VCK U19 QG Cúp Tôn Hoa Sen 2014: Thắng dễ An Giang, Viettel chắc suất vào bán kết

15/03/2014 06:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - 2 lượt trận chiều qua giữa An Giang gặp Viettel và Thanh Hóa gặp HA.GL đã diễn ra cực kỳ hấp dẫn. Kết quả, Viettel vượt qua An Giang với tỉ số 3-1, còn HA.GL đành chấp nhận hòa 1-1 với Thanh Hóa.  

Như vậy, sau lượt trận thứ 2 của bảng A, Viettel đã chắc chắn một suất vào bán kết. Còn U19 HAGL còn phải trông chờ vào lượt trận cuối cùng diễn ra vào ngày mai (16/3).

Ở cặp đấu đầu tiên diễn ra lúc 15h30, Viettel tiếp tục cho thấy sức mạnh của mình khi giành chiến thắng dễ dàng trước An Giang. Nhập cuộc tự tin, làm chủ thế trận tốt nên Viettel đã dễ dàng buộc An Giang phải cuốn theo lối đá của mình.

Và ngay ở phút thứ nhất của trận đấu, Viettel đã có bàn thắng mở tỉ số. Từ tình huống đá phạt góc bên cánh phải, Tiến Dũng băng vào đánh đầu dũng mãnh hạ gục thủ thành Ngọc Tuấn. Bị thủng lưới sớm, An Giang bị khớp hẳn trước lối đá đa dạng của Viettel.

Có thể nói hiệp một thực sự là đất diễn chỉ dành cho Viettel với những tình huống tấn công áp đảo. Những pha chồng biên sắc nét, những tình huống đánh trung lộ nguy hiểm đã dồn An Giang vào thế phải vất vả chống đỡ.

Phút 13, Viettel tiếp tục có bàn thắng thứ 2 với pha đệm bóng dễ dàng của Trọng Hiếu, sau tình huống sút xa đầy uy lực khiến bóng bật xà ngang bật ra của Công Sơn. Đến lúc này, đoàn quân của HLV Trịnh Văn Hậu đã mất hết nhuệ khí.

Trước Viettel đang hừng hực khí thế tấn công, An Giang chỉ biết co cụm lại phòng thủ. Dù đang bị dẫn trước 2 bàn, nhưng phút 30, thủ thành Ngọc Tuấn của An Giang lại biếu không cho Viettel bàn thắng thứ 3 sau tình huống bắt bóng hụt đầy vô duyên.

Bước sang hiệp 2, HLV Trịnh Văn Hậu của An Giang liên tiếp có những sự thay đổi người nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, với việc thi đấu thiếu người (số 2 Gia Nam bị truất quyền thi đấu) nên An Giang chỉ kiếm được một bàn thắng danh dự ở phút 69 do công của Thanh Tâm và đành chấp nhận chịu thất bại 1-3.

Trận đấu sau đó giữa HA.GL và Thanh Hóa diễn ra vô cùng gay cấn. Là những đối thủ ngang tầm nên trận đấu diễn ra trong thế đôi công rất hấp dẫn. Ở hiệp 1, HA.GL là đội nhỉnh hơn về kiểm soát bóng nhưng những tình huống nguy hiểm thì được chia đều cho cả hai.

Việc kiểm soát tốt thế trận đã tạo cho HA.GL một thế công dồn dập. Ở hiệp 1, cầu thủ số 21 của HA.GL là Đình Tài là người chơi nổi bật nhất ở cánh trái với những tình huống đi bóng tốc độ và dứt điểm uy lực, khiến không ít lần làm khung thành của Tiến Dũng chao đảo.

Nhưng tiếc rằng những tình huống dứt điểm của các cầu thủ HA.GL đều bị cột dọc từ chối hoặc bóng đi không trúng đích. Ngược lại với HA.GL, dù nhường khu vực giữa sân, thi đấu với số đông ở phần sân nhà nhưng Thanh Hóa vẫn tạo ra được những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của HA.GL với những đường chuyền dài vượt tuyến hết sức khó chịu.

Và ở trong hiệp một, ít nhất 2 lần cột dọc đã từ chối bàn thắng cho Thanh Hóa. Khi thế trận đang nghiêng hẳn về phía các cầu thủ HA.GL thì Thanh Hóa có được bàn thắng từ trên chấm 11m, sau tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm của Kiên Quyết. Và trên chấm 11m, đội trưởng Thanh Bình đã dễ dàng hạ gục thủ thành Trung Thủ, mở tỉ số cho Thanh Hóa.

Thế trận càng hấp dẫn hơn khi HA.GL bị thủng lưới, buộc đội chủ nhà phải tràn lên tấn công với quyết tâm cao. Trên khán đài, khán giả nhà liên tục la ó trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải khi cho rằng trọng tài này đã thiên vị cho Thanh Hóa.

Ngay cả BHL HA.GL và bầu Đức có mặt trên khán đài A cũng đã đứng dậy để phản đối quyết định không thổi phạt 11m đối với cầu thủ Thanh Hóa khi để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Và rồi nỗ lực tấn công của HA.GL đã được đền đáp xứng đáng vào đầu hiệp 2. Phút 56, HA.GL đã có bàn thắng gỡ hòa sau tình huống đá phạt góc của Kim Hùng, Việt Hưng băng vào đánh đầu cận thành gỡ hòa 1-1 cho HA.GL.

Có bàn thắng gỡ hòa, HA.GL thi đấu với toàn bộ sức lực vào những phút cuối hiệp 2. Cùng với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, HA.GL liên tục ép sân, nhưng những tình huống dứt điểm cuối cùng của HA.GL đều đi không trúng đích và đành chấp nhận chia điểm với Thanh Hóa.

Như vậy, ở bảng A, Viettel đã chắc chắn một suất ở bán kết, còn HA.GL còn phải trông chờ vào kết quả của trận đấu giữa An Giang và Thanh Hóa ở lượt trận ngày mai (16/3). Tuy nhiên khả năng giành một vé vào bán kết của HA.GL vẫn rất lớn, bởi An Giang dù đã hết cơ hội vào bán kết nhưng chắc chắn cũng sẽ thi đấu hết mình để có điểm sau 3 trận đấu hòng vớt vát lại chút danh dự.

Chiều nay, ở bảng B sẽ tiếp tục diễn ra 2 cặp đấu cũng cực kỳ hấp dẫn giữa S.Khánh Hòa gặp SLNA (15h30) và Hà Nội.T&T gặp B.Bình Dương (16h30).

Thái Trần – Hà Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm