Australian Open 2015: Murray vừa chờ chung kết, vừa chờ vợ đẻ

30/01/2016 07:22 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn)- Hành lý đã đóng gói, hộ chiếu đã sẵn sàng, Andy Murray sẽ chẳng nán lại Australia lâu nữa, kể cả khi anh có đánh bại Novak Djokovic trong trận đại chiến diễn ra vào Chủ nhật này.

Sau 4 giờ 8 phút thi đấu căng thẳng, Murray đã giành chiến thắng trước Raonic 4-6 7-5 6-7 6-4 6-2 để giành quyền vào chơi trận chung kết đơn nam Australian Open. Thời điểm trận đấu cuối cùng của Grand Slam đầu tiên trong năm cũng trùng với thời điểm dự sinh của vợ Murray. Bởi thế, Murray sẽ chờ đợi trận cầu này trong tâm thế sẵn sàng lên chuyến bay thẳng về châu Âu để được ngắm thời khắc đứa con đầu lòng chào đời.


Murray sẽ bước vào trận chung kết trong tâm thế sẵn sàng về Anh đón con đầu lòng

Trước khi giải đấu diễn ra, Murray không ngần ngại cho biết, nếu trong khoảng thời gian Australian Open diễn ra mà cô vợ Kim Sears của anh “chuyển dạ”, anh sẽ lập tức rút lui. “Tôi sẵn sàng trở về nhà, đó là điều chắc chắn. Tôi rất muốn mình là người đầu tiên nhìn thấy con chào đời. Đó là một giây phút thiêng liêng và rất quan trọng. Mọi người thường hỏi tôi rằng: ‘Bạn có bị phân tâm khi sắp có con? Tôi khẳng định là có nhưng đó là sự phân tâm tốt đẹp’”. Murray sẽ vẫn giữ nguyên dự định đó.

Không chỉ có vậy, Murray cần phải về Anh sớm để xem tình hình sức khỏe của bố vợ. Ông Nigel Sears bị ngất xỉu khi đang huấn luyện Ana Ivanovic trong trận đấu với Madison Keys ở vòng 3 Australian Open. Ông Nigel sau đó đã được đưa về Anh để theo dõi kỹ hơn tình hình sức khỏe. Sau sự cố này, Murray cho biết anh cũng sẵn sàng bỏ giải nếu tình hình của bố vợ diễn biến xấu.

Andy Murray vào bán kết Australian Open: Chuyện một gia đình quần vợt

Andy Murray vào bán kết Australian Open: Chuyện một gia đình quần vợt

Andy Murray chưa vươn tới tầm vóc một tay vợt vĩ đại nhưng chắc chắn những gì anh làm được đến lúc này vẫn là ước mơ của nhiều đồng nghiệp. Andy đang tiếp nối xuất sắc truyền thống đáng tự hào của một gia đình quần vợt.


Trong quá khứ, Murray từng 10 lần tham dự Australia Open và có tới 4 lần vào chung kết. Tuy nhiên, anh chưa một lần bước lên bục chiến thắng. Trong 3 lần gần nhất, người cản bước tay vợt nam người Scotland không ai khác chính là Novak Djokovic. Tại Melbourne lần này, Murray chẳng muốn trở thành tay vợt nam đầu tiên thua cả 5 trận chung kết ở một Grand Slam.

“5 lần lọt vào chung kết là thành tích lớn. Bạn không thể bỏ qua nó được, tôi hạnh phúc vì dã làm được như vậy. Có rất ít tay vợt có thể 5 lần vào chơi ở trận chung kết Australian Open. Tôi đã tạo cho mình nhiều cơ hội và lần này nếu thi đấu tốt tôi sẽ có trận chung kết tốt nhất của mình”, Murray chia sẻ sau khi đánh bại Raonic.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm