Thứ nhiều chị em muốn giấu nhẹm nhưng Võ Hạ Trâm và Hòa Minzy lại tự khoe ra vì muốn truyền cảm hứng cho những người mẹ biết yêu, tự hào về bản thân mình

14/04/2023 09:30 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Đó là những vết rạn đẹp nhất của cuộc đời mẹ!

Là phụ nữ, ai cũng mong mình luôn xinh đẹp trong bất cứ hoàn cảnh nào. Thế nhưng, có những người mẹ sau sinh không còn muốn khoe vóc dáng, e ngại trước những lời xì xào về sự thay đổi của bản thân. Thậm chí, họ chỉ muốn giấu nhẹm đi những dấu vết do cuộc sinh nở để lại. 

Nhưng showbiz Việt lại có 2 người mẹ chẳng ngại ngần mà khoe những vết rạn chằng chịt ấy, đó là Võ Hạ Trâm và Hòa Minzy. Là những nghệ sĩ nổi tiếng được đông đảo công chúng mến mộ, ai cũng nghĩ họ phải luôn giữ hình tượng đẹp nhất, lộng lẫy nhất, thế nhưng 2 bà mẹ này lại tự tin khoe ra khuyết điểm của bản thân. 

Võ Hạ Trâm: Những gì mọi người thấy là nỗ lực của người mẹ 1 con đã trải qua

Trong buổi họp báo ra mắt sản phẩm gần đây, Võ Hạ Trâm cũng khiến nhiều người bất ngờ khi lần đầu tiết lộ về vết rạn da ở vùng bụng sau khi nữ ca sĩ hạ sinh con gái đầu lòng, đặc biệt hơn, Võ Hạ Trâm không che đi những vết rạn đó mà mang hẳn vào trong MV ca nhạc lần này.

Thứ nhiều chị em muốn giấu nhẹm nhưng Võ Hạ Trâm và Hòa Minzy lại tự khoe ra vì muốn truyền cảm hứng cho những người mẹ biết yêu, tự hào về bản thân mình - Ảnh 2.

Võ Hạ Trâm để lộ vòng eo vẫn còn vết rạn

Cô thẳng thắn chia sẻ lý do: “Thường những bà mẹ 1 con không tự tin lắm với việc thể hiện nét đẹp của người mẹ. Mọi người để ý kĩ trong clip, trên vùng eo cơ thể mình vẫn để nguyên những vết rạn khi mang thai và sinh con. Trâm cảm thấy đó là điều tuyệt vời và nét đẹp vô cùng thiêng liêng, mình muốn chia sẻ điều đó với tất cả các bạn đang làm mẹ. Hãy luôn yêu bản thân, yêu cái đẹp mà không phải ai cũng có. Những gì mọi người thấy là nỗ lực của người mẹ 1 con đã trải qua”. 

Thương lắm chiếc bụng chằng chịt vết rạn của Võ Hạ Trâm sau sinh!

Từ khi làm mẹ, Võ Hạ Trâm luôn lạc quan và có cách suy nghĩ khác về những vết rạn da. Nữ ca sĩ chia sẻ thêm: "Ai nói rạn là xấu? Xấu hay không là do suy nghĩ của bản thân mỗi người. Với mình, những vết rạn của phụ nữ sau sinh luôn đẹp... Vẻ đẹp của sự hy sinh, vẻ đẹp thiêng liêng mà bất cứ ai có con cũng nên tự hào chứ đừng tự ti. Chúng ta, những người mẹ hãy luôn đẹp, luôn yêu thương bản thân và luôn tự tin với những “điểm nhấn” trên cơ thể mà không phải ai cũng có được các chị em nhé!". 

Tổ ấm nhỏ của Võ Hạ Trâm

Hòa Minzy: bụng rạn da chằng chịt, nhão nhoét với đầy vết nứt và chảy máu sau sinh 

Những hình ảnh quá chân thực của nữ ca sĩ khiến nhiều người không khỏi xót xa. Nhìn lại quãng thời gian ấy, giọng ca Bắc Ninh rất tự hào vì đây là nét đẹp chỉ những người mẹ đã trải qua sinh nở mới có. Đổi lại, cô có một em bé Bo ngoan ngoãn, đáng yêu và cực kỳ yêu thương mẹ. "Mẹ hạnh phúc khi có Bo và hạnh phúc luôn với những vết rạn, tự tin nào các mẹ bỉm", Hoà Minzy tâm sự. 

Dù đã qua nhiều năm nhưng những vết rạn vẫn còn nguyên vẹn. 

Nhiều fan cảm thấy xót xa và rất thương Hòa Minzy, hẳn bà mẹ 1 con đã có đôi lúc tủi thân với hình ảnh của bản thân khi mang bầu. Giờ đây dù đã lấy lại vóc dáng thon gọn nhưng vẫn có một phần cơ thể chảy nhão, kém thon gọn. Trải lòng của của Hòa Minzy nhận được rất nhiều đồng cảm từ mọi người, đặc biệt là các mẹ bỉm sữa cùng cảnh ngộ. Những vết rạn này khiến các chị em cảm thấy mất tự tin không dám khoe cơ thể, thậm chí stress mỗi khi nhìn hình ảnh bản thân trong gương. Thế nhưng ai cũng thừa nhận rằng sự hy sinh này hoàn toàn xứng đáng, chỉ cần con cái khỏe mạnh là các mẹ đã cảm thấy hạnh phúc rồi. 

Đổi lại là em bé Bo siêu đáng yêu.

Những vết rạn đẹp nhất của mẹ 

Làm mẹ vất vả ra sao chỉ những ai đã trải qua mới thấu hiểu. Loạt hình ảnh biết nói ấy đã chạm đến tận đáy yêu thương của tất cả mọi người về sự hi sinh vô cùng to lớn về sức khỏe, tinh thần và sắc đẹp của những bà mẹ. Dù không hề đẹp nhưng chúng lại có sức lay động trái tim bất cứ ai. Vì 9 tháng mang bầu con mà bụng mẹ đã trở lên xấu xí thế này, nhưng mẹ chấp nhận tất cả miễn là có các con trong cuộc đời. 

Hãy yêu thương, trân trọng và tự hào về điều thiêng liêng người mẹ đã làm - đó cũng chính là điều mà 2 nữ ca sĩ muốn truyền tải đến các mẹ. Yêu thương chính mình không có nghĩa chỉ là nuông chiều cảm xúc thỏa mãn cái tôi, đắp lên cho mình vẻ hào nhoáng bên ngoài, mà đơn giản là ôm được tất cả những khuyết điểm của mình, thông cảm và không phán xét. Mong những người mẹ sẽ luôn tìm được sự bình yên, biết trân trọng và yêu thương cơ thể của mình.

Thảo Hương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm