Đi để thấy trái tim mình yên bình một Tình yêu

18/05/2009 11:14 GMT+7 | Một chuyến đi

Kính gửi Ban tổ chức cuộc thi Một chuyến đi!

Thân gửi tất cả các bạn đã tham dự cuộc thi đầy ý nghĩa này!

Tôi là một độc giả của Báo Thể thao văn hóa, là một trong những người tham dự cuộc thi Một chuyến đi do Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Đại sứ quán Thụy Điển, Báo Thể thao & Văn hóa, Kênh truyền hình Let’s Việt - VTC9 và Hội Nhà văn Hà Nội phối hợp tổ chức nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Thụy Điển - Việt Nam (1969-2009).

Cuộc thi đã khép lại, tất cả chúng ta đang cùng hồi hộp chờ đợi ngày công bố kết quả để cùng chúc mừng những tác phẩm xuất sắc, chia vui với những người chiến thắng. Nhưng có một điều chúng ta không cần chờ đợi hay tìm kiếm nữa bởi vì chúng ta đã tìm thấy rồi, đó chính là tình yêu của bạn đọc, của các tác giả dự thi đối với cuộc thi.

Tôi cảm nhận được sự thành công tuyệt vời cùng những giá trị vô hình đó. Tôi trân trọng, thực sự trân trọng. Lòng chợt nghĩ nếu tôi không viết những dòng tâm sự này, tôi sẽ mắc nợ cuộc thi, mắc nợ các bạn và mắc nợ chính mình.

Tôi cũng như tất cả các bạn đã tham gia cuộc thi, hưởng ứng, theo dõi và yêu mến cuộc thi. Chúng ta đã bắt đầu cuộc thi, khởi đầu cuộc hành trình của chính mình vì đã nhận được những lời lẽ thật giản dị và đầy khích lệ như thế này:

"Bài tham dự cuộc thi sẽ là những chuyện kể, ghi chép, ước mơ, trải nghiệm của bạn về một chuyến đi. Đó có thể là một cuộc phiêu lưu, một ấn tượng mạnh mẽ, hay một nhận thức sâu sắc từ những điều tưởng chừng đã cũ. Đó có thể là một chuyến đi thú vị hay một chuyến đi tồi tệ mà bạn không thể quên . Tất cả sẽ trở thành những câu chuyện ấn tượng, hấp dẫn, lạ lùng và cảm động, nếu các bạn viết lại, và gửi tới chúng tôi, ở cuộc thi này."

Và chúng ta đã đi, đi bằng niềm vui, sự háo hức, bằng ngọn lửa đam mê, bằng trái tim nhiệt huyết, bằng khát khao chinh phục và bằng một mong muốn thật bình dị là được sẻ chia. Chính vì vậy chúng ta đã đến đích, chúng ta đã có những chuyến đi bất tận, không thể nào quên trong tâm trí và trái tim mình.

Cuộc thi Một chuyến đi

Cuộc thi được tổ chức trong khoảng thời gian chưa đầy 2 tháng nhưng đã thu hút được hơn 1000 bài dự thi. Quả là một con số ấn tượng, “một kỷ lục” như một thành viên trong Ban giám khảo đã nhận định. Chúng ta còn ấn tượng hơn rất nhiều với con số những lượt truy cập, những lượt bình chọn, những bài nhận xét, những ý kiến đóng góp xây dựng, những phản hồi kịp thời, và hơn tất cả là những tâm tư, tình cảm vô cùng đáng quý của các bạn ở mọi miền đất nước. Cái cảm giác được mọi người luôn theo dõi, quan tâm, động viên và dành thật nhiều thương yêu thật tuyệt vời, thật hạnh phúc. Và Một chuyến đi đã giành được điều đó.

Cuộc thi mang tên Một chuyến đi nhưng chủ đề lại rất mở.

Chính vì vậy, BTC đã nhận được quá nhiều những bài dự thi với nhiều chuyến đi khác nhau, đến những địa danh khác nhau, miền yêu thương khác nhau, với những trải nghiệm khác nhau và những bài học, thông điệp gửi gắm cũng khác nhau.

Chính vì vậy mà BTC mới cảm thấy ngạc nhiên và ngỡ ngàng với những lối viết khác nhau, cách hành văn khác nhau, những cách diễn đạt khác nhau, cách thể hiện ý tưởng khác nhau.

Bởi vậy mà BTC mới thực sự bất ngờ với số lượng bài dự thi gửi đến, với hình thức độc giả gửi bài dự thi: người thì viết tay, người thì gửi mail, người lại gửi qua máy fax hay gửi trực tiếp...

Bởi vậy mà BTC mới thực sự xúc động với những đóng góp tích cực, những trang viết đầy tâm huyết, những chia sẻ chan chứa tình cảm của rất nhiều độc giả.

Bởi vậy, mà mới có những lá thư, những lời hỏi thăm thông tin, những lời khuyên, sự khích lệ của cả những người không tham dự cuộc thi nhưng luôn ủng hộ và theo dõi cuộc thi.

Bởi vậy mà mới có những cuộc điện thoại lúc 3h, 4h sáng đến người chịu trách nhiệm đăng tải bài thi chỉ để gửi lời cảm ơn thật chân thành.

Tôi dám chắc rằng, Ban giám khảo đã, đang phải có những ngày làm việc cực kỳ nghiêm túc, căng thẳng và vất vả để tìm ra được những chuyến đi ấn tượng nhất, sâu sắc nhất; để tìm ra được những tác giả thực sự tài hoa. Và tôi cũng dám chắc chắn rằng, đối với Ban giám khảo đó sẽ là khoảng thời gian thực sự ý nghĩa, giá trị và đáng nhớ trong chuỗi ngày làm việc của họ. Vì họ đang được đi những chuyến đi khá xa, rất thú vị và ấm áp tình người.

Cho bạn, cho tôi…

Với hàng nghìn bài viết được gửi về, chúng ta được đi nhiều, học hỏi nhiều, cảm nhận nhiều, suy tư nhiều… để thấy mình lớn lên, để trưởng thành hơn trong  suy nghĩ và hành động; để biết yêu, biết trân trọng cuộc sống xung quanh mình, để sống trách nhiệm hơn, yêu thương hơn.

…Đi để khám phá những miền đất mới, đi để nuôi dưỡng tâm hồn mình: Đó có lẽ là cái được, là suy nghĩ đầu tiên của chúng ta khi bắt đầu đến với cuộc thi này. Bởi lẽ, yêu du lịch, thích khám phá nhưng không  phải ai cũng có điều kiện để được đi nhiều nơi.

Thế nên, chúng ta mới tham dự, mới viết, mới chia sẻ với tất cả mọi người những chuyến đi thú vị của mình bằng sự hăm hở, niềm hăng say; để mong rằng các bạn sẽ biết được nhiều hơn, mở mang hơn trong thế giới rộng lớn và túi khôn bao la của nhân loại.

Thế nên, chúng ta mới được đặt chân đến Động Tà Phình, cao nguyên Đồng Văn, Tây Nguyên, Hà Tĩnh hay núi rừng Tây Bắc…

Thế nên, chúng ta mới có cơ hội du lịch ở những di sản thiên nhiên thế giới như Hạ Long, Phố cổ Hội An, những thắng cảnh nổi tiếng như Hồ Núi Cốc, Kẻ Bàng, Huế, Nha Trang, Đà Lạt…

Thế nên, chúng ta mới được chiêm ngưỡng Stockhôm – thủ đô cổ tích, mới được ấn tượng với Singapore, Malaysia, được mê mải với Paris hoa lệ, say sưa hòa mình cùng nước Nga cổ kính,  thư giãn với Ireland- hòn đảo xanh lục hay khám phá vẻ kì bí của Ấn Độ, nét hoang sơ của Xahara…

Thế nên, chúng ta mới biết và trân trọng những tháng năm lịch sử hào hùng của dân tộc khi được đến Điện Biên, Trường Sơn, Đồng Lộc…

Thế nên, chúng ta mới có dịp được thả hồn mình trong thế giới tâm linh tìm kiếm một điều gì đó thật nhẹ nhàng và tĩnh tại với Lòng Tín Phật trong mây mù Yên Tử, Một ngày chạm cửa thiền…

Thế nên chúng ta mới có cơ hội được lắng nghe và chia sẻ khi đồng hành cùng Chuyến đi mang đầy khát vọng, được đến một nơi có Xóm tật nguyền kêu cứu, được đồng cảm với Người mẹ và nỗi đau da cam, để đập cùng nhịp đập của Những trái tim không tật nguyền, để cùng Về Hòa Bình thăm em bé Sao Mai, để cùng đến một huyện miền núi xa xôi Xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc…

Chúng ta đã đi để được đặt chân đến nước bạn, sẵn sàng học hỏi, giao lưu, chia sẻ, kết chặt tình bằng hữu.

Chúng ta đã đi để được đến những mảnh đất thân thương từ địa đầu Tổ quốc đến tận Mũi Cà Mau. Để thêm yêu, thêm tự hào, gắn bó và trân trọng những Hạt ngọc của đất nước mình. Để thấy hai chữ Quê hương sao rất đỗi thân thuộc, rất đỗi thiêng liêng.

Chúng ta đã đi để nghe trái tim mình đang thổn thức với từng niềm vui, nỗi buồn, niềm đau và khát vọng của mỗi một phận người. Chúng ta đã đi để học cách yêu thương.
Chúng ta đã đi như thế đấy. Đi bằng những hân hoan khó tả, bằng đam mê khám phá, bằng khát khao chinh phục, bằng niềm vui và cả những giọt nước mắt để chắt chiu những ấn tượng khó quên, những bài học cuộc sống vô cùng sâu sắc từ những câu chuyện thật dung dị và những điều tưởng chừng như nhỏ bé.

Chính vì vậy, trong cuộc thi này, trong những chuyến đi này, tất cả chúng ta đã thành công vì chúng ta đã trao và nhận. Những kinh nghiệm, suy nghĩ, những sẻ chia, tâm huyết thực sự đáng quý. Và thành công ấy đã đem đến cho chúng ta cả một trời Hạnh phúc.

Bỗng nhiên, tôi chợt nhận ra rằng trước đây hai tháng tôi muốn tham gia cuộc thi vì giải thưởng khá hấp dẫn. Còn bây giờ, sau hai tháng, tôi ngồi đây viết những dòng này vì tôi đã học được quá nhiều, nhận được quá nhiều. Cuộc sống vẫn diệu kỳ như thế, và những chuyến đi cứ nối tiếp những chuyến đi.

Cho tất cả chúng ta…

Tôi cũng đồng quan điểm với một vài tác giả khác, tôi muốn BTC hãy lựa chọn, tổng hợp các bài viết tham dự cuộc thi theo chủ đề để xuất bản thành sách song ngữ. Những cuốn sách nhỏ nhưng sâu sắc này sẽ giúp chúng ta làm tốt công tác quảng bá du lịch khi đem hình ảnh Việt Nam đến gần các bạn bè thế giới hơn và ngược lại. Những cuốn sách này sẽ kết nối những trái tim, đưa chúng ta thêm xích lại gần nhau. Những cuốn sách nhỏ này chúng ta hãy phát hành để làm từ thiện, để có điều kiện trở lại những nơi còn làm chúng ta trăn trở, để trái tim chúng ta cảm thấy yên bình…

Cảm ơn Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Đại sứ quán Thụy Điển, Báo Thể thao & Văn hóa, Kênh truyền hình Let’s Việt - VTC9 và Hội Nhà văn Hà Nội đã phối hợp tổ chức thành công cuộc thi viết Một chuyến đi.

Cảm ơn Sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam đã tài trợ cho cuộc thi này.

Cảm ơn tất cả các tác giả dự thi, các bạn đã cùng tôi đồng hành trong cuộc thi, đã cùng dành tặng nhau những điều quý giá. Chúng ta đã trưởng thành hơn rất nhiều và thấy mình có trách nhiệm phải thành công, hạnh phúc, để sẵn sàng chia sẻ, để nối vòng tay lớn, để tiếp tục cuộc hành trình không đơn độc khám phá những điều mới mẻ, làm những việc có ý nghĩa và sống yêu thương nhiều hơn.

Chúc cho BTC cuộc thi sức khỏe, thành công và hạnh phúc.

Chúc cho mối quan hệ Việt Nam – Thụy Điển ngày càng bền chặt, vững mạnh.

Chúc cho tôi, cho bạn , cho tất cả chúng ta luôn vững bước trên con đường của mình.

Chúng ta là những đường thẳng không song song, chính vì vậy nhất định chúng ta sẽ gặp nhau ở một điểm nào đó … trên những chuyến đi.

Tôi xin gửi đến tất cả một lời chúc Đủ.

Thân ái!
Phạm Thị Phương Thảo

Số 71/85 Nguyễn Công Trứ - Lê Chân - Hải Phòng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm