng chẳng sai xét về ý nghĩa ở cự ly 100m tự do và 100m bướm (đoạt chuẩn B Olympic). Để có được hôm nay, Quý Phước phải cảm ơn bãi biển Mỹ Khê thơ mộng, nơi anh có một tuổi thơ cơ hàn nhưng lãng mạn bởi những buổi chiều cùng lũ bạn trần mình như con rái cá ở bãi biển tuyệt đẹp trên. Biển mang lại cho Đà Nẵng nhiều điều thế đó. Nếu không có biển thì làm sao Lê Bá Anh Tư mang được tấm HCV về cho đất nước ở nội dung 5000m bơi đường dài.
Trương Thanh Hằng, Dương Văn Thái dù không phải người Đà Nẵng nhưng đại bản doanh của tổ cự ly trung bình nằm ở Trung tâm huấn luyện thể thao QG Đà Nẵng, nơi có tượng Mẹ Nhu nổi tiếng. Tương tự là Phạm Thị Bình, cô gái đoạt HCB cự ly 20km, được coi là tấm gương vượt khó của TTVN. Hôm lãnh đạo đoàn TTVN tổ chức lễ kết nạp Đảng cho chị ở Palembang, quyết định cũng là do Đảng bộ Quận Thanh Khê- Đà Nẵng phê.
Hôm qua, đến lượt Trần Lê Quốc Toàn, một công dân Đà Nẵng đi vào lịch sử khi lần đầu tiên mang về tấm HCV cử tạ cho VN ở nội dung 56 kg. Đến oai như đô cử Hoàng Anh Tuấn cũng không cách nào chinh phục được hạng cân này. Nhà Toàn ở đường Trường Chinh, ngay ngã ba Huế nổi tiếng của Đà Nẵng. Hôm qua, mấy đồng nghiệp phỏng vấn Toàn xong, quay sang bảo mày dịch dùm đoạn này dùm, chứ nghe khó quá. Đúng là không phải ai cũng nghe rõ giọng “Quảng Nom Đà Nẽng”, nhất là dân ở ngoài ven thành phố như Toàn.
Trong lịch sử Quảng-Đà, chưa bao giờ thể thao thành tích cao của thành phố này liên tiếp đón nhiều niềm vui như SEA Games này. Điện về, bạn bảo rằng dân Đà Nẵng đang phát cuồng vì sướng. Sáng nào cũng tụ tập ở phố Ngô Gia Tự bình loạn, vui như hội.
Tôi cũng đang rất nhớ thành phố Đà Nẵng của mình. “Bao kỷ niệm mình bên nhau/ Ước mơ chung đôi nhịp cầu/ Nào ngờ đâu tuổi thơ ép vào trang giấy/ cuộc đời mộng mơ nhớ thương mùa phượng nở/ Ngăn chia đôi bờ anh đứng chờ ngẩn ngơ”…
NGỌC HÒA
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất