Khi Trường Sa trong tim người nghệ sĩ

15/06/2014 06:40 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Trường Sa vẫn mãi trong tim là chủ đề chương trình văn nghệ diễn ra tại Nhà hát Bến Thành vào tối 13/6 vừa qua. Xuất phát từ ý tưởng của một nghệ sĩ trẻ, chương trình đã thành ngày hội hướng về Trường Sa của các nghệ sĩ sân khấu cải lương.

Gắn bó với sân khấu cải lương từ thuở thiếu niên khi là thành viên đoàn cải lương Đồng Ấu của nghệ sĩ Bạch Long, từng giành huy chương vàng triển vọng Giải thưởng Trần Hữu Trang 2003, Thy Trang là một trong những nghệ sĩ trẻ tạo được dấu ấn trong giai đoạn khó khăn của sân khấu cải lương hiện nay. Cô cũng đã tổ chức thành công 2 live show cá nhân vào các năm 2008 và 2011.


Các nghệ sĩ: Hữu Quốc, Lê Tứ, Thy Trang và Minh Hoàng trong trích đoạn cải lương Thái hậu Dương Vân Nga.

Chương trình đã vận động được 66.800.000 đồng ủng hộ Quỹ Vì Trường Sa thân yêu, vì tuyến đầu Tổ quốc
Đang chuẩn bị thực hiện live show thứ ba vào tháng 10 thì biển Đông bất ngờ “nổi sóng”. Được sự ủng hộ của chồng là nghệ sĩ Nguyễn Minh cũng như các đồng nghiệp, bạn bè, Thy Trang quyết định chuyển đêm diễn cá nhân thành chương trình hướng về tuyến đầu Tổ quốc: Trường Sa vẫn mãi trong tim.

Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng từ nhiều tên tuổi của sân khấu cải lương: NSND Bạch Tuyết, NSƯT Vũ Linh, Kim Tử Long, Phượng Hằng, Phượng Loan, Hữu Quốc, Tấn Giao, Trọng Phúc, Quế Trân, nghệ sĩ Linh Trung, Tú Sương, Trinh Trinh, Lê Thanh Thảo, Điền Trung, Mỹ Hằng…

Cũng khá ngạc nhiên khi trong không khí nóng bỏng của mùa World Cup, khán phòng Nhà hát Bến Thành đã kín ghế. Nghệ sĩ Thy Trang chứng tỏ cô đã bỏ nhiều tâm sức cho đêm diễn khi đã để lại ấn tượng đẹp dù chỉ xuất hiện trong hai trích đoạn Thái hậu Dương Vân Nga Tiếng trống Mê Linh…

Và ở tuổi ngoài 60, Thái hậu Dương Vân Nga của hơn 30 năm về trước – NSND Bạch Tuyết – đã khiến mọi người phải “rùng mình” khi hào sảng cất lên lời thoại “kinh điển” khẳng định một nước Nam tự cường thuở nào: “Tôi Dương Vân Nga xin tế cáo cùng hoàng thiên hậu thổ, cùng anh linh các đấng Tiên Vương, có phải chăng hồn thiêng sông núi đang quyện khói trầm hương, xin chứng cho hơi thở của Dương Vân Nga đang hòa cùng hơi thở của trăm họ. Ðôi tay tôi thay cho triệu cánh tay người làm nên lịch sử. Nâng long bào Tiên đế như nâng gánh nặng sơn hà. Ðây là quyền tự chủ, là niềm khát khao lạc nghiệp âu ca, là nghiệp cả của Tiên Vương nghìn thu vừa rửa thẹn. Ðể trời Nam rực rỡ ánh minh châu, để chứng minh hào kiệt giống Tiên Rồng đòi đời bất khuất”!

NGỌC TUYẾT
Thể thao & Văn hóa



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm