Thắng Nga chỉ 1-0, Argentina vẫn sợ hãi trước cầu môn

13/11/2017 20:43 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Người Argentina và phần còn lại của thế giới đang có cách nhìn trái ngược nhau về bóng đá, mà cụ thể hơn là có sự khác biệt trong cách đánh giá về Albiceleste sau trận đấu với Nga.

Luzhniki, đêm cuối tuần vừa rồi, thiếu chút nữa đã trở thành một điềm báo cho trận chung kết World Cup 2018 được tổ chức trên sân đấu này, khi những ngôi sao của đội bóng áo sọc xanh trắng dường như vẫn sợ hãi trước khung thành của đối thủ. Và những ám ảnh của vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ đã nhanh chóng quay trở lại với Argeninta, sau chiến thắng rộn ràng của họ tại Quito, trước đội chủ nhà hết động lực Ecuador.

Argentina thiếu sức sống

Hầu hết những cổ động viên trung lập không nhìn thấy sự khác biệt nào giữa Argentina tại Luzhniki và Argentina chạy trối chết ở vòng loại Nam Mỹ. Đó là đội bóng của những ngôi sao tấn công như Leo Messi, như Sergio Aguero, như Di Maria hay Pablo Dybala, nhưng ghi bàn lại là câu chuyện phức tạp hơn bất cứ chủ đề nào khác với Albiceleste.

Và đừng quên rằng, sự biếng nhác trong tư duy chơi bóng và tỏ ra phụ thuộc vào Leo Messi một lần nữa lại xuất hiện ở trận đấu này, như một thói quen, thậm chí là một căn bệnh cố hữu không thể sửa chữa với Argentina, bất chấp việc đội hình của HLV Jorge Sampaoli có xáo trộn thế nào, và những gương mặt mới muốn chứng tỏ giá trị ra sao.

Nhưng thật ngạc nhiên, các chuyên gia bóng đá và các kí giả thể thao của xứ sở Tango, trong một ngày dễ tính, lại đánh giá cao màn trình diễn của đội bóng này, với một sự ưu ái hơn mức cần thiết.

Video clip highlights bàn thắng trận Nga 0-1 Argentina

Video clip highlights bàn thắng trận Nga 0-1 Argentina

Bàn thắng duy nhất của Sergio Aguero giúp Argentina đánh bại Nga 1-0 trong trận đấu giao hữu ở Moskva.

"Enzo Perez chắc chắn trong phòng ngự như một tảng đá. Salvio không quá tệ trong tấn công, cậu ta có rất nhiều pha bóng đáng chú ý bên cánh phải. Sergio Aguero rất sắc sảo, Di Maria thoắt ẩn thoắt hiện, và Leo Messi vẫn tạo ra vô số các cơ hội như mọi ngày", Roy Nermer, kí giả thể thao nổi tiếng của Argentina bình luận trên trang cá nhân.

Có một điều gì đó đằng sau nhận xét này nói ngược lại rằng, đấy là một Argentina nhàm chán và đáng thất vọng. Nga, đội bóng nước chủ nhà của World Cup 2018, mãi đến phút 61 hiệp hai, mới lần đầu tiên có cơ hội thật sự để thử thách thủ thành Sergio Romero, với cú sút tầm thấp của Denis Gluskhakov, trước khi trung vệ German Pezzella phá bóng giải nguy cho Albiceleste.

Nghĩa là, đối thủ của Argentina đêm thứ Bảy vừa rồi tệ hơn bất cứ đội bóng nào mà họ đã đối mặt trong thời gian gần đây. Và con số thời lượng kiểm soát bóng tới 70% của Albiceleste trước đội chủ nhà là vô nghĩa, kinh khủng hơn, sở hữu cả Messi, cả Aguero, cả Dybala cũng không mang lại giá trị nào cho Argentina thời điểm này.

Sampaoli biến Argentina thành Chile

"Sampaoli đã làm việc cật lực và biến đổi đội bóng này trong một thời gian ngắn, nếu những bàn thắng là mối lo của ông ấy thì có những thứ khác đáng được tin cậy", Roy Nermer gạt sang một bên sự nhức nhối của Argentina, và đặt vào đội bóng nào một niềm tin khác, đó là khả năng thích ứng, cũng như tính sáng tạo trong hệ thống chiến thuật của Jorge Sampaoli.

HLV Sampaoli giải thích lý do không để Messi đá cặp với Dybala

HLV Sampaoli giải thích lý do không để Messi đá cặp với Dybala

HLV Jorge Sampaoli của ĐT Argentina đã giải thích cho quyết định không bố trí Lionel Messi đá cặp với Paulo Dybala trong trận đấu với Peru ở vòng loại World Cup 2018 bất chấp Dybala đang có phong độ cực cao trong màu áo CLB.

Người đã quyết định bỏ qua những cầu thủ có hơi hướm cầm trịch trận đấu như Ever Banega hay Javier Pastore, để thử nghiệm chiến thuật mới ở hàng tiền vệ, mà ở đó, Enzo Perez, Matias Kranevitter và Giovani Lo Celso tập trung vào việc bảo vệ và đánh chặn từ giữa sân, cũng như gia cố hàng phòng ngự chỉ có ba người phía dưới là Javier Mascherano, German Pezzella và Nicolas Otamendi.

Đó là hệ thống chiến thuật mô phỏng lại thành công của Chile mà Jorge Sampaoli dẫn dắt vài năm trước. Một đội hình thiên về kiểu chơi pressing và phản công với những cầu thủ mạnh mẽ trong phòng ngự và cơ động trong tấn công. Chúng ta nhớ rằng, cầu thủ sáng tạo nhất của nhà vô địch Nam Mỹ là Valdivia chơi đúng ở vị trí số 10 của Leo Messi trong trận này.

Nhưng Di Maria lúc này không so sánh được với Alexis Sanchez của năm 2015, Salvio còn lâu mới bắt kịp Vargas của Chile lúc đó, điều duy nhất mà chúng ta thấy được khác biệt, đó là sự kết nối tuyệt vời giữa Sergio Aguero và Leo Messi. Và có lẽ, đó cũng là thứ mà Jorge Sampaoli chờ đợi, "sự ăn ý giữa họ là điều mà tôi đã tìm kiếm từ lâu, họ đọc và hiểu nhau đến mức không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được vị trí của người còn lại".

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm