CẬP NHẬT tin sáng 29/9: ‘Chelsea không phải những đứa trẻ’. Mourinho ‘đá xoáy’ truyền thông và nói về Casillas

29/09/2015 07:20 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - “Man United cần một Martial sẵn sàng mạo hiểm”. Mourinho chỉ trích truyền thông và tuyên bố sẽ chào Casillas khi gặp lại ở Porto. Fabregas khẳng định Chelsea không phải những đứa trẻ và sẽ trở lại quỹ đạo chiến thắng. Đó là những tin nổi bật sáng 29/9/2015.

Man United cần những người dám mạo hiểm như Martial


Trung vệ Chris Smalling vừa lên tiếng ca ngợi đồng đội mới Anthony Martial và tác động tích cực mà anh mang đến cho Man United trong giai đoạn đầu mùa bóng. Martial chính là nhân tố nổi bật nhất và có đóng góp quan trọng giúp United trở lại ngôi đầu Premier League sau 110 tuần. Tiền đạo người Pháp có lối chơi xông xáo, trực diện và cũng đầy tự tin, kỹ thuật dựa trên nền tảng thể lực sung mãn. Tuy mới 19 tuổi nhưng Martial không ngần ngại cầm bóng và tìm cách qua người. Smalling cho rằng đó là sự mạo hiểm cần thiết đối với United. “Chúng ta đều thấy Anthony sắc bén thế nào. Cậu ấy có lối chơi trực diện, sẵn sàng lừa bóng, qua người. Đó là điều chúng tôi đang cần và chỉ những cầu thủ chơi gần vòng cấm mới dễ làm điều đó. Martial sẵn sàng mạo hiểm và đó là sự mạo hiểm cần thiết”

Chelsea không phải những đứa trẻ


Cesc Fabregas vừa lên tiếng cảnh báo các đối thủ của Chelsea rằng The Blues không phải những đứa trẻ và không dễ đầu hàng trước khó khăn. Chelsea khởi đầu mùa giải Premier League cực tệ với chỉ 2 chiến thắng sau 7 trận đã chơi nhưng Cesc nhấn mạnh điều quan trọng là mùa giải kết thúc ra sao chứ không phải bắt đầu thế nào. “Chúng tôi không phải những đứa trẻ. Điều quan trọng là mọi thứ kết thúc ra sao chứ không phải bắt đầu thế nào. Bây giờ Chelsea mới bắt đầu. Chúng tôi phải cải thiện phong độ và sẽ làm được điều đó. Không có lí do gì mà Chelsea không thể trở lại quỹ đạo chiến thắng. Mourinho không cho phép các cầu thủ tự mãn và chúng tôi đã sẵn sàng cống hiến tất cả trong từng trận đấu”.

Mourinho: “May mà Chelsea không có 11 Diego Costa. Tôi sẽ chào Casillas”


HLV người Bồ Đào Nha lại “đá xoáy” truyền thông và giới phê bình trong cuộc họp báo trước trận sân khách với đội bóng cũ Porto ở vòng bảng Champions League. Thời gian gần đây truyền thông Anh quốc liên tục chỉ trích Diego Costa vì lối chơi tiểu xảo. Mourinho cho rằng những phê phán nhắm vào tiền đạo gốc Brazil là thái quá và thiếu thiện chí. “May mà chúng tôi không có 11 Diego Costa. Nếu không thì lúc nào cũng bị chỉ trích không thương tiếc. Người ta chỉ muốn Diego bị treo giò”. Chelsea có chuyến làm khách trên sân của Porto trong lượt dấu thứ 2 vòng bảng Champions League và mối quan hệ giữa Mourinho và Iker Casillas (đã chuyển sang Porto) trở thành tâm điểm chú ý của báo giới. Khi còn dẫn dắt Real Madrid, hai người có mâu thuẫn lớn. Mourinho đã loại bỏ Casillas khỏi vị trí thủ môn bắt chính vì Iker được cho là đã làm lộ tin tức nội bộ của Real cho báo giới trước các trận đấu. Nhưng lập tức “Người đặc biệt” gạt đi mọi mâu thuẫn quá khứ và nói đầy xã giao. “Tôi biết các anh muốn hỏi gì nhưng mọi chuyện đã là quá khứ. Hôm nay gặp lại Casillas, tôi sẽ chào cậu ấy”.

Lukaku rực sáng, Everton ngược dòng hạ West Brom

Trận đấu muộn vòng 7 Premier League kết thúc với chiến thắng 3-2 của Everton trước chủ nhà West Brom. Mọi chuyện khởi đầu không thuận lợi cho đội khách khi  cuối hiệp 1 James Morrison có đường chuyền hoàn hảo cho Berahino thoát xuống hạ gục Tim Howard sau khi Everton để mất bóng ở giữa sân. Đầu hiệp 2, trung vệ Dawson lên tham gia tấn công thoái mái đánh đầu nhân đôi cách biệt cho chủ nhà từ quả phạt góc của Christ Brunt. Nhưng đúng lúc Everton lâm vào thế bất lợi lớn thì Lukaku tỏa sáng. Tiền đạo người Bỉ lập tức rút ngắn cách biệt xuống 1-2 sau khi bật cao đánh đầu tung lưới Boaz Myhill sau đường chuyền của Deulofeu. Đến phút 75, chân sút Bờ Biển Ngà vào thay người Kone đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với pha phá bẫy việt vị thoát xuống hạ gục Myhill và khi trận đấu còn 6 phút lại là Lukaku lập công, ấn định chiến thắng 3-2 cho Everton sau đường kiến tạo của Deulefeu.

Mascherano bị “tố” trốn thuế 1,5 triệu euro

Tiền vệ Barca Mascherano bị cáo buộc đã trốn thuế 1,5 triệu euro khi không khai báo thu nhập từ việc bán bản quyền hình ảnh trước kho bạc Tây Ban Nha trong các năm 2011, 2012. Đầu tháng này Mascherano đã nộp lại 1,5 triệu euro và 200.000 euro tiền lãi cho sở thuế Tây Ban Nha như một động thái nhằm giúp cầu thủ này nhẹ tội nếu anh có bị cáo buộc trốn thuế. Thông báo từ văn phòng công tố viên chuyên điều tra tội phạm kinh tế cho biết Mascherano đã tìm cách giảm bớt nghĩa vụ nộp thuế khi không khai báo thu nhập từ việc bán bản quyền hình ảnh cho Nike được trả qua một công ty ở Mỹ và một công ty khác ở đảo Madeira của Bồ Đào Nha. Cả Mascherano lẫn Barca đều chưa có bình luận gì về cáo buộc này.

HT
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm