Casillas-Buffon: Cuộc chiến của hai người gác đền vĩ đại

01/07/2012 15:21 GMT+7

(TT&VH Online) – Không còn nghi ngờ gì nữa, trận chung kết EURO 2012 giữa TBN và Italia sẽ là cuộc đối đầu rất được mong chờ giữa hai thủ môn hay nhất thế giới hiện nay. Họ không chỉ là những chỗ dựa vững chắc cho các đồng đội về mặt chuyên môn mà còn là thủ lĩnh tinh thần của TBN và Ý với tấm băng đội trưởng trên tay. Họ là Gianluigi Buffon và Iker Casillas.


Buffon và Casillas, những thủ lĩnh của Ý và TBN - Ảnh Getty

Đáng chú ý hơn, cuộc so tài giữa Casillas và Buffon tại Kiev đêm nay mới là lần thứ hai trong lịch sử bóng đá thế giới, hai đội tham dự trận chung kết của một giải đấu lớn được dẫn dắt bởi hai thủ quân là những thủ môn. Cách đây gần 80 năm, trong trận chung kết World Cup 1934, thủ thành Gianpiero Combi của Italia và người đồng nghiệp Frantisek Planicka của Tiệp Khắc là những người gác đền đầu tiên có được vinh dự này. Khi đó, Combi đã là người chiến thắng, còn lần này?

Vị thế

Buffon: Buffon là một trong những nhà thể thao nổi tiếng nhất Italia và là một trong những thủ môn hay nhất thế giới. Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp chơi bóng chuyên nghiệp khi mới 17 tuổi tại Parma (trong trận đấu với AC Milan), Buffon đã trải qua 15 năm đứng trước khung gỗ của tuyển Ý. Thủ thành đang bắt cho Juventus đã từng vô địch World Cup 2006 và anh đang đứng trước cơ hội bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu một danh hiệu EURO – điều không thể tuyệt vời hơn trong lần thứ 120 khoác áo ĐTQG ở trận chung kết với TBN. Gigi (biệt danh của Buffon) là một người chiến thắng bẩm sinh, một thủ lĩnh thực thụ trên sân cỏ như thừa nhận của tất cả.

Casillas: Có lẽ biệt danh “Thánh Iker” đã lột tả hết tài năng và tầm ảnh hưởng của Casillas với Real Madrid cũng như ĐT TBN. Mới 31 tuổi nhưng Casillas đã có 136 lần khoác áo ĐTQG (kỷ lục của La Roja) và cùng TBN giành hai danh hiệu lớn liên tiếp (EURO 2008 và World Cup 2010). Cùng với Buffon, Casillas là một trong hai thủ môn được coi là hay nhất thế giới trong hơn một thập kỷ qua. Không chỉ tài năng trên sân cỏ, “Thánh Iker” còn là một thủ lĩnh thực thụ trong phòng thay đồ của TBN.

Tư chất lãnh đạo

Buffon: Hãy nhìn vào cách Buffon hát vang bài Inno di Mameli (quốc thiều Italia). Anh hát vang với sự chân thành, đôi mắt nhắm lại cùng một niềm đam mê vô bờ. Rất ít cầu thủ Italia nói riêng và thế giới nói chung lại dạt dào cảm xúc khi hát quốc ca như Buffon. Tất cả nói lên trách nhiệm và sự tận tâm của Buffon. Dù đứng vị ở vị trí dưới cùng của đội bóng nhưng Buffon luôn là người đưa ra những chỉ đạo hay những lời động viên cho tất cả các đồng đội ở phía trên. Nhìn cái cách mà Buffon mắng mỏ Marchisio sau khi tiền vệ trẻ này bỏ lỡ hàng loạt cơ hội trong trận bán kết với Đức, người ta có thể hiểu vai trò thủ lĩnh của anh ở tuyển Italia hiện nay là như thế nào.

Casillas: Cho dù có sự hiện diện của Carles Puyol trong đội hình đi chăng nữa, Casillas vẫn là thủ lĩnh không thể tranh cãi của TBN. Luôn dành cho các đồng đội sự khích lệ mỗi khi một ai đó mắc sai lầm trên sân nhưng Casillas cũng sẵn sàng đề nghị HLV cắt ngày nghỉ của người nào tỏ ra thiếu chuyên nghiệp. Puyol là thủ lĩnh trong phòng thay đồ TBN như chính Casillas công nhận nhưng thủ thành của Real Madrid mới là người đứng ra tổ chức những cuộc nói chuyện với Xavi Hernandez và HLV Vicente del Bosque mỗi khi xảy ra mâu thuẫn giữa các nhóm cầu thủ Real và Barca ở đội tuyển. Hay nói cách khác, tiếng nói của Casillas ở đội tuyển là quan trọng nhất, mà tấm băng đội trưởng anh đang đeo là một minh chứng.

Quá quen với áp lực ở các trận đấu lớn

Buffon: Từng 3 lần đoạt Scudetto, 1 UEFA Cup, 1 World Cup và chơi 59 trận ở Champions League, Buffon không còn xa lạ gì với những trận đấu lớn. Rất ít khi người ta thấy Buffon bị áp lực ở những trận đánh lớn. Thần kinh thép và bản lĩnh được trui rèn qua hơn một thập kỷ chơi bóng đỉnh cao giúp Buffon thích nghi với mọi sức ép dù lớn hay nhỏ.

Casillas: Casillas ra mắt ĐTQG năm 2000, chỉ 2 tuần sau khi anh tròn 19 tuổi, dưới sự dẫn dắt của Jose Antonio Camacho. Camacho đã nói hai điều về thủ môn trẻ của ông lúc đó: không bao giờ ngại đối mặt với sức ép và cực giỏi trong những pha một đối một. Và đó là lý do tại sao Casillas đã bắt cho TBN 136 trận từ đó đến nay – một kỷ lục của bóng đá TBN.

Kỹ năng bắt penalty

Buffon: Buffon có những kỷ niệm vui buồn lẫn lộn trên chấm 11m. Anh từng cùng Juventus thất bại trước Milan ở trận CK Champions League 2003 trong loạt đá luân lưu. Cách đây 4 năm, Buffon và Italia cũng ôm hận trước chính TBN trên chấm 11m. Nhưng Buffon đã vô địch thế giới năm 2006 sau khi cùng Italia vượt qua Pháp trên chấm phạt đền. Và ở trận tứ kết EURO 2012 với Anh vừa qua, Buffon đã chặn được cú sút của Ashley Cole để giúp Italia lọt vào bán kết.

Casillas: TBN đã từng bị ám ảnh bởi chấm 11m khi họ từng thất bại tại EURO 1996 và World Cup 2002 vì loạt penalty cân não. Đó là chưa kể cú penalty hỏng ăn của Raul tại EURO 2000 khiến TBN dừng bước trước Pháp. Nhưng trong 3 giải đấu lớn gần đây nhất, với sự xuất sắc của Casillas, TBN đã phá bỏ được cái dớp này để trở thành thế lực thống trị bóng đá thế giới.

Họ đã nói về nhau

Casillas: “Gigi là một con người tuyệt vời, một hình mẫu cho tất cả chúng ta. Đối với thế giới bóng đá, anh ấy đã là một huyền thoại và thật tuyệt khi Buffon vẫn tiếp tục thi đấu. Với tôi, điều tuyệt vời nhất là được trưởng thành và phát triển kỹ năng bên cạnh một thủ môn vĩ đại như vậy. Anh ấy chỉ lớn hơn tôi 3 tuổi nhưng đã thành công từ rất sớm và trong 8 hoặc 9 năm qua, Buffon luôn là một trong ba thủ môn hay nhất thế giới".

Buffon: "Thành thật mà nói tôi không cần phải sử dụng nhiều ngôn từ để nói về tài năng của Iker. Kết quả đã nói lên tất cả. Anh ấy đã đoạt được mọi thứ và chơi ở đẳng cấp cao nhất trong nhiều năm qua, điều có lẽ là khó nhất với một thủ môn. TBN gần như không bao giờ để thủng lưới và đó là vì Casillas”.

V.M

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Italia hay Tây Ban Nha sẽ là nhà vô địch châu Âu 2012?


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm