Tây Ban Nha 4-0 Italia: "La Roja" đi vào lịch sử

02/07/2012 01:34 GMT+7

(TT&VH Online) - Giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 4-0 trước Italia nhờ các pha lập công của Silva, Alba, Torres và Mata, TBN đã vô địch EURO 2012 một cách hoàn toàn xứng đáng. Với ngôi quán quân tại Ba Lan và Ukraina, TBN đã đi vào lịch sử bóng đá châu Âu với tư cách là đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch EURO. Họ cũng trở thành đội bóng đầu tiên đoạt 3 danh hiệu lớn liên tiếp là EURO 2008, 2012 và World Cup 2010. La Roja đã đi vào lịch sử và cả thế giới bóng đá đang quỳ rạp dưới chân họ.

+ Diễn biến trận đấu:

Phút thứ 2: Pirlo có cú sút đầu tiên của trận đấu nhưng pha dứt điểm của tiền vệ này lại quá thiếu chính xác. Italia đang có sự khởi đầu khá tốt.

Phút thứ 5: TBN vẫn chưa có được pha phối hợp nào thực sự sắc nét trước sự áp sát quyết liệt từ các cầu thủ Italia. Cuộc cạnh tranh ở tuyến giữa đang xảy ra rất căng thẳng.

Phút thứ 7: TBN tấn công rất hay bên cánh trái trước khi Alba tạt bóng rất khó chịu vào trong vòng cấm cho Silva nhưng Chiellini đã kịp cản phá.

Phút thứ 10: NGUY HIỂM!!! TBN thực hiện hàng loạt pha đan bóng đẹp mắt trước khi Xavi tung cú sút căng ngay mép vòng cấm. May cho Italia là bóng đã đi vọt xà.

Phút thứ 14: TBN đang kiểm soát trận đấu với khả năng kiểm soát bóng siêu hạng.

Phút thứ 14: SILVA!!! Cesc đi bóng rất hay bên cánh phải rồi loại bỏ Chiellini trước khi tạt bóng vào trong để Silva đánh đầu tung lưới Buffon. 1-0 cho TBN.


Silva ăn mừng bàn mở tỷ số

Phút thứ 16: Italia được hưởng một quả đá phạt có góc sút thuận lợi, nhưng cú sút sau đó của Pirlo đã đập hàng rào TBN.

Phút thứ 20: Hàng thủ Italia chơi hớ hênh, tạo điều kiện để TBN cướp được bóng nhưng pha chuyền bóng sau đó của Alonso từ cánh phải lại quá hiền.

Phút thứ 21: Chiellini bị đau và không thể thi đấu tiếp. Người vào thay sẽ là Balzaretti.

Phút thứ 25: Pique phải nhận thẻ vàng sau pha vào bóng quyết liệt với Cassano.

Phút thứ 29: Italia phản công nhanh sau pha mất bóng của Xavi nhưng cú sút ở góc hẹp của Cassano sau đó lại đi trúng vị trí của Casillas.

Phút thứ 33: Từ đường chuyền của Pirlo, Cassano dứt điểm rất căng nhưng bóng đi không quá khó nên Casillas đã cản phá thành công.

Phút thứ 38: Sau pha bật tường với Cassano, Balotelli thực hiện cú sút xa táo bạo nhưng bóng đi rất thiếu chính xác.

Phút thứ 41: ALBA!!! Từ pha phát bóng lên của Casillas, bóng đến chân Xavi và tiền vệ này đã có pha chọc khe để Alba băng xuống phá bẫy việt vị rồi nhẹ nhàng đánh bại Buffon. 2-0 cho TBN.


Alba ghi bàn nhân đôi cách biệt cho TBN

Phút thứ 44: Montolivo có cơ hội dứt điểm nhưng cú sút của tiền vệ này lại đưa bóng trúng vào vị trí của Casillas.

Phút thứ 45: Iniesta đi bóng rất hay buộc Barzagli phải phạm lỗi. Thẻ vàng cho trung vệ của Ý.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về TBN.

Thống kê sau hiệp 1 trận TBN-Italia

53.4%

Tỷ lệ giữ bóng

46.6%

8

Sút bóng

8

3

Sút cầu môn

3

3

Sút ngoài cầu môn

4

2

Thủ môn cản phá

1

1

Phạt góc

3

6

Phạm lỗi

4

1

Việt vị

0

1

Thẻ vàng

1

0

Thẻ đỏ

0

Phút thứ 46: Italia có sự thay đổi người đầu tiên khi Di Natale vào sân thay cho Cassano.

Phút thứ 46: CƠ HỘI!!! Ngay đầu hiệp 2, Ý đã có pha tấn công đẹp mắt khi Abate tạt bóng chính xác để Di Natale đánh đầu nhưng bóng đi vọt xà trong gang tấc.

Phút thứ 49: Bóng đã chạm tay Bonucci rõ ràng trong vòng cấm sau cú đánh đầu của Ramos nhưng trọng tài Proenca đã bỏ qua cho Italia.

Phút thứ 51: CƠ HỘI!!! Di Natale lại có cơ hội để ghi bàn nhưng tiền đạo này vẫn tỏ ra vô duyên trong pha đối mặt Casillas.

Phút thứ 56: Italia có sự thay đổi người thứ hai khi Motta được tung vào sân thay cho Montolivo.

Phút thứ 59: Pedro được tung vào sân thay cho Silva. Đây là sự thay đổi người đầu tiên của TBN.

Phút thứ 62: Motta đã phải rời sân để các bác sỹ chăm sóc vì chấn thương. Trên sân chỉ còn 10 cầu thủ Italia. Khó khăn càng chồng chất cho Azzurri.

Phút thứ 67: Đã chơi bế tắc lại chỉ còn chơi với 10 người, Italia đang gặp vô vàn khó khăn trước TBN.

Phút thứ 72: Trận đấu đang diễn ra một chiều khi TBN hoàn toàn kiểm soát thế trận trong khi người Ý chỉ biết co cụm phòng ngự vì không có bóng.

Phút thứ 75: Torres đã được trao cơ hội thay cho Cesc.

Phút thứ 80: Người Ý lúc này gần như bất lực trước TBN. Sự áp đảo của TBN khiến trận CK diễn ra không thật sự kịch tính như mong đợi.

Phút thứ 84: TORRES!!! Ép sân hoàn toàn, cuối cùng TBN cũng có được bàn thắng thứ 3 khi Torres băng xuống phá bẫy việt vị rồi sửa bóng qua người Buffon. 3-0 cho TBN.


Torres sửa lòng tung lưới Buffon

Phút thứ 86: Iniesta rời sân để nhường chỗ cho Mata. Đây là trận đấu đầu tiên tại EURO 2012 Mata được ra sân.

Phút thứ 88: MATA!!! Vừa mới vào sân, Mata đã có bàn thắng bằng một pha đệm bóng đơn giản sau đường kiến tạo rất đồng đội của Torres.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-0 nghiêng về TBN. Một chiến thắng thuyết phục cho TBN và họ đã đi vào lịch sử với tư cách là đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch châu Âu.

------------------------------------------------------------------------------

01h30: Lễ bế mạc EURO 2012 đã bắt đầu và sẽ kéo dài trong 15 phút trước khi trận chung kết giữa TBN và Italia chính thức diễn ra.

01h05: Như vậy, TBN sẽ ra sân mà không có một trung phong thực thụ khi HLV Del Bosque quyết định cất Fernando Torres trên ghế dự bị để xếp Cesc Fabregas đá trong vai trò của một “số 9 ảo”.

Ngoại trừ Cesc thay Negredo, đội hình xuất phát của TBN vẫn được giữ nguyên so với trận bán kết với BĐN. Hỗ trợ cho Cesc ở hai cánh sẽ là David Silva và Andres Iniesta trong khi Xavi, Xabi Alonso và Sergio Busquets là bộ ba tiền vệ trung tâm. Bộ tứ vệ đã chơi rất ổn định tại giải đấu này là Alvaro Arbeloa (phải), Jordi Alba (trái), Sergio Ramos và Gerard Pique tiếp tục án ngữ trước khung thành của Iker Casillas.


Chiếc Cúp danh giá đã sẵn sàng để trao cho nhà vô địch

Bên phía Italia, HLV Prandelli cũng có duy nhất một sự thay đổi so với đội hình xuất phát ở trận gặp Đức. Sau khi bình phục chấn thương, Ignazio Abate sẽ đá thay Federico Balzaretti ở vị trí hậu vệ phải. Hậu vệ của Milan sẽ hợp cùng 3 người của Juve là Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci và Giorgio Chiellini để trở thành bộ tứ vệ của Italia che chắn trước khung thành của Gianluigi Buffon. Ba tiền vệ trung tâm bao gồm Daniele De Rossi, Claudio Marchisio và Andrea Pirlo. Trên hàng công, Antonio Cassano tiếp tục đá cạnh Mario Balotelli với sự hỗ trợ của hộ công Riccardo Montolivo.

01h00 (ngày 2/7): Đội hình ra sân CK EURO 2012.

TBN (4-3-3): Casillas; Arbeloa, Ramos, Pique, Jordi Alba; Xavi, Xabi Alonso, Busquets; Iniesta, Fabregas, Silva.

Dự bị:Valdes, Reina, Albiol, Javi Martinez, Juanfran, Cazorla, Jesus Navas, Pedro, Torres, Negredo, Mata, Llorente.

Italia (4-3-1-2): Buffon; Abate, Barzagli, Bonucci, Chiellini; De Rossi, Pirlo, Marchisio; Montolivo; Cassano, Balotelli.

Dự bị:Sirigu, De Sanctis, Ogbonna, Balzaretti, Thiago Motta, Giaccherini, Giovinco, Nocerino, Di Natale, Borini, Diamanti.

23h50: Trọng tài người Ý Nicola Rizzoli tiết lộ rằng ông đã được lựa chọn để bắt trận CK EURO 2012 cho tới khi Italia bất ngờ đi tới trận đấu cuối cùng của giải. Nhưng dù thế nào, Rizzoli vẫn rất hạnh phúc khi chứng kiến Azzurri lọt vào trận CK. Người sẽ bắt chính đêm nay là trọng tài người BĐN, Pedro Proenca.

23h30: Trận CK Italia-TBN sẽ là cơ hội để Andres Iniesta và Mario Balotelli đoạt các danh hiệu cá nhân tại EURO 2012. Iniesta cùng với Andrea Pirlo của Italia là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2012 trong khi Balotelli cũng là ứng viên nặng ký cho phần thưởng Vua phá lưới. Bạn có thể xem thông tin chi tiếttại đây.


CĐV TBN và Italia vui vẻ trước trận đánh lớn

23h00: Thủ môn huyền thoại của Italia Dino Zoff cho rằng trận chung kết sẽ được quyết định bởi hai thủ môn Gianluigi Buffon và Iker Casillas. Bạn có thể xem thông tin chi tiết tại đây.


Trái bóng Tango 12 được thiết kế riêng cho trận chung kết EURO 2012

22h45: Andres Iniesta là cầu thủ vô duyên nhất tại EURO kể từ VCK năm 1980 đến nay khi anh đã tung ra 11 cú sút trúng đích nhưng chưa ghi được bàn thắng nào.

22h30: Cesc Fabregas và Santiago Cazorla là hai cầu thủ được tung vào sân từ ghế dự bị nhiều lần nhất trong lịch sử các VCK EURO bên cạnh Aron Winter của Hà Lan với cùng 7 lần. Tuy vậy, trong trận CK với Italia, nhiều khả năng Cesc sẽ đá chính trong vai trò của một "tiền đạo ảo" bởi tiền vệ này rất có duyên với mành lưới Buffon. Chính Cesc là người thực hiện quả penalty quyết định giúp TBN đánh bại Italia ở loạt penalty cân não tại tứ kết EURO 2008, và tại vòng bảng EURO 2012, lại là Cesc sút tung lưới Buffon, gỡ hòa 1-1 cho đội nhà.


Cesc ăn mừng bàn thắng vào lưới Italia tại vòng bảng

22h20: Phát biểu của 2 HLV trước trận đấu.

HLV Del Bosque (TBN): “Chúng tôi sẽ chơi với 3 tiền đạo. Đó sẽ là 3 người ở tuyến đầu cho nhiệm vụ tấn công. Ưu tiên của họ là tấn công chứ không phải tham gia phòng ngự, nhưng mỗi cầu thủ đều có nhiệm vụ riêng của mình”.

“Trận chung kết sắp tới là trận đấu quan trọng nhất và chúng tôi sẽ thi đấu vì những gì chúng tôi đã phấn đấu trong 2 năm qua. Tất cả chúng tôi đều muốn một chiến thắng. Italia đã tiến bộ rất nhiều và họ xứng đáng có mặt ở chung kết. Chúng ta không thể nói rằng Italia đã chơi phòng ngự trước TBN ở vòng bảng bởi họ không làm điều đó”.

“Tôi nghĩ chúng ta không thể nhìn lại quá khứ. Tôi không nghĩ lịch sử sẽ có bất cứ tác động nào. Italia đã 4 lần vô địch thế giới, còn chúng tôi đã giành chiến thắng cách đây 2 năm. Tất nhiên lịch sử luôn đóng một vai trò nào đó nhưng chúng ta phải nhìn vào hiện tại. TBN và Italia nằm chung bảng, chúng tôi cùng thắng trận trên chấm 11m và lối chơi của cả hai cũng tương đồng. Đó là lý do tại sao tôi không nghĩ rằng tồn tại một cách biệt lớn giữa hai đội”.


Sẽ là một cuộc đấu trí thú vị giữa Prandelli (phải) và Del Bosque

HLV Cesare Prandelli: “Tây Ban Nha buồn tẻ ư? Thực tế là các đội bóng khác đều sợ hãi và buộc phải chơi phòng ngự trước họ. Nhưng họ vẫn tìm đến được chiến thắng theo nhiều cách. Lối chơi của họ không gây nhàm chán chút nào.”

“Nhiệm vụ chiến thuật chủ yếu của Italia là khôi phục quyền kiểm soát bóng nhanh nhất có thể. Vị trí chúng tôi giành lại bóng sẽ phụ thuộc vào lối chơi mà Tây Ban Nha lựa chọn. Nhưng sự tập trung chủ yếu của chúng tôi sẽ là hạn chế tối đa không gian chơi bóng của họ, ngăn không cho họ tự do triển khai thế trận, đặc biệt là ở khu vực giữa sân.”

“Chúng tôi đã chuẩn bị cho trận đấu với tuyển Đức thông qua các video, chúng tôi không còn đủ sức để thực hiện điều đó trên sân tập. Chúng tôi cũng đang làm điều tương tự (trước trận Chung kết). Thật không dễ khi phải chuẩn bị (cho một trận đấu) theo cách đó. Chúng tôi đã đi từ 3 giờ sáng hôm qua và sẽ nói về chuyện này trong ngày hôm nay. Không còn thời gian để làm thêm bất kì điều gì nữa."

22h00: HLV từng vô địch thế giới với Italia năm 2006, Marcello Lippi cho rằng cơ hội giành chiến thắng cho đội bóng quê hương ông là 50-50. Tuy vậy, Lippi cũng phải thừa nhận rằng TBN được đánh giá cao hơn so với Italia.

21h50: Bạn dự đoán thế nào về kết cục của trận chung kết. Hãy tham gia cuộc khảo sát dưới đây của TT&VH Online.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Italia hay Tây Ban Nha sẽ là nhà vô địch châu Âu 2012?


21h40: Trong một cuộc khảo sát trên tờ AS, phần đông người hâm mộ muốn Fernando Llorente đá cao nhất trên hàng công của TBN, tiếp đến là Pedro. Ở các vị trí còn lại, độc giả của AS vẫn tin vào các gương mặt cũ với bộ tứ vệ Ramos-Pique-Arbeloa-Alba phía trên Casillas, bộ ba tiền vệ trung tâm là Alonso-Busquets- Xavi trong khi Iniesta và Silva có nhiệm vụ hỗ trợ Llorente từ hai cánh.

21h20: Khi được hỏi rằng liệu ông muốn có cầu thủ nào nhất tại San Paolo, HLV của Napoli, Walter Mazzarri đã trả lời “Tôi sẽ muốn có nhiều trong số họ. Nhưng nếu phải chọn ra một người, thì đó sẽ là Giorgio Chiellini. Đó là mẫu cầu thủ mà mọi HLV đều muốn có”.


CĐV TBN đã sẵn sàng cổ vũ cho đội nhà

21h10: Balotelli là cầu thủ sở hữu nhiều cú sút trúng đích nhất tại EURO 2010 với 10 lần. Tiền đạo đầy cá tính này cũng là cầu thủ Italia đầu tiên ghi 3 bàn tại một VCK EURO. Chính vì vậy, "Super Mario" sẽ là tâm điểm của trận chung kết tại Kiev. Balotelli đã lập cú đúp vào lưới Đức ở bán kết, liệu anh có làm được điều tương tự trước TBN?


Balotelli sẽ là tâm điểm của trận chung kết

21h00: Tại vòng bảng EURO 2012, bảng C, Italia và TBN đã hòa nhau 1-1. Italia là đội dẫn trước với pha lập công của Di Natale nhưng chỉ ít phút sau đó, Cesc đã gỡ hòa cho TBN.

20h45: Đội hình dự kiến trận TBN-Italia.

20h40: Sau hai thất bại liên tiếp tại EURO 2008 (thua chính TBN ở tứ kết) và World Cup 2010 (không vượt qua vòng bảng, thậm chí xếp bét bảng đấu có sự góp mặt của Slovakia, Paraguay và New Zealand), Italia đang đứng trước cơ hội lớn để lấy lại vị thế của mình. Sau sự khởi đầu chật vật tại vòng bảng, Italia càng chơi càng hay và họ chỉ còn cách chức vô địch đúng 90 phút nữa. Không được đánh giá cao như TBN nhưng Italia hoàn toàn có thể làm nên bất ngờ như cách họ đã hạ gục người Đức ở bán kết.


TBN sẽ làm nên lịch sử hay chức vô địch châu Âu thứ hai cho Italia?

20h30: Nếu vô địch EURO 2012, TBN sẽ đi vào lịch sử với tư cách là đội tuyển đầu tiên trong lịch sử vô địch 3 giải đấu lớn liên tiếp bởi trước đó họ đã đăng quang tại EURO 2008 và World Cup 2010. Và họ đang đứng trước cơ hội cực lớn để hoàn thành kỳ tích này khi mà đội bóng của Del Bosque đang được đánh giá cao hơn Italia ở trận chung kết. Dù không giành những chiến thắng tưng bừng nhưng cái cách mà TBN giành chiến thắng đã khiến tất cả phải ngả mũ thán phục. TBN bây giờ có thể không ghi được nhiều bàn thắng nhưng cũng sẽ rất khó để chọc thủng lưới họ.

* Góc thống kê:

30 Italia và TBN đã gặp nhau 30 lần trong quá khứ. Người Ý đang chiếm ưu thế với 10 chiến thắng, 12 trận hòa và 8 trận thua.

0 Italia chưa bao giờ thất bại trước TBN ở các giải đấu lớn (không tính loạt đá 11m) với 3 chiến thắng và 4 trận hòa.

2 HLV Cesare Prandelli đã hai lần đối đầu với TBN và thành tích của ông là bất bại với một chiến thắng (2-1 trong trận giao hữu hồi tháng 8/2011) và một trận hòa (1-1 tại vòng bảng).

900 TBN không để thủng lưới trong 900 phút ở loạt trận knock-out tại các giải đấu lớn, bắt đầu từ trận tứ kết EURO 2008 với chính Italia.

2 TBN là đội thứ hai của châu Âu lọt vào trận CK của 3 giải đấu lớn liên tiếp sau Đức (EURO 72, World Cup 74, EURO 76).

3 TBN đã vô địch 3 trong 4 lần lọt vào chung kết các giải đấu lớn, đạt hiệu suất 75%. Đây là hiệu suất cao nhất của một đội bóng châu Âu.

0 Italia là đội duy nhất tại EURO 2012 chưa lần nào bị dẫn trước.

1 TBN đang là đội có hàng thủ tốt nhất tại EURO 2012 với duy nhất một bàn thua. Ở hai trận gần nhất (với Pháp và BĐN), họ thậm chí mới bị sút trúng đích đúng 1 lần.

99&86 Italia (99) và TBN (86) đang là hai đội sở hữu nhiều cú sút nhất tại EURO 2012.

10 Balotelli của Italia là cầu thủ sở hữu nhiều cú sút trúng đích nhất tại EURO 2012: 10 cú sút. Anh cũng là cầu thủ Italia đầu tiên ghi 3 bàn tại một VCK EURO.

TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm