VCK U19 QG Cúp Tôn Hoa Sen 2014: Hòa cả làng

14/03/2014 08:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Loạt trận đầu tiên của bảng B thực sự căng thẳng bởi đây là 2 cuộc chiến của những tên tuổi đáng nể: SLNA nổi tiếng là cái nôi bóng đá trẻ, Hà Nội.T&T mới đây đã gặt hái thành công từ việc “trồng măng”, B.Bình Dương vẫn là đội bóng đại gia trong khi bóng đá Khánh Hòa lâu nay vẫn cho ra lò nhiều cầu thủ có chất.

1. Chính vì thế nên cuộc so tài giữa SLNA và Hà Nội.T&T diễn ra trong thế trận giằng co. Đương kim á quân SLNA nhập cuộc tốt hơn nhờ dàn cầu thủ đồng đều ở 3 tuyến.

Các học trò HLV Ngô Quang Trường chủ động chơi nhanh ngay từ đầu. Với Ngô Quang Trường, chuyến lên Pleiku lần này hẳn trong anh cồn lên những xúc cảm đặc biệt khi thời hoàng kim của HA.GL có tên anh. Khán giả Pleiku cũng vỗ tay hoan nghênh cựu tiền vệ của đội chủ sân Pleiku.

Tuy nhiên, Hà Nội.T&T không phải dễ bắt nạt. Lối đá ít chạm, có tính kỷ luật cao và kèm rát đối phương của Hà Nội.T&T đã khiến cho SLNA nhiều phen lúng túng. Hà Nội.T&T chủ động đá phòng ngự phản công, chủ yếu dựa vào sự cơ động của cặp tiền đạo Việt Triều-Hữu Sơn.  

SLNA không thể duy trì lối đá nhanh do thời tiết nóng bức và lối chơi kín kẽ của Hà Nội.T&T. Tưởng chừng hiệp một sẽ kết thúc với tỷ số hòa thì SLNA có bàn thắng mở tỷ số, khi cú sút phạt của Hoàng Vũ Đạt bật vào hàng rào, tạo điều kiện để Văn Đức băng vào đá bồi ghi bàn.

Dù chỉ dẫn trước với cách biệt tối thiểu song các cầu thủ SLNA lại chủ động chơi chậm giảm nhịp độ trận đấu, bảo vệ thành quả mong manh nên vô tình tạo cơ hội Hà Nội.T&T dâng cao.

Chỉ trong vòng 20 phút cuối trận đấu, các học trò HLV Nguyễn Đức Thắng đã có 2 cơ hội ghi bàn, đáng kể nhất là pha đột phá và sút bóng từ góc hẹp chạm cột dọc của Nguyễn Viết Huy. Cuối cùng thì Hà Nội.T&T cũng có bàn thắng san bằng tỷ số, khi pha bẫy việt vị không thành công của hàng hậu vệ SLNA đã giúp Việt Triều có cơ hội đối diện thủ môn trước khi tỉa bóng tinh tế mang về 1 điểm quý giá cho Hà Nội.T&T.

2. Cuộc đối đầu giữa ĐKVĐ Khánh Hòa và Bình Dương diễn ra nhanh ngay từ đầu và rất hấp dẫn. Trước trận đấu, HLV Lê Văn Tú khiêm tốn nói rằng đội ông vắng 2 trụ cột là Trùm Tỉnh và Lâm Ti Phông vì đang tập trung ĐT U19, và một số đã hết tuổi, song những gì mà các cầu thủ xứ trầm hương thể hiện rõ ràng cho thấy đội bóng này có chiều sâu, với lối chơi tốc độ và tấn công đa dạng.

Hiệp 1 kết thúc với ưu thế nghiêng về Khánh Hòa với vô số những cơ hội được tạo ra nhưng không thể chuyển thành bàn thắng. Đáng kể nhất là pha đi bóng vượt qua thủ môn Tuấn Vũ (1- BD) của tiền vệ đội trưởng Duy Anh (13-KH), nhưng cú sút của anh bị hậu vệ phá bóng ngay trên vạch vôi.  

Sau giờ nghỉ, 2 đội tiếp tục chơi đôi công tạo ra thế trận ăn miếng trả miếng nhưng không thể tìm được đường  vào khung thành của nhau. Dù vậy, Khánh Hòa lại nhận bàn thua không đáng có. Pha phối hợp bất cẩn của cặp trung vệ Khánh Hòa đã vô tình đưa bóng đến chân Tống Anh Tý và cầu thủ này đã tận dụng để mở tỷ số trận đấu.

Bị thủng lưới dễ dàng, các cầu thủ Khánh Hòa như bừng tỉnh, tràn lên tấn công và nỗ lực của họ cũng được đền đáp. Pha sút bóng của Nguyễn Nhật Thái (21-KH) đã chạm tay một hậu vệ Bình Dương dẫn đến penalty. Trên chấm 11m,  Lê Xuân Ry đã không quá khó để mang về 1 điểm cho Khánh Hòa.

Hà Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm