Ứa lệ 'Quảng Bình quê ta ơi'!

13/10/2013 05:44 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng qua, tại Quảng Bình, người dân từ các địa phương trên cả nước đổ về, đứng dưới mưa, ôm di ảnh, chờ được vào viếng Đại tướng. Không gian và thời gian ở Quảng Bình đang như ngừng lại, nỗi tiếc thương Đại tướng càng cảm nhận sâu sắc nơi chính quê hương người.

Đồng Hới trở nên nhỏ bé trong những ngày này. 6h sáng, đường Hùng Vương dẫn vào UBND tỉnh Quảng Bình - nơi tổ chức lễ viếng- đã đầy ắp người. Nhiều người dân từ Quảng Nam, Đăk Lăk, Thừa Thiên - Huế,… đã tới Đồng Hới từ ngày hôm qua. Mỗi người chờ vào viếng, trên tay ôm chặt di ảnh Đại tướng như người ông, người cha của mình.


Hàng đoàn người đội mưa viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Dòng người bất tận

Từ rất sớm, cụ Lê Vĩnh Khánh (86 tuổi, Tuyên Hóa, Quảng Bình) đội mưa đứng xếp hàng ngoài cổng. Tấm lưng còng như nặng hơn với tấm áo ướt sũng nước mưa khiến cụ đứng không vững. Cảm động hơn khi thấy hai anh công an cũng ướt nhẹp, dìu cụ vào viếng rồi cho xe chở cụ về.

Vừa đi, cụ vừa kể: “Trước khi tôi ở quân khu Tây Bắc, tôi từng được chứng kiến cảnh bác Giáp đi cùng Cụ Hồ rồi sau đó có gặp mấy lần nữa. Tôi bắt xe ôm từ Tuyên Hóa lên đây để được thắp nén hương cho Đại tướng. Mới ngày nào vui vẻ ở chiến trường mà giờ đã nghi ngút khói hương thế kia”.

Dưới trời mưa kia, mọi người đều xích lại gần nhau, chung một lòng hướng về Đại tướng. Chiếc áo mưa mỏng manh, chiếc ô nhỏ không đủ che mưa cho một người, giờ bỗng lớn ra để che cho nhiều người. Có những người không biết nhau giờ bỗng thành thân thuộc, đau đớn kể cho nhau nghe câu chuyện về Đại tướng.

Đội Nữ pháo binh Ngư Thủy từng oanh liệt trong đạn bom, dù muôn vàn khó khăn kể từ khi đất nước giải phóng đến nay nhưng các chị chưa bao giờ gục ngã. Bởi ai cũng nghĩ tới lời động viên của Đại tướng, phải cố gắng trong mọi hoàn cảnh. Nhưng hôm nay, tại nhà Đại tướng (làng An Xá) trước di ảnh người, các chị đã không thể cầm nổi nước mắt, một điểm tựa tinh thần đã mất đi. Chị Trần Thị Thản (65 tuổi, Ngư Thủy Nam, Lệ Thủy): “Mỗi khi gặp khó khăn tôi lại mang tấm hình chụp chung với Đại tướng ra để tự dặn lòng mình phải cố gắng. Giờ cụ mất đi, chúng tôi đau lắm”.


Ôm di ảnh Đại tướng trên tay, đồng bào mình như xích lại gần nhau hơn.

Người với người xích lại gần nhau hơn

Lặn lội từ miền núi phía tây tỉnh Quảng Nam ra Quảng Bình, ông Đinh Ghinh (76 tuổi, đồng bào Cơ tu, huyện Nam Giang) mang tấm lòng của đồng bào Cơ Tu ra viếng Đại tướng: “Trước ngày mình đi ra đây, mọi người tới nhà rất đông. Ai cũng nhờ mình thắp hương lên Đại tướng. Chúng mình rất thương nhớ bác- vị tướng giỏi đứng đầu Việt Nam. Đồng bào Cơ Tu mang ơn Đại tướng nhiều lắm. Mình gặp bác mấy lần rồi, ở những ngày lễ 1/5, 2/9 trước năm 1965 tại Hà Nội.  Vẫn theo dõi báo chí về tình hình sức khỏe bác, nhưng nghe tin bác mất, thấy đột ngột quá. Chúng mình rất tự hào về Đại tướng”.

Đoàn người vào viếng Đại tướng cứ thế nối nhau dài mãi. Có những người đã đứng dưới mưa suốt mấy giờ đồng hồ. Đầu tóc, áo quần  ướt hết nhưng họ vẫn đứng đó, mắt hướng về phía hội trường chờ vào viếng bác. Không một mảnh áo mưa, một chiếc ô, các đoàn viên thanh niên, các em học sinh vẫn nghiêm trang đứng chờ.

Một mình từ Nghệ An vào Quảng Bình, bà Quế Thị Nhung (79 tuổi, Yên Thành) nói: “Tôi được viếng Đại tướng, nhìn thấy bác về đây thì tôi nhắm mắt cũng an lòng”.

Đến từ Úc, anh Luke Ford (25 tuổi) chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông ấy rất vĩ đại, là người các bạn quý trọng. Thật xúc động khi thấy người dân Việt Nam đứng dưới mưa chờ viếng ông ấy. Tôi đến đây để bày tỏ lòng mến mộ, sự cảm phục với ông ấy và chia buồn với dân tộc các bạn”.

Ông trời như thách thức lòng người. Sáng, Quảng Bình mưa tầm tã, chiều lại nắng gắt gao. Nhưng đoàn người vào viếng Đại tướng vẫn không ngớt. Họ còn ở lại Quảng Bình để đưa tiễn Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trước lúc ra đi, Đại tướng nghe “Quảng Bình quê ta ơi” rồi lại ứa nước mắt. Hàng ngàn người dân đang chờ đón Đại tướng về quê. “Đã 10 năm rồi, quê ta bao đổi thay rồi”, có lẽ, ước nguyện Đại tướng luôn đau đáu. Quảng Bình, từ khi bác về đã nhiều đổi thay rồi nhưng lòng người nhớ bác thì vẫn vậy, nguyên vẹn.

Hồng Thúy
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm