Thú chơi cây, hoa, đá... ở Trường Sa

23/06/2014 16:35 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Trong chuyến hải trình ra với Trường Sa ra, chúng tôi thực sự bị cuốn hút bởi màu xanh cây lá trên các đảo nổi, đảo chìm nơi đây. Cùng với màu xanh của các loài cây bóng mát “chủ lực” như: bàng vuông, cây tra, phong ba, bão táp, mù u, dừa... việc trồng cây xanh, đặc biệt là các loại hoa, cây cảnh trên các hòn đảo cũng là "kỳ tích".

Ở đảo chìm Đá Lớn C, chúng tôi được mục sở thị cây bàng vuông… làm cảnh. Vì diện tích hẹp, nên cây được trồng trong chậu...Các chiến sỹ nơi đây cho biết, bàng vuông, không đòi hỏi khắt khe về chế độ dinh dưỡng, chăm sóc... chỉ cần tưới nước và "bón" bã chè...


Bàng vuông trên đảo chìm Đá Lớn C

Giữa trùng khơi đầy nắng gió... màu xanh của những vườn rau xanh tốt, những bồn hoa, cây xanh trên các đảo và nhà giàn giúp cán bộ, chiến sĩ Trường Sa thư thái, gần đất hơn, đồng thời thể hiện ý chí vươn tới các giá trị Chân – Thiện – Mỹ.

Cùng ngắm những bông hoa, nhưng cây xanh, những hòn non bộ... mang dấu ấn tuyệt vời qua bàn tay những chiến sĩ hải quân:

Hoa Chanh
Ảnh Hoa Chanh, Quang Thắng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm