Thư Hàng Châu: Trung thu nơi đất khách

29/09/2023 08:23 GMT+7 | ASIAD 2023

Từ Hàng Châu xuôi về Ôn Châu, hành trình đến với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thi đấu tại ASIAD 19 của chúng tôi lại tiếp tục và thật trùng hợp, trận đấu này diễn ra chỉ một ngày trước rằm trung thu.

Đã từng có kinh nghiệm đi Ôn Châu tác nghiệp ở trận đấu ra quân của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại ASIAD 19, những tưởng nhóm phóng viên chúng tôi đã có chút kinh nghiệm làm vốn nhưng thực tế, sự bất ổn, vất vả của chuyến đi đã nằm ngoài dự kiến. 

Bắt đầu từ việc tài xế xe công nghệ đưa chúng tôi đi nhầm điểm đến, tiếp đó, khi đến khu vực soát vé, nhân viên tại nhà ga bất ngờ thông báo vé của chúng tôi không có trên hệ thống. 

Do bất đồng ngôn ngữ và cũng không hiểu chuyện gì xảy ra dù trước đó các phóng viên đã đăng ký vé tàu đi Ôn Châu với BTC và được xác nhận, ai nấy đều hoang mang và cũng không biết giải thích ra sao. Rất may là tình nguyện viên và người của Ban tổ chức chủ nhà ASIAD Trung Quốc đã có mặt kịp thời và trợ giúp các phóng viên rất nhiệt tình. 

Không chỉ hỗ trợ các phóng viên làm thủ tục, nhận vé và đưa ra đến tận cửa toa tàu, người của Ban tổ chức còn giúp chúng tôi mua vé cho chuyến về ngay trong tối qua thay vì phải đợi đến sáng nay và được đưa về Hàng Châu miễn phí.

Hôm nay là Tết Trung thu, còn được gọi là Tết trông Trăng hay Tết hoa đăng theo Âm lịch là một lễ hội truyền thống được biết đến nhiều ở Trung Quốc cũng như Việt Nam. Ngày Tết Trung thu năm nay cũng chỉ cách Quốc khánh Trung Quốc ít ngày nên lượng người di chuyển đi chơi, về quê trên các phương tiện công cộng của Trung Quốc vô cùng lớn. Chúng tôi cũng được khuyến cáo về việc di chuyển, đi lại và gặp khó khăn trong việc mua vé tàu.

Đơn cử như việc chuyến tàu từ Ôn Châu trở về Hàng Châu, nhóm phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, Báo Thanh Niên và Báo Tuổi trẻ đã phải nhờ người Ban tổ chức mua vé trước nhưng cũng không có chỗ cho chuyến đi sớm (lúc 20h48), đành phải chờ đến chuyến muộn nhất trong ngày 22h20 mới đủ chỗ ngồi cho 4 người. 

Khó khăn khách quan trong những chuyến công tác như thế này với cánh phóng viên như chúng tôi không phải lần đầu mới gặp nhưng có những chuyện luôn đến bất ngờ, nằm ngoài dự tính của tất cả chúng ta nên dù có chuẩn bị kỹ đến như thế nào cũng không thể lường trước được.

Thư Hàng Châu: Trung thu nơi đất khách - Ảnh 1.

2 phóng viên TTVH đang chờ nhân viên BTC đưa khỏi nhà ga Ôn Châu. Ảnh: Độc Lập

Thật trùng hợp và cũng là một bất ngờ thú vị khi trên chuyến tàu từ Hàng Châu đi Ôn Châu hôm qua chúng tôi gặp Cục trưởng Cục TDTT, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 19 Đặng Hà Việt. Ông Việt cùng cộng sự của mình quyết định tạm rời xa Hàng Châu một ngày để di chuyển xuống Ôn Châu xem trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và đội tuyển bóng đá nữ Nhật Bản. 

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi ASIAD 19 khai mạc, Trưởng đoàn Đặng Hà Việt mới sắp xếp được thời gian để đến với bóng đá nữ. Trên tàu đi được Ôn Châu, Trưởng đoàn Đặng Hà Việt khi nhận được tin Đoàn Thể thao Việt Nam đã có tấm huy chương vàng đầu tiên tại ASIAD do xạ thủ Phạm Quang Huy ở mộ bắn súng mang về đã ngay lập tức chia sẻ niềm vui với nhóm phóng viên.

Trái tim của những con người Việt Nam nơi đất khách, niềm vui từ tấm huy chương vàng đầu tiên khiến mọi mệt mỏi trong quá trình làm việc của chúng tôi như tan biến. Những niềm vui như thế cũng giúp vơi bớt đi nỗi nhớ nhà và Trung thu nơi đất khách với chúng tôi trở nên đầm ấm hơn. 

  

Minh Tiến (Từ Ôn Châu, Trung Quốc)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm