Roger Federer: 'Bây giờ, tôi còn chơi hay hơn năm 2006'

16/05/2015 21:58 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Trả lời phỏng vấn trên kênh Sky Sport Italy, Roger Federer đã nói về Rome Masters, về những câu hỏi xung quanh chuyện giải nghệ. Một trong những câu trả lời khiến người hâm mộ bất ngờ là Federer tin rằng mình đang thi đấu còn tốt hơn cả năm 2006.

Federer đang hồi xuân. Điều này không chỉ mới diễn ra một lần. Chính vì cứ liên tục ‘trẻ’ lại như thế này nên câu hỏi “khi nào giải nghệ” mà bao nhiêu người đợi FedEx trả lời vẫn chưa có hồi đáp. Nhưng người hâm mộ thì chẳng ai quan tâm đến điều đó nữa. Được xem anh thi đấu đã là một niềm vui. Chủ nhân của 17 danh hiệu Grand Slam dù đã ở tuổi 33, nhưng vẫn sừng sững ở đó, trên những sân đấu lớn, và chỉ chịu thua kém tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic.

Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

* Sau Wimbledon 2012, anh nói muốn cầm vợt tới Olympic Rio 2016. Mọi thứ đang đến khá gần rồi đó.

- Từ Roland Garros 2009, người ta đã hỏi tôi câu ‘Khi nào anh sẽ giải nghệ?’. Đó là một điều buồn, dường như họ chỉ quan tâm tới mỗi chuyện tôi sẽ gác vợt. Và tôi luôn trả lời rằng: Tôi vẫn sẽ tiếp tục chừng nào tôi vẫn thấy ổn.

* Giải Grand Slam nào anh muốn chinh phục nhất bây giờ? Roland Garros hay Wimbledon?

- Tại Wimbledon, cảm giác sẽ đặc biệt hơn. Nhưng ở đâu cũng vậy, Grand Slam là danh hiệu  mà mọi tay vợt đều muốn đăng quang bất kể là giải đấu nào.

* Giải đấu nào có sân đấu đẹp nhất mà anh từng tham gia?

- Không dễ dàng để nêu ra chỉ một cái tên. Sân trung tâm ở Monte Carlo rất đẹp. Ở Montreal cũng vậy. Sân trung tâm ở US Open thì to hơn tất cả những nơi khác. Sân Louis Armstrong thì khá đặc biệt ở New York mặc dù bây giờ họ đã bỏ nó. Sân ở Rome thì mới và đẹp nhưng điều quan trọng là nó có sự đặc biệt khi chứng kiến những trận chung kết kinh điển. Sân Pietrangeli thì khá là trơn.

* Anh đánh giá thế nào về chàng Federer năm 2006 và Federer bây giờ?

- Ngày hôm nay tôi thấy mình là một tay vợt xuất sắc hơn. Những cú trái tay của tôi tốt hơn. Nhưng trong khoảng thời gian 2005-2006, tôi có sự tự tin đặc biệt, nhất là khi phải đối đầu với những thời khắc quan trọng. Những tay vợt bây giờ rất khác các đối thủ trước kia của tôi và tôi dần phải làm quen lại với nhịp độ mới.

Tứ kết Rome Masters 2015: Quá dễ cho Federer!

Tay vợt người Thụy Sĩ đã dễ dàng đặt chân vào bán kết sau chiến thắng 6-3, 6-3 trước Tomas Berdych chỉ trong vòng 67 phút. Đây là chiến thắng thứ 14 trong tổng cộng 20 lần Federer gặp Berdych. Như vậy, Federer chưa thua một set nào sau ba trận, và anh đang hướng tới mục tiêu lần đầu vô địch tại Foro Italico. Trước đó, anh từng 3 lần vào chung kết nhưng đều về nhì: 2003 (thua Felix Mantilla), 2006 (thua Nadal) và 2013 (thua Nadal). Đối thủ của Federer là người thắng trong cặp tứ kết muộn giữa Nadal và Wawrinka. Cũng trong tối qua, David Ferrer cũng đã giành quyền vào bán kết sau chiến thắng 6-2, 4-6, 6-3 trước David Goffin.


Yến Nhi (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm