16/07/2008 16:13 GMT+7 | Thế giới
Chuyện sinh viên Huế "sửa ti vi" tràn lan đã không còn lạ trên mảnh đất Cố Đô. Người dân Huế đang rất bức xúc về trình trạng này, khi giới sinh viên sùng sục đi "sửa ti vi" mỗi đêm rằm.
"Sửa ti vi" - Nghề chống đói của sinh viên?
"Sửa ti vi" là gì? Đơn giản thôi! Cái am thờ cúng trông giống cái ti vi, đi "sửa ti vi" tức là đi ăn trộm hoa quả người ta thờ cúng trong am thờ - theo ngôn ngữ sinh viên. Nhiều sinh viên năm thứ nhất ngơ ngác khi được các anh năm trước hỏi: "Có đi sửa ti vi không?" Sau này họ mới hiểu được cụm từ "sửa ti vi" mà các anh chị năm trước hay gọi, nhất là trải qua một thời gian "thực hành" .
Cơm nước xong ngồi vào học đến đúng 9 giờ, thì lệnh của "thủ lĩnh" được phát đi cho các anh em chiến hữu .Người túi ni lông, người mang luôn cặp đựng sách vở, đồng thời huy động mọi phương tiện vốn có như xe đạp, xe máy và điện thoại để liên lạc với nhau nhằm tránh tình trạng anh em đi đường xa bị thất lạc hay gặp sự phát hiện của người dân. Sau khi "tập trung lực lượng" đầy đủ thì nhiệm vụ được giao rất rõ ràng, một số tràn về các am ở thành phố, một số thì đi "công tác" tại các vùng quê … để tiến hành "chiến dịch chống đói".
Sau hơn hai tiếng đồng hồ hành động thì có "lệnh thu quân"của "thủ lĩnh". Các "chiến sĩ" đi về nào là túi, giỏ xe, cặp sách, có anh không đủ chỗ đựng cởi luôn quần dài buộc túm lại để đựng hoa quả. Chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, "anh em chiến hữu" đã mang về một khối lượng lớn nào cam, chuối, bơ, xoài, sầu riêng… Thậm chí nhiều sinh viên còn làm được "điều kỳ diệu" hơn thế khi lấy cả xôi thịt, bánh kẹo, thuốc lá, nem chả, trứng gà…
Rồi cả nam lẫn nữ xúm lại liên hoan "bữa tiệc" hoa quả. Một người trong bọn kể: "Đêm nay tao đột kích đường Đặng Văn Ngữ, đi qua cái am có hai nải chuối to tướng, bà cụ vừa cúng xong tao nhảy vào, không ngờ con chó to và dữ quá làm tao "ló" được có một nải chuối và một quả cam, nhảy qua hàng rào rách mất một ống quần đen thật". Còn anh chàng Tuấn sinh viên trường Đại học sư phạm Huế thì tâm sự: "Thế là đôi tông Thái mới mua của tao cũng gửi lại đường Trường Chinh mất rồi, lúc đêm tao đột nhập vào một nhà có mấy trái xoài, đang thò tay lấy không để ý đến xung quanh, chủ nhà ra đóng cổng, hoảng quá làm tao chạy mất dép luôn".
Không những con trai mà cả con gái cũng chẳng thua kém gì cánh đàn ông, có lẽ tất cả cũng chỉ vì "sự nghiệp chống đói". Con gái ở KTX Đống Đa, ở đường Lê Hồng Phong (T.P Huế) nổi tiếng là những nữ sinh "hoạt động về đêm". Khi đi "sửa ti vi" các sinh viên nữ này thường nhập bọn với tụi con trai, để đánh lừa người dân Huế, khiến họ tưởng đó là các đôi tình nhân.
Bạn Hương tâm sự: "Lần đầu tiên đi "sửa ti vi" với tụi con trai trong KTX mình sợ lắm. Ở quê chưa bao làm việc đó. Nhưng đi "sửa" mãi cũng thành quen. Đến giờ thì mình đã đủ tự tin để đi "sửa ti vi" một mình rồi".
Nỗi phiền phức đau đầu cho người dân Huế
Một người dân ở đường Lê Lợi (Huế) từng là nạn nhân của không biết bao nhiêu vụ trộm hoa quả bức xúc nói: "Hôm qua nhà tui mới đặt nải chuối vừa thắp hương xong mới đi vào nhà được chừng 5 phút, lúc quay ra thì không biết nải chuối đã bay đi đâu mất".
Bà cụ già ở đường Trần Phú, vừa mới đặt hoa quả lên am thờ vái lạy thì nhìn xuống, bà cảm thấy kinh hoàng khi không còn thấy một đồ vật gì cả. Té ra trong chốc lát nhìn lên trời vái thì ở dưới mặt đất, có nhiều tay sinh viên liều lĩnh đã trườn vào lấy hết hoa quả của bà.
Bác Châu, chủ dãy nhà trọ số 3, kiệt 27, đường Hoàng Quốc Việt cũng không giấu được sự bức xúc của mình: "Sáng nay bác ra chợ mua được hai nải chuối đẹp , tối vừa sửa soạn xong, mới đặt lêm am thờ, vào nhà thay bộ đồ cúng chưa kịp thắp hương lúc quay ra thì chuối đã "không cánh mà bay". Đúng là ngao ngán cho cái lũ sinh viên"…
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất