Mourinho khuyên nhủ Martial: 'Ta từng suýt tan vỡ cả gia đình'

26/08/2016 06:00 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Trong những ngày Man United được nghỉ ngơi chờ đợi vòng đấu mới, HLV Jose Mourinho đã bố trí một cuộc gặp đặc biệt với Anthony Martial. Hay tin học trò đang vấp phải những rắc rối với gái gú, "Người đặc biệt" lập tức gọi điện cho cầu thủ người Pháp.

Đến Man United mùa trước với tư cách là cầu thủ trẻ đắt giá nhất thế giới, Martial đem đến nhiều kỳ vọng cho người hâm mộ Man United. Ở tuổi 19, anh gặp phải rất nhiều sức ép.

Rắc rối của Martial

Tiền đạo người Pháp đã có một mùa giải tuyệt vời vượt quá sự mong đợi của nhiều người. Ngay trong trận ra mắt Man United, Martial đã lập một siêu phẩm vào lưới Liverpool. Tính cả mùa giải, Martial đã ghi 17 bàn thắng, kiến tạo 5 lần cho Man United trong 49 trận ra sân ở tất cả các đấu trường. Trong đời sống cá nhân, Martial khiến tất cả ngưỡng mộ với hình ảnh một người bố chỉn chu, một người chồng yêu vợ.

Nhưng cuộc sống đầy cám dỗ ở Manchester đã đẩy Martial rời xa mục tiêu của mình. Trên sân cỏ, phong độ Martial dần sa sút. Hôn nhân của Martial cũng tan vỡ trong sự bất ngờ của người hâm mộ do "ăn vụng" với một chân dài. Không chịu nổi sự phản bội, cô vợ Samantha đã quyết định ly hôn cầu thủ Man United, một mình nuôi con.

Dẫu vậy, cô vợ trẻ cho đến giờ vẫn chưa nuốt trôi được nỗi đau nên vẫn có thái độ thù hằn với chồng cũ. Trên trang cá nhân, Samantha thường xuyên công kích Martial và bồ mới của anh. Mới nhất, Samantha nguyền rủa Man United đã phá nát gia đình cô. Hai người phụ nữ, "cũ" và "mới" của Martial còn công khai chửi bới nhau trên mạng xã hội.

Lo ngại những lùm lùm trong đời sống tình cảm riêng tư ảnh hưởng tai hại đến phong độ trên sân của Martial, Mourinho đã gặp riêng sao trẻ 20 tuổi để nói chuyện.

Tâm sự của những người đàn ông

"Martial đang trải qua giai đoạn khó khăn trong lẫn ngoài sân cỏ. HLV muốn cậu ấy nhận thức rõ về điều đó. Mourinho yêu cầu học trò phải tập trung vào sự nghiệp ở Man United. Với ông, đàn ông phải đặt sự nghiệp lên trên hết", một nguồn tin từ Old Trafford cho biết.

Theo nguồn tin trên, cuộc chuyện trò diễn ra rất nhẹ nhàng. Mourinho không hề tỏ ra kẻ cả với Martial. Thay vào đó, ông tâm sự với học trò như những người đàn ông. Bởi giống như Martial, Mourinho cũng đã có lần sa ngã vì lưới tình, đẩy gia đình đến bên bờ vực của sự đổ vỡ.

Đó là năm 2011. Trong một lần cùng gia đình tới Kenya nghỉ mát, Mourinho tình cờ quen biết với Lelesit Silvana, một cô gái trẻ đẹp người bản địa. Đóng vai một cô gái bị thất tình đầy đau khổ và tội nghiệp, Silvana đã lấy được lòng thương của Mourinho. Từ thương, vị HLV vốn mẫu mực nảy sinh tình cảm với cô gái trẻ. Đến khi bà vợ Matilde biết chuyện, gia đình Mourinho đã trải qua nhiều phen sóng gió.

Sau này nhớ lại, Mourinho gọi đó là quãng thời gian khủng khiếp và bản thân ông cũng không biết mình muốn gì. Và tất nhiên, xáo trộn cuộc sống đời tư đã ảnh hưởng tới sự nghiệp của Mourinho thời điểm đó. Chỉ trong 6 ngày (từ 28/04/11 đến 04/05/11), Real do Mourinho dẫn dắt đã không thắng 3 trận liên tiếp để rồi chính thức bị Barca bỏ xa ở cuộc đua Liga và cũng bị chính đội bóng này đánh bật ở bán kết Champions League.

Mourinho tỉnh táo hơn Martial khi vẫn còn giữ được gia đình. Nhưng quãng thời gian điên rồ đó khiến ông không khỏi rùng mình khi nhớ lại. Martial còn trẻ, kinh nghiệm xử lý khủng hoảng không thể bằng Mourinho. Những lời khuyên của "Người đặc biệt" bởi thế rất có ý nghĩa cho cầu thủ người Pháp trong giai đoạn này.

Bảo Thư
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm