Cuộc đua giành “Vua phá lưới” Bundesliga: Ứng cử viên chưa lộ diện

26/02/2010 13:17 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) -  Bundesliga chỉ còn lại 11 vòng đấu nhưng đến lúc này, ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu Vua phá lưới vẫn chưa thật sự lộ diện. Chất lượng của các chân sút mùa giải 2009-2010 không cao như mong đợi.

Chất ít, lượng nhiều

Mùa này Bundesliga chứng kiến rất nhiều chân sút đua nhau giành Vua phá lưới. Dẫn đầu là tiền đạo người Đức Stefan Kiessling của Leverkusen với 13 bàn. Đứng ngay sau cũng là một tiền đạo người Đức khác, Kevin Kuranyi của Schalke với 12 bàn. Dưới hai cầu thủ này có ba chân sút cùng ghi được 11 bàn là Lucas Barrios (Dortmund), Eren Derdiyok (Leverkusen) và Albert Bunjaku (Nuremberg). Những cầu thủ có 10 bàn thắng đều là những gương mặt đáng gờm như Mario Gomez (Bayern), Edin Dzeko (Wolfsburg) hay Claudio Pizzaro (Bremen) cũng có thể vượt lên bất cứ lúc nào. Ngay cả những tiền vệ như Toni Kroos (Leverkusen) hay Arjen Robben (Bayern) cũng 9 hay 8 bàn.

Kiessling và Derdiyok, 2 chân sút hàng đầu của Leverkusen

Tuy số lượng ứng cử viên là khá nhiều nhưng về chất lượng thì phải đặt một dấu hỏi. Cùng thời gian này năm ngoái, Vedad Ibisevic (Hoffenheim) đã có 18 bàn, người đứng thứ hai là Patrick Helmes (Leverkusen) cũng kịp ghi 17 bàn. Còn bây giờ, người ghi bàn nhiều nhất là Kiessling cũng chỉ có 13 bàn. Bàn thắng gần nhất Kiessling ghi được cũng từ ngày 31/1 trong trận thắng Freiburg 3-1. Cầu thủ Đức đắt giá nhất mọi thời đại, Mario Gomez, mới chỉ có 10 bàn thắng trong khi cùng kỳ năm ngoái anh đã nổ súng 14 lần. Lúc này cũng chỉ có 8 cầu thủ ghi được trên 10 bàn thắng trong khi cùng kỳ năm ngoái, con số này là 10.

Đâu là nguyên nhân?

Có thể nhận thấy rằng mùa này, nhiều đội bóng sử dụng các mũi tấn công đa dạng chứ không dồn trách nhiệm ghi bàn cho một người. Ở Leverkusen, việc ghi bàn ngoài Kiessling còn do Derdiyok và Kroos đảm nhiệm. Kiessling không chỉ đóng vai trò một trung phong cắm mà còn di chuyển rất rộng để tạo khoảng trống cho đồng đội băng lên dứt điểm. Không ít bàn thắng của Kroos đến từ những tình huống như vậy. Ở Bayern, HLV Van Gaal cũng làm như thế. Nhà cầm quân người Hà Lan đã tạo nên một đội bóng rất cơ động, các cầu thủ thường xuyên hoán chuyển vị trí. Tiền đạo Mario Gomez vốn chỉ đá cắm ở Stuttgart nay cũng phải chạy nhiều để thu hút đối phương hay làm bóng cho đồng đội. Nhờ thế mà các tiền vệ như Robben hay Thomas Mueller cũng ghi được gần 10 bàn.

Một nguyên nhân nữa phải kể đến đó là các đội bóng càng ngày càng coi trọng 3 điểm hơn là một chiến thắng tưng bừng. Kevin Kuranyi sẽ rất khó ghi được nhiều bàn thắng khi mà Felix Magath xây dựng cho Schalke một lối chơi thực dụng, chỉ cần thắng 1-0 là đủ. Leverkusen tuy là đội ghi được nhiều bàn nhất (50 bàn) nhưng mùa này họ đã “tỉnh” hơn thời mơ mộng với Bruno Labbadia rất nhiều. Dù áp đảo nhưng Leverkusen cũng không xông lên đè bẹp đối thủ mà đá vừa phải để bảo toàn lực lượng, giữ sức cho cuộc đua dài. Còn Van Gaal cũng từng tuyên bố Bayern tìm kiếm các danh hiệu chứ không phải các kỷ lục. Chính vì vậy mà mùa này mới có 582 bàn thắng được ghi, ít hơn 23 bàn so với cùng kỳ năm ngoái.

Còn 11 vòng nữa Bundesliga mới khép lại. Càng về cuối thì các cuộc đua càng trở nên hấp dẫn và vẫn còn rất nhiều cơ hội cho các chân sút. Có một tin vui cho họ đó là đến vòng 23 năm ngoái, Grafite của Wolfsburg cũng mới chỉ ghi được 14 bàn nhưng trong 11 trận còn lại, tiền đạo người Brazil đã “nổ súng” thêm 14 lần nữa để giành Vua phá lưới!

Lời nguyền cho các Vua phá lưới?

Dường như có một lời nguyền cho các Vua phá lưới ở Bundesliga khi đã 10 năm rồi không có một cầu thủ nào hai lần liếp đoạt danh hiệu này. Ulf Kirsten của Leverkusen là người cuối cùng lập được thành tích này trong hai mùa 1996-1997 và 1997-1998.

Mùa giảiVua phá lướiBànMùa sau

2007-2008 Luca Toni 24 14

2006-2007 Theofanis Gekas 20 11

2005-2006 Miroslav Klose 25 13

2004-2005 Marek Mintal 24 1

2003-2004 Ailton 28 14

2002-2003 Elber 21 sang Lyon

Christiansen 21 9

2001-2002 Martin Max 18 6

Marcio Amoroso 18 8

2000-2001 Ebbe Sand 22 6

Sergej Barbarez 22 7

1999-2000 Martin Max 19 8

1998-1999 Michael Preetz 23 12
 

Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm