Schalke lên đỉnh Bundesliga: “Cỗ máy chiến tranh” thế hệ thứ 4

29/03/2010 11:31 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Khi Bayern sụp đổ trong và cả sau khi trận đấu với Stuttgart kết thúc (Robben dính chấn thương), Schalke lập tức nắm lấy cơ hội, đè bẹp Leverkusen ngay trên sân khách để bước lên đỉnh Bundesliga. Schalke đã “nhường” vé vào trận chung kết Cúp Quốc gia cho Bayern. Song chiếc Đĩa bạc thì có lẽ là không!

“Thọc gậy bánh xe” đúng thời điểm

Một cú knock-out ngoạn mục của Schalke! Họ đẩy Leverkusen vào một cơn khủng hoảng thực sự, đồng thời đánh bật Bayern khỏi ngôi đầu. Thầy trò Felix Magath đã tăng tốc vào thời điểm không thể hợp lý hơn, khi 2 ứng viên còn lại đều đang ngập trong khó khăn.

Thậm chí, có thể cả Bayern và Leverkusen sẽ tiếp tục sa sút trong giai đoạn sắp tới. Đội quân của Louis Van Gaal, đang bộc lộ sự mệt mỏi rõ rệt, có thể đánh mất cả mùa giải trong quãng thời gian này, trong khi trước mắt Leverkusen, những ám ảnh về một mùa bóng họ trượt chân trên mọi mặt trận do kém bản lĩnh cũng đang hiện ra rõ hơn bao giờ hết.


Schalke (áo sáng) hạ Leverkusen và lên đỉnh Bundesliga
Chấn thương của Robben sau trận thua Stuttgart đang có nguy cơ khiến anh không thể dự trận chạm trán nảy lửa với MU ở Champions League, và đẩy hàng công Bayern vào ngõ cụt trong việc sáng tạo các ý tưởng tấn công. Thứ vũ khí mạnh nhất của Leverkusen là tinh thần cũng đang bị triệt tiêu nhanh chóng, với thất bại nối tiếp thất bại và chấn thương của chân sút trụ cột Stefan Kiessling.

Trong khi đó, Schalke có vẻ như đã sẵn sàng cho một cú bứt phá ngoạn mục, khi họ vừa mới bị Bayern loại ở Cúp QG và có thể hoàn toàn tập trung vào mặt trận Bundesliga.

Bản lĩnh Magath

Bí quyết chiến thắng của Schalke, không gì hơn, ngoài một cái tên: Felix Magath. Từ Stuttgart đến Bayern, Wolfsburg rồi Schalke, “Quaelix” đều để lại những dấu ấn không thể phai mờ. Với Stuttgart, ông xác lập nền tảng vững chắc cho đội bóng trong nhiều năm liền, là cơ sở cho chức VĐ Bundesliga năm 2007, ngay cả khi Magath đã ra đi. Với Bayern, Magath đem đến sự chắc chắn và cái uy của một ông lớn, và cùng đội bóng đoạt 2 chức VĐ Bundesliga liên tiếp vào các mùa 2004-2005 và 2005-2006.

Wolfsburg, một đội bóng tiềm lực trung bình ở Bundesliga, đã đăng quang mùa trước một cách đầy bất ngờ dưới “cây đũa phép” của Magath. Ở mỗi đội bóng mình dẫn dắt, ông đều có bí quyết riêng để tạo nên phẩm chất của một nhà vô địch.

Với đội bóng nhỏ như Wolfsburg, ông chú trọng đến việc khích lệ tinh thần của đội ngũ. Với một ông lớn giàu quyền lực như Bayern, Magath nhấn mạnh yếu tố kỷ luật, thậm chí cho đội bóng luyện tập với chế độ khá khắc nghiệt.

Với Schalke hiện tại, ông vừa ươm trồng những tài năng trẻ, vừa đề ra một chiến lược khôn ngoan cho Schalke: Họ không đặt ra những mục tiêu đao to búa lớn, chịu ẩn mình sau những ứng viên được đánh giá là có nhiều cơ hội vô địch như Bayern hay Leverkusen, để rồi chỉ cần lựa đúng thời điểm, Schalke bỗng chốc vượt mặt cả 2 để đánh chiếm ngôi đầu một cách ngoạn mục.

Và trong bối cảnh cuộc đua đến chiếc Đĩa bạc đang trở nên rất chông gai với Bayern và Leverkusen, chiến thuật “núp gió” của Schalke đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Có thể nói là Magath và đội bóng của ông đã may mắn, khi cả Bayern lẫn Leverkusen đều đang tự bắn vào chân mình một cách khó hiểu. Thế nhưng với “Quaelix”, cũng không quá khi nói rằng mọi việc đều nằm trong tính toán của ông. Và nếu coi Stuttgart, Bayern hay Wolfsburg là những cỗ máy chiến thắng thế hệ thứ 1, 2 và 3, thì bây giờ, Schalke là đời thứ 4. Và “phiên bản” này sẽ là đỉnh cao mới trong sự nghiệp của ông?

Leverkusen sẽ mãi là Neverkusen?

Vô địch lượt đi cùng với thành tích bất bại, rất nhiều người đã khi Leverkusen đã có thể trút bỏ cái tên “Neverkusen” đeo bám họ suốt từ năm 2002. Nhưng rốt cục, ngay cả Jupp Heynckes lừng danh cũng đang sa chân vào vết xe đổ của Toppmoeller ngày nào. Trong 4 trận gần nhất, đội bóng của đế chế dược phẩm Bayer đã thua đến 3. Trong thua liên tiếp (Dortmund 0-3, Schalke 0-2), họ thậm chí đã thủng lưới 5 lần và không ghi được bàn nào. Heynckes không thể lấy chấn thương của chân sút hàng đầu Kiessling ra để bào chữa cho thất bại trước Schalke. Sự thật là đội bóng này đã không chiến thắng nổi sức ép, để rồi đến khi sa sút thì khó lòng gượng dậy nổi. Hiện nhà vô địch lượt đi đã kém ngôi đầu bảng của Schalke tới 8 điểm, và nếu không cẩn thận, họ hoàn toàn có thể bị đánh bật khỏi tốp 3, đồng nghĩa với việc không được dự Champions League mùa tới. Chẳng lẽ, Leverkusen cứ mãi là Neverkusen?
 
Ban Cầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm