Thái Lan vào bán kết AFF Cup 2022: "Voi chiến' vẫn đáng gờm

03/01/2023 06:18 GMT+7 | AFF Cup 2022

Với chiến thắng cách biệt 3-1 trước Campuchia, Thái Lan đã giành quyền vào bán kết AFF Cup 2022 với ngôi đầu bảng A. Và chắc chắn, đối thủ nào gặp họ ở bán kết đều phải hết sức dè chừng.


Ở trận đấu cùng giờ, Indonesia cũng giành chiến thắng 2-1 trên sân Philippines – vốn đã bị loại từ trước đó – để giành tấm vé thứ hai của bảng A.

Ngôi đầu cho 'Voi chiến'

Campuchia đã chơi khá tiến bộ ở giải đấu năm nay, và việc họ chơi ngang ngửa trước những nhà ĐKVĐ trong phần lớn thời gian hiệp một là một minh chứng. Phút 43, khi Indonesia đã dẫn Philippines 2-0 ngay tại Rizal Memorial thì Thái Lan vẫn không tài nào xuyên thủng được hàng phòng ngự Campuchia

Song để đạt tới đẳng cấp của một đội bóng hàng đầu trong khu vực thì dĩ nhiên là chưa. Sự mất tập trung của giai đoạn cuối hiệp một và đầu hiệp hai cho thấy thầy trò Keisuke Honda rõ ràng chưa quen với vị thế của một kẻ cạnh tranh thực sự. Thái Lan dẫn 1-0 ở phút bù giờ thứ 2 hiệp 1 bằng sự lạnh lùng của Dangda trên chấm 11m. Và phút 50, họ tận dụng triệt để sai lầm từ một đường chuyền hỏng của đội khách để nhân đôi cách biệt. Sarach Yooyen đã có đường chọc khe hoàn hảo để Sumanya Purisay hạ gục Keo Soksela.

Sự hồi hộp của lượt đấu này có lẽ không chỉ dành cho các fan bóng đá Thái Lan hay Indonesia. Khi Sieng Chanthea gỡ lại một bàn cho Campuchia ở phút 68, Thái Lan lúc này rơi xuống nhì bảng, vì Indonesia vẫn đang dẫn Philippines 2-0. Chính vì vậy, đến tận phút 90, họ vẫn tấn công dồn ép đối phương. Và pha xoay người dứt điểm hiểm hóc của Teerasil Dangda không chỉ giúp anh vươn lên dẫn đầu danh sách làm bàn với 5 pha lập công, mà còn cho thấy giữa Thái Lan và Campuchia vẫn còn một khoảng cách không dễ san lấp về đẳng cấp.

Thực tế, Dangda có ghi bàn trong tình huống ấy hay không, Thái Lan cũng vào bán kết với ngôi đầu, bởi ở trận đấu cùng giờ, Rasmussen đã gỡ lại một bàn cho đội chủ nhà bằng cú đánh đầu sau đường chuyền chính xác của Stephan Schrock.

Kết thúc bảng B, Thái Lan và Indonesia vào bán kết: Người Thái vẫn rất đáng gờm - Ảnh 1.

Kinh nghiệm và bản lĩnh là thứ vũ khí rất mạnh của ĐKVĐ Thái Lan

 Thái Lan vẫn rất đáng gờm

Chiến thắng của Thái Lan trước Campuchia in đậm dấu ấn kinh nghiệm. Không chỉ từ bộ đôi ghi bàn có tổng số tuổi lên tới 70 (Dangda 34, Sumanya Purisai 36). Nó còn đến từ việc họ biết cách tận dụng triệt để sai lầm của đối phương để mang về chiến thắng.

Dangda dĩ nhiên vẫn là điểm sáng lớn nhất của tuyển Thái tại AFF Cup. Anh biết cách che giấu dấu ấn tuổi tác bằng khả năng xử lý, cách chọn vị trí, và kỹ năng dứt điểm đã trở thành thương hiệu. Và tuyến giữa, Theerathon Bunmathan hóa ra không hề đơn độc trong việc khỏa lấp khoảng trống mà Chanathip Songkrasin để lại, người cộng sự Sarach Yooyen cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cầm nhịp, kiến tạo, và cả ghi bàn. Trước Indonesia, chính Sarach là người gỡ hòa 1-1 bằng một cú sút xa (dù hơi may mắn khi bóng chạm chân hậu vệ chủ nhà). Còn trước Campuchia, anh chính là người tung cú chọc khe cực chính xác để Sumanya nhân đôi cách biệt. Sarach, với 9 năm ăn cơm tuyển và 64 trận đấu, chắc chắn sẽ có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc gánh vác tuyến giữa Thái Lan ở những trận đấu ở vòng knock-out sắp tới nhờ nhãn quan chiến thuật và khả năng chuyền bóng chính xác của anh. 

 Màn trình diễn thuyết phục của Thái Lan khiến các đội bóng đang đua vé bán kết ở bảng A như Việt Nam, Malaysia, và Singapore ít nhiều phải suy nghĩ về việc phải giành lấy ngôi đầu bởi rõ ràng xét về mặt bản lĩnh và kinh nghiệm thì họ vẫn được đánh giá cao hơn Indonesia. Ngoài ra, việc đội bóng xứ vạn đảo mất thủ môn chính thức Nadeo Argawinata (anh đã bật khóc khi phải rời sân vì chấn thương) cũng như án phạt thi đấu trên sân không khán giả đang lơ lửng trên đầu cũng khiến họ trở thành đối thủ dễ chịu hơn ở vòng bán kết.

Video nhận định Việt Nam vs Myanmar:


Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm