Bundesliga vòng 29: Bayern đoạt lại ngôi đầu

04/04/2010 12:40 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Thế lực mới nổi Schalke đã gục ngã. Ngay trên sân Veltins, Bayern đả bại thầy trò Magath để lại vươn lên đỉnh Bundesliga.

Cuối cùng thì tiền vệ Arjen Robben đã không ra sân, thậm chí còn không có mặt trên băng ghế dự bị. Theo lời HLV Louis Van Gaal: “Cậu ấy không có thể lực tốt nhất để đá trận này”. Không ai biết sự thật về chấn thương của tiền vệ người Hà Lan, nhưng tin tức này chắc chắn đã làm Schalke “hố” nặng trong kế hoạch chuẩn bị trước trận cầu này.

Sự xuất hiên của Hamit Altintop có thể không khiến giúp sức tấn công của Bayern nguy hiểm hơn, nhưng đã tạo ra những bất ngờ nhất định cho hàng phòng ngự của Schalke. Không hiểu có phải vì quá chú trọng đến việc chuẩn bị ngăn chặn Robben hay không, mà các hậu vệ Schalke đã khá lơ đễnh với các mũi nhọn khác của Bayern, đặc biệt là người được coi là sẽ thế vai Robben trong trận này: Franck Ribery.

Bayern đả bại Schalke để lại vươn lên đỉnh Bundesliga, ảnh Reuters
Tiền vệ người Pháp không những trở thành nguồn cảm hứng trên hàng công của Bayern, mà còn đích thân mở tỉ số cho Bayern vào phút 25, sau một pha dứt điểm khá thoải mái trong vòng cấm. Chỉ một phút sau, sai lầm của Rafinha đã khiến Bayern có bàn thắng thứ 2, sau khi Ivica Olic cướp bóng và thoải mái chuyền cho Thomas Mueller nhân đôi cách biệt. Có lẽ chính Bayern cũng không ngờ được rằng họ có thể dẫn trước một cách chóng vánh và dễ dàng như thế, khi hàng phòng ngự hay nhất Bundesliga vào thời điểm này (Schalke mới chỉ để thủng lưới có 22 bàn trước khi gặp Bayern) lại hào phóng đến thế.

HLV Van Gaal lập tức chỉ đạo các học trò đá chậm lại, giảm nhịp độ trận đấu, và chính sự thận trọng ấy đã tạo điều kiện cho Schalke vùng lên kiểm soát lại thế trận, để rồi nhanh chóng có bàn gỡ hòa từ một tình huống tấn công rất mẫu mực: Rafinha lập công chuộc tội sau một pha tạt bóng cực chuẩn cho Kevin Kuranyi bật cao đánh đầu lái bóng vào góc xa. Đó là bàn thắng thứ 18 của anh cho Schalke ở Bundesliga mùa này.

Chính bàn thắng ấy đã khiến cho không khí trong 15 phút cuối hiệp một bắt đầu nóng lên, và hệ quả là từ phút 34 đến phút 41, Hamit Altintop của Bayern nhận 2 thẻ vàng liên tiếp và bị đuổi khỏi sân. Trong đó, quyết định rút thẻ vàng thứ 2 của trọng tài Manuel Graeter có thể bị coi là quá nghiêm khắc đối với cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ.

Tưởng như chiếc thẻ đỏ ấy sẽ đem đến bước ngoặt của trận đấu, khi Bayern chủ động nhường sân cho chủ nhà, thế nhưng Schalke vẫn tấn công rất bế tắc trước bức tường phòng ngự mà Van Gaal đã gia cố bằng cách tung Daniel Pranjic vào sân (thay Ribery phút 68). Có lẽ không phải Magath không muốn đánh một canh bạc tất tay, thế nhưng khi trên băng ghế dự bị của Schalke không còn một chân sút đích thực nào (chỉ có Gerald Asamoah là một dạng nửa tiền vệ, nửa tiền đạo), ông đành phải chấp nhận việc Schalke tạo ra được rất ít những đột biến mới mẻ trên hàng công.

Sự bế tắc của Schalke trước bức tường người mà Bayern đã dựng lên được thể hiện rất rõ nét: Họ thậm chí đã phải “cậy” đến cả pha băng lên... sút xa của trung vệ đội trưởng Marcelo Bordon, trong khi Kuranyi, bị chia cắt hoàn toàn với các ngòi nổ từ 2 biên (Rafinha, Farfan) và trung lộ (Rakitic), rất khó khăn trong việc chạm bóng, chứ đừng nói là có cơ hội rõ ràng, trong hiệp 2. Magath buộc phải trông cậy vào cả một cầu thủ người Trung Quốc mới lần đầu ra sân ở Bundesliga (Hao Junmin, vào thay Peer Kluge), trong khi bên phía Bayern, Magath thậm chí còn rút nốt chân sút Olic ra khỏi sân (Mario Gomez vào thay), dưỡng sức cho trận lượt về tứ kết Champions League với M.U sau đây 4 ngày.

Thất bại ấy kết thúc bằng một thẻ đỏ (thẻ vàng thứ 2) cho Bordon bên phía Schalke vào phút 90+4, và sự thật là, bản lĩnh của họ vẫn thua Bayern một bậc.

Pháo nổ giòn giã, đội nhà vẫn thua

Có một cuộc cạnh tranh khác tồn tại song song với cuộc đua tay ba giữa Bayern, Schalke và Leverkusen: Cuộc đua đến ngôi vua phá lưới. Trên sân Veltins, Kuranyi có bàn thắng thứ 18 của anh ở Bundesliga, và là bàn thứ 20 trong tổng cộng 32 lần ra sân trên mọi mặt trận cho Schalke mùa này. Trên sân của Frankfurt, Stefan Kiessling lập một cú đúp để vượt qua Edin Dzeko (Wolfsburg, 17 bàn) để vươn lên cân bằng số lần lập công với chính Kuranyi. Điểm chung giữa 2 chân sút đang đứng đầu BXH ghi bàn ở Bundesliga: Đội bóng của họ đều thua và để Bayern thiết lập lại trật tự. Thế nhưng với những gì đã thể hiện, Kuranyi đã ghi thêm điểm trong “cuộc vận động” HLV Loew dỡ bỏ lệnh cấm cửa vào ĐT với anh, còn Kiessling vẫn xứng đáng là tiền đạo trẻ của Đức đáng xem nhất vào thời điểm này.

Ban Cầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm