Thầy Park Hang Seo kể về bóng hồng thầm lặng trong cuộc đời: Từ người lái xe đưa ông đi đàm phán hợp đồng với VFF đến phút lặng lẽ dõi theo đội tuyển ở trận đấu cuối cùng

17/01/2023 15:09 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Khi nhắc đến vợ, ông Park Hang Seo luôn cho rằng mình rất biết ơn và cảm thấy may mắn khi có bà Choi luôn đồng hành cùng ông suốt những năm qua. Đặc biệt là quãng thời gian làm việc và sinh sống tại Việt Nam.

Để thua 0-1 trước Thái Lan ở trận lượt về, tuyển Việt Nam nhận thất bại chung cuộc 2-3 và đành nhìn đối thủ lên ngôi tại AFF Cup 2022. Ông Park Hang Seo đã không thể khép lại hành trình 5 năm của mình tại Việt Nam bằng một kết quả mỹ mãn.

Song, nhìn lại 1.889 ngày vừa qua, kể từ trận đấu đầu tiên, ngày 14/11/2017 đến trận cuối cùng ngày 16/1/2023, là một quãng thời gian không thể nào quên.

Cụ thể, chiến lược gia người Hàn Quốc cùng U23 Việt Nam giành ngôi á quân tại VCK U23 châu Á 2018, cùng Olympic Việt Nam giành hạng 4 Asiad 18, cùng ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 rồi lại cùng "Những chiến binh sao vàng" vào tới tứ kết Asian Cup 2019. Cũng trong năm 2019, ông cùng U22 Việt Nam lần đầu tiên đoạt HCV SEA Games kể từ 1959 và 3 năm sau bảo vệ thành công tấm HCV này ở Đội hội Thể dục Thể thao Đông Nam Á tổ chức tại Việt Nam.

Nghe thầy Park Hang Seo kể về bóng hồng thầm lặng trong cuộc đời mình: Từ người lái xe đưa ông đi đàm phán hợp đồng với VFF đến phút lặng lẽ dõi theo đội tuyển ở trận đấu cuối cùng - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo tiếc nuối khi không thể cùng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng ở trận chung kết AFF Cup 2022 - Ảnh: GD&TĐ

Đặc biệt, đằng sau thành công nhiệm màu của ngài Park không thể không nhắc đến vợ ông, bà Choi Song A. Bà chính là người lái xe đưa chồng đi đàm phán hợp đồng với VFF và âm thầm ở bên ông cho đến trận đấu cuối cùng.

Bông hồng "thép" đưa lối để HLV Park Hang-seo gặp đội tuyển Việt Nam

Năm 2017, khi HLV Park Hang-seo ký hợp đồng với AFF và trở thành HLV trưởng của ĐT Việt Nam, bà Choi cũng theo chồng sang Việt Nam sinh sống. Đối với một người đã gắn bó gần như cả cuộc đời tại Hàn Quốc, việc chuyển môi trường sống và thích nghi với nó là không hề dễ dàng, thế nhưng, vì đam mê của chồng, bà Choi vẫn chấp nhận hy sinh, ở một độ tuổi mà lẽ ra con người ta muốn có được sự yên bình và ổn định.

Kể lại cơ duyên đến với Việt Nam trên báo Thanh Niên, ngài Park chỉ nhắc đến một người - đó là vợ mình.

"Tôi luôn cảm ơn vợ tôi vì mọi điều mà bà ấy làm cho chồng mình. Tôi lập gia đình năm 29 tuổi và đã cùng vợ chung sống với nhau được 40 năm. Chúng tôi chỉ có một cậu con trai thôi. Tất cả công việc dạy dỗ con trai là do một mình vợ tôi làm.

Chúng ta cũng biết trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta mất sự thăng bằng. Những lúc tôi phải đối mặt với khó khăn - tôi và khó khăn là hai chủ thể, vợ tôi là chủ thể thứ 3 luôn đưa ra cho tôi những lời khuyên để tìm lại sự cân bằng. Ngày xưa bà ấy không hiểu nhiều về bóng đá đâu. Nhưng không biết có phải đã đi theo tôi 40 năm rồi nên gần đây khi tôi về nhà bà ấy thỉnh thoảng cũng cho tôi lời khuyên: 'Này, làm như thế có sai không đấy? Ông làm như thế là có lỗi không đấy?'. Nhiều lúc tôi thấy, lời nhắc nhở hay khuyên nhủ của bà ấy không sai đâu, cũng có lý đấy", thầy Park kể lại.

Và một trong những lời khuyên có lý nhất, tạo ra bước ngoặt "vĩ đại" đối với sự nghiệp ông Park chính là vào năm 2016, khi ông đang tìm hiểu các CLB tại Trung Quốc thì bà Choi hỏi, tại sao ông không nghĩ đến các nước Đông Nam Á.

Nghe thầy Park Hang Seo kể về bóng hồng thầm lặng trong cuộc đời mình: Từ người lái xe đưa ông đi đàm phán hợp đồng với VFF đến phút lặng lẽ dõi theo đội tuyển ở trận đấu cuối cùng - Ảnh 3.

Bà Choi Song A chính là người động viên và khích lệ chồng sang Việt Nam làm việc - Ảnh: Thanh Niên

"Vợ tôi bảo là có một anh tên là Lee Dong-jun rất rành về khu vực Đông Nam Á, anh hãy thử gọi xem. Vợ tôi đưa điện thoại cho tôi nên chẳng có cách nào khác là tôi phải gọi. Nhưng sau đó cũng không thấy anh ấy gọi lại. Đúng 1 năm sau đó, anh Lee gọi lại cho tôi. Anh Lee bảo bây giờ có lời mời từ Đông Nam Á ông có đi không? Tôi hỏi Đông Nam Á là đội nào?

Anh Lee bảo bây giờ tôi chưa cho ông biết được. 4 ngày sau đó anh ấy gọi lại cho tôi nói ông viết cho tôi 1 giấy ủy quyền. Tôi mới bảo nếu viết giấy ủy quyền thì phải cho tôi biết đi CLB nào hay đội nào chứ thì anh Lee mới bảo đó là đội tuyển Việt Nam. Thực ra lúc đầu tôi chỉ chờ đợi 1 CLB nào đó thôi chứ không nghĩ là đội tuyển quốc gia".

Khi tìm hiểu, ông Park được biết Việt Nam là đất nước mà các HLV ngoại khi đến đây thường chỉ trụ lại được khoảng 8 tháng và ông cũng chưa từng có dữ liệu gì về các chiến binh cờ đỏ sao vàng. Ông đã bày tỏ với vợ của mình hàng nghìn câu hỏi trong đầu: Có nên đi hay không? Liệu bản thân có đáp ứng được sự kỳ vọng của người Việt hay không? Nếu không thành công thì khi trở về Hàn Quốc sẽ thế nào?...

"Vợ tôi mới nói rằng, nguyện vọng của anh xưa nay anh muốn đi nước ngoài, bây giờ có tuổi rồi anh cứ coi như đây là bước thử thách cuối cùng, anh cứ đi đi. Vợ tôi đã thuyết phục tôi như vậy và thậm chí là bà ấy còn sợ tôi thay đổi ý kiến nên sáng hôm sau đánh thức tôi dậy và lấy xe chở tôi đi. Trong quá trình đàm phán với VFF thậm chí là vợ tôi còn ngồi bên cạnh sợ tôi thay đổi ý kiến đột xuất", HLV người Hàn bồi hồi nhớ lại.

Cuối cùng, bản hợp đồng đầu tiên kéo dài 2 năm giữa ông Park và VFF đã được ký ngay tại Hàn Quốc, đánh dấu cột mốc vàng son trong lịch sử bóng đá Việt Nam, đưa đội tuyển quốc gia của chúng ta đến với những thành công ngọt ngào nhất mà có lẽ chưa từng có HLV ngoại nào làm được.

Tình yêu gia đình và tình yêu bóng đá trong tim bà Choi

Ông Park Hang-seo kết hôn với bà Choi Sang-a vào năm 1985. Hai người có một con trai là Park Chan-Sung sinh năm 1986, làm cho công ty sản xuất phụ tùng xe hơi và cũng giúp đỡ cha mình về chuyên môn.

Vợ của HLV Park Hang-seo là một người rất thương chồng và hiểu được rằng bóng đá là một phần không thể thiếu đối với ông Park. Ngọn lửa đam mê vẫn luôn cháy bỏng trong người đàn ông đã bước sang tuổi 64, bóng đá có thể coi là cuộc sống và hơi thở của ông Park.

Nghe thầy Park Hang Seo kể về bóng hồng thầm lặng trong cuộc đời mình: Từ người lái xe đưa ông đi đàm phán hợp đồng với VFF đến phút lặng lẽ dõi theo đội tuyển ở trận đấu cuối cùng - Ảnh 4.

Bức ảnh cưới độc đáo của thầy Park

Bà Choi luôn chấp nhận thay đổi vì chồng, không những thế, trong những chuỗi ngày chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng, vì công việc bận rộn nên thầy Park không thể về thăm nhà, và vợ ông đành phải giải tỏa nỗi cô đơn với những chú thú cưng.

Khi nhắc đến vợ, ông Park luôn cho rằng mình rất biết ơn và cảm thấy may mắn khi có bà Choi luôn đồng hành cùng ông suốt những năm qua. Thầy Park từng bật khóc trước truyền thông và chia sẻ rằng: "Tôi rất nhớ gia đình, nhớ mẹ tôi, năm nay bà đã hơn 100 tuổi, nhớ vợ và cả cậu con trai mình, tôi muốn chia sẻ những thành công của mình với họ.

Yêu thương chồng hết mực và đối với đội tuyển Việt Nam cũng vậy. Lần nào ngồi dự trên khán đài bà cũng bảo mình rất hồi hộp và lo lắng nhưng cuối cùng thì quá đỗi hạnh phúc.

"Khi xem các trận đấu có đội tuyển do ông nhà tôi dẫn dắt từ cấp độ đội tuyển quốc gia Việt Nam đến đội U23, tôi cũng đều cầu nguyện để ông và các học trò đều giành chiến thắng. Ở trận chung kết AFF Cup 2018 tôi còn có phần sợ hãi, đến nỗi tôi không dám ra sân Mỹ Đình xem trực tiếp. Con trai tôi khi đó cũng đang có mặt ở Hà Nội và người đại diện Lee Dong-jun phải thuyết phục mãi tôi mới ra sân.

Tôi vui lắm vì ông nhà tôi đã cùng bóng đá Việt Nam giành chức vô địch giải đấu này. Khi đội Việt Nam tham dự ASIAD năm 2018, tôi cũng theo dõi qua tivi nhưng không dám xem hết 90 phút. Tính tôi hay lo lắng nên tôi luôn bị hồi hộp khi chứng kiến các trận đấu có sự xuất hiện của ông nhà tôi", Choi Sang-a chia sẻ trên Thanh Niên.

Nghe thầy Park Hang Seo kể về bóng hồng thầm lặng trong cuộc đời mình: Từ người lái xe đưa ông đi đàm phán hợp đồng với VFF đến phút lặng lẽ dõi theo đội tuyển ở trận đấu cuối cùng - Ảnh 5.

Ông Park ôm chầm lấy vợ của mình sau trận đấu - Ảnh: GD&TĐ

Ở trận chung kết AFF Cup 2022- trận đấu cuối cùng của ông Park trên cương vị HLV trưởng, trên dọc đoạn đường từ phòng họp báo trở về khách sạn, người ta đã thấy một người phụ nữ Hàn Quốc ăn mặc giản dị, lặng lẽ đứng bên đường chờ chồng. Chính ông Park cũng bất ngờ khi thấy phu nhân Choi Sang-a chờ ở bên ngoài từ rất lâu. Thế rồi, ông chỉ kịp ôm chầm lấy vợ trong giây phút ngắn ngủi, nói vài lời động viên và rời đi. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến những người xung quanh bồi hồi xúc động...

Chặng đường 5 năm với Việt Nam đã kết thúc, người phụ nữ chở chồng đi đàm phán hợp đồng ngày ấy cũng hoàn thành xong trách nhiệm của mình. Nhưng chắc chắn, hình ảnh về thầy Park và vị phu nhân đáng kính sẽ luôn được khắc sâu trong tình yêu của người dân Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam ngày 17/1: HLV Park Hang Seo bật mí tương lai

Nguyễn Phượng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm