VCK U19 QG Cúp Tôn Hoa Sen 2014: Hà Nội.T&T gặp SLNA trong trận chung kết

20/03/2014 06:31 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Một lần nữa chủ nhà HA.GL lại lỗi hẹn với chiếc Cúp vô địch khi gục ngã trước Hà Nội.T&T trong trận bán kết 1, trong khi Viettel buộc phải nhường chiếc vé tham dự trận chung kết cho SLNA sau thất bại 3-5 trên chấm 11m.

Khán giả phản ứng trọng tài!

Sức hút của giải U19 đã kéo khán giả đến chật kín sân Pleiku để chứng kiến cuộc thư hùng giữa chủ nhà HA.GL và  Hà Nội. T&T. Trận đấu khởi đầu với tốc độ nhanh thường thấy và các học trò HLV Đinh Hồng Vinh là người nắm giữ thế trận.

Đối chọi với lối đá ngắn, ít chạm của chủ nhà, Hà Nội.T&T áp dụng chiến thuật phòng thủ phản công. Vì thế, HA.GL dù cầm bóng nhiều hơn song lối đá chịu đeo bám cũng như thế trận phòng thủ nhiều tầng của đội khách đã khiến các cầu thủ chủ nhà không thể nào tìm được đường vào khung thành thủ môn Quang Tuấn.

Trên hàng công, 2 mũi nhọn của đội bóng trẻ phố núi là Minh Toàn và Minh Vương đã bị 2 cầu thủ  của Hà Nội.T&T là Văn Kiên và Viết Huy bám sát như hình với bóng.

Mải mê chơi tấn công, các cầu thủ chủ nhà đã dính đòn “hồi mã thương” của Hà Nội.T&T.  Phút 25, từ pha phản công chớp nhoáng bên cánh phải, Văn Hưng đi bóng tốc độ vượt mặt hâu vệ HA.GL rồi tung cú sút rất mạnh, thủ môn Trung Thủ đẩy bóng bật ra, tạo điều kiện cho Phi Mạnh băng vào sút bồi mở tỷ số.  

Hưng phấn sau bàn thắng, các học trò của HLV Nguyễn Đức Thắng liên tục tạo ra cơ hội. Phút 28,  từ pha phối hợp bật tường trung lộ, Hữu Trường tung cú sút xa đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-0.

Hiệp 2 chứng kiến thế trận một chiều khi đội khách chấp nhận co cụm phòng thủ để bảo vệ thành quả. Điều phản cảm chính là cách nằm sân ăn vạ câu giờ của Hà Nội.T&T, khiến khán giả phản ứng dữ dội và trận đấu liên tục bị gián đoạn.

HA.GL tiếp tục tấn công dồn dập song bàn thắng vẫn không đến, khiến HLV Đinh Hồng Vinh quyết định thay đổi một loạt cầu thủ để tăng cường sức công phá. Mãi đến phút 85, tiền đạo Minh Vương có pha đi bóng loại cặp trung vệ đội khách và chuyền bóng như đặt để Minh Toàn đệm bóng rút ngắn tỷ số xuống  còn 1-2.  

Phút 89, lại là Minh Vương đón quả tạt bóng  hiểm hóc của Thành Long, bật cao đánh đầu  đưa bóng vào lưới trong tiếng reo hò vang dội của CĐV phố núi. Tuy nhiên, bàn thắng này không được công nhận vì lỗi việt vị, khiến trợ lý trong tài thứ 2 là Nguyễn Thành Sơn bị cầu thủ , BHL và khán giả phố núi phản ứng dữ dội.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài chính Nguyễn Tấn Lê vang lên, các cầu thủ chủ nhà đổ sụp xuống sân vì tiếc nuối và ngậm ngùi nhận HCĐ.

Viettel “chết” trên chấm 11m!

Sự cuồng nhiệt của CĐV phố núi đã giúp 2 đội vào cuộc hưng phấn và trận đấu khởi đi với thế trận ăn miếng trả miếng. Hiệp một diễn ra ở thế trận cân bằng và không bên nào mở được tỷ số.

Vào đầu hiệp 2, HLV Đặng Phương Nam đã có sự điều chỉnh hợp lý khi đẩy Văn Hào lên đá hộ công và từ đây đã tạo được sức ép cần thiết. Pha đột phá dũng mãnh của Văn Trâm ở phút 60 đã buộc hậu vệ SLNA phạm lỗi và Công  Sơn không phạm sai lầm nào khi ghi bàn thắng mở tỷ số cho Viettel.

Tuy nhiên, niềm vui của các học trò Đặng Phương Nam không duy trì được lâu. Phút 68, từ pha bấm bóng kỹ thuật của Hồ Tuấn Tài, Xuân Mạnh băng vào tung cú sút sấm sét để gỡ hòa 1-1.

Đây cũng là tỷ số cuối cùng buộc 2 đội phải phân định thắng thua trên chấm 11m. Trong loạt đấu súng cân não, các cầu thủ SLNA đã chứng tỏ bản lĩnh tốt hơn khi giành chiến thắng 4-2. Chung cuộc, các cầu thủ trẻ xứ Nghệ  vượt qua Viettel với tổng tỷ số 5-3 để giành quyền vào chơi trận chung kết với Hà Nội. T&T.

Hà Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm