Du lịch tình dục, sau Bangkok là đâu?

25/10/2012 06:26 GMT+7 | Trong nước


(TT&VH Cuối tuần) - Marrakech được biết đến với cái tên “Thành phố Đỏ” khi cả thành phố tuyệt đẹp lúc Mặt trời lặn. Và khi Mặt trời lặn xuống, cả một góc Marrakech bắt đầu nóng dần lên với các cuộc mặc cả tình dục. Marrakech, thành phố nổi tiếng của Maroc, đang được xem là một Bangkok thứ hai về du lịch tình dục.

Thay đổi cả lịch sử

Marrakesh gần như không thay đổi từ thời Trung cổ với những đền đài, lâu đài cổ, thuộc sở hữu của những thương nhân giàu có. Những gian hàng mở suốt đêm và những nụ cười “cảm ơn” luôn thường trực trên môi của những cô gái trẻ. Đó là truyền thống của Marrakech, một lịch sử được viết nên bởi những công trình kiến trúc vĩ đại và những nụ cười tươi tắn, hiền hòa, hiếu khách. Nhưng giờ đây, thành phố Marrakesh đang phải chịu nhiều tai tiếng khi các tour du lịch sex nở rộ và ở nhiều nơi tour sex còn được chào mời một cách công khai. Một hiện tượng không có trong quá khứ của thành phố Hồi giáo văn minh này.

Từ quán cà phê sang trọng Café de la Poste chỉ cần đi vài bước chân là đến khu Gueliz, khu phố Pháp. Khu phố này có vài cửa hàng McDonald với đám nhân viên chạy ra chạy vào liên tục, đám thanh niên thì đứng chơi trên quảng trường Djemaa El-Fna Square nổi tiếng, ngay cạnh khu nhà cổ. Còn đứng cách đó không xa, cũng trên vỉa hè trung tâm là khoảng 10 đứa trẻ đang đứng và dáo dác nhìn người qua đường. Bất cứ một ông Tây nào đi ngang qua chúng cũng chạy ra chào mời. Chẳng phải kẹo, bánh hay thuốc lá thơm gì, chúng chào hàng chính bản thân mình, một cách công khai. Được giá là lên đường ngay lập tức. Cũng có những người đi tìm “hàng” cho mình và câu cửa miệng bao giờ cũng là “rảnh không đi ăn tối với tôi?”. Và thường chẳng có cái đầu nào lắc từ chối. Giá cho một “bữa ăn” như thế khoảng vài trăm dirham (ít hơn 100 euro) và đó cũng là cái giá cao nhất.

Một bức ảnh chụp lén cảnh ngã giá giữa một khách du lịch với một đứa trẻ tại Marrakesh

Marrakesh gần đây được xem là nơi trú ẩn an toàn cho những ai ham muốn quan hệ tình dục với trẻ em, nhất là những em trai. Thành phố này lâu nay luôn đầy ắp những người phương Tây giàu có, những người bảo trợ nghệ thuật, những nhà hảo tâm và những người du lịch một mình với vẻ ngoài khá mệt mỏi. Họ mệt mỏi sau những chuyến đi và muốn khơi gợi lại tinh thần bằng những cuộc mây mưa vui vẻ. Trẻ em đang trở thành một món hàng mới ở đây.

Kể từ thảm họa sóng thần Thái Lan 2004 khi sau đó những khách hàng quen thuộc của những sex tour đã bỏ Bangkok ra đi (vì bị pháp luật sờ gáy và ngày càng siết hơn) thì Marrakesh trở thành điểm đến yêu thích. Những khách du lịch trá hình tới đây với danh nghĩa là những nhà hảo tâm lịch sự và mực thước và chỉ khi đêm xuống những chân tướng mới dần lộ mặt. Marrakesh chưa biết làm sao để chống đỡ làn sóng mới này. Từ đó đến giờ chỉ gần như có duy nhất một tổ chức phi chính phủ được thành lập để bảo vệ những đứa trẻ bị dụ dỗ. Tổ chức có tên Hands Off My Child (Bỏ tay ra khỏi con tôi). Một người trong tổ chức này cho biết: “Marrakesh không bao giờ muốn trở thành một Bangkok thứ hai. May mắn là chính quyền cuối cùng đã nhận ra rằng chúng ta không phải lúc nào cũng chào đón người phương Tây bằng hai tay, nhất là những người đến đây để lạm dụng tình dục trẻ em”.

Najat Anwar, chủ tịch tổ chức nói trên khẳng định: “Chúng tôi đã làm rất gắt, tuy tình hình chưa cải thiện được nhiều, nhưng dù sao trong vài năm qua một số thứ có thay đổi”. Cách đây 8 năm khi tổ chức này được thành lập và họ đã bắt quả tang một khách du lịch mua dâm trẻ em. Gã khách đã bị bắt và được thả ngay sau sau khi nộp tiền phạt. Phải đến gần đây tình hình mới được siết chặt hơn. Năm 2010 ông khách du lịch về hưu người Tây Ban Nha đã bị bắt khi quay phim một cô gái vị thành niên. Sau đó người này đã bị ra tòa và phải nhận án tù 30 năm.

Nhưng đó là những chuyện hy hữu và số đông những du khách ham tìm của lạ vẫn đang xem Marrakesh là một điểm đến lý tưởng.

Phương Tây làm ô uế Hồi giáo?

Trẻ em đang là món hàng mới ở Marrakesh - “thành phố du lịch tình dục”

“Dịch” vẫn đang lan tràn ngày một quy mô hơn, đến nỗi ông Mohamed Errachdi, cố vấn pháp luật của tổ chức nói trên phải ca thán: “Chúng tôi không có ai hậu thuẫn cả, không một sự giúp đỡ. Trong một đất nước mà 60% nền kinh tế được điều khiển bởi các công ty của Pháp, chúng tôi không biết làm gì hơn bằng cách hét lên rồi sau đó lịm dần”.

Hồi tháng 5/2011 ở Pháp đã từng lùm xùm chuyện Luc Ferry, cựu Bộ trưởng Giáo dục Pháp cáo buộc một cựu bộ trưởng khác “lạm dụng trẻ em trai trong một căn nhà ở Maroc”, Errachdi nhân chuyện này để làm lớn chuyện ở cả Paris lẫn Marrakesh và sau đó tất cả lại lặng im.

Điều quan trọng nhất của những cáo buộc là nạn nhân hoặc các gia đình nạn nhân phải lên tiếng. Nhưng rồi tất cả các vụ việc đều yên tĩnh, các gia đình không dám tố cáo, nhất là những gia đình có con trai nhỏ đi bán dâm cho những nam du khách nước ngoài. Ở Maroc, việc bị phát hiện mình là người đồng tính rất dễ bị chế giễu và thậm chí bị đánh đến chết.

Bảy năm trước, một đại gia bất động sản người Pháp, Hervé LG, đã bị bắt quả tang khi đang quay phim trẻ vị thành niên ngay trong nhà mình. Cậu bé nạn nhân, sau đó đã hợp sức với cảnh sát và phóng viên tờ Le Monde để buộc tội gã đại gia này. Một tuần sau, người ta tìm thấy em đã chết vì treo cổ. Còn gã đại gia kia, chỉ bị phạt tù 4 năm, sau giảm còn 2 năm và giờ đã được ân xá.

Cần biết rằng thành phố Marrakesh

còn là nơi sinh sống của nhiều người châu Âu, đặc biệt là dân Pháp với số lượng ước khoảng 10.700 người, phần lớn là về hưu, ngoài ra còn có người Đức, người Ý, người Anh… Với số lượng người phương Tây nhiều như thế, kết hợp với lượng khách du lịch ngày càng tăng khiến thành phố này như đang ôm một quả bom nổ chậm và chẳng biết khi nào sẽ phát nổ. Điều này không những làm cho chính quyền lo lắng tới chuyện dân sinh mà nó còn đụng chạm đến cả tín ngưỡng.

Maroc hay nhiều quốc gia Hồi giáo khác đang bị áp lực với việc chống lại “những điều ác” được nhập khẩu từ phương Tây. Nhiều tờ báo ở Maroc trong lúc chạy hàng tít kể về các cuộc biểu tình chống Mỹ thì ở bên dưới không quên “tố” thêm tình trạng lạm dụng tình dục trẻ em ở thành phố này. Một độc giả lên báo phản ứng lại tình trạng này: “Phương Tây đang bôi nhọ vị tiên tri của chúng tôi và đang làm ô uế con em chúng tôi”.

Sự xung đột văn hóa ở những thành phố phát triển và sớm hội nhập với văn hóa nước ngoài như Marrakesh chắc chắn sẽ còn là một cuộc chiến lâu dài.

Hoa Thiên (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm