Ten Hag sẽ bị sa thải vì làm đảo lộn câu nói 3 từ nổi tiếng của Sir Alex Ferguson về MU

01/10/2024 10:49 GMT+7 | Bóng đá Anh

Câu nói ba từ nổi tiếng nhất của Sir Alex Ferguson "Các chàng trai, đó là Tottenham", giờ đây có thể bị Ange Postecoglou hoặc một số huấn luyện viên khác của Premier League đảo ngược- "Các chàng trai, đó là MU".

Ten Hag sẽ bị sa thải vì làm đảo lộn câu nói 3 từ nổi tiếng của Sir Alex Ferguson về MU

Trận thua tan nát trên sân nhà trước Tottenham hôm Chủ nhật là lần thứ 10 MU bị đối thủ đè bẹp với cách biệt ba bàn trở lên chỉ trong hơn hai năm dưới triều đại của huấn luyện viên Erik Ten Hag. Đội bóng của Ten Hag chẳng những thua liên tục mà còn thua rất đậm. Ngay cả Crystal Palace, Bournemouth, Brighton và Brentford cũng nằm trong số những đội bóng đã tàn phá MU của Ten Hag.

Câu nói ba từ nổi tiếng nhất của Sir Alex Ferguson "Các chàng trai, đó là Tottenham", giờ đây có thể bị Ange Postecoglou hoặc một số huấn luyện viên khác của Premier League đảo ngược-

"Các chàng trai, đó là MU". Từ một thế lực cạnh tranh cho danh hiệu Premier League, MU trở thành đối thủ không gây sợ hãi trong niều năm qua. Thậm chí, họ biến mình trở thành đối thủ được yêu thích của các đội bóng Ngoại hạng Anh.

Sự bi quan kéo dài ở Old Trafford trong 11 năm qua, dưới thời 6 huấn luyện viên khác nhau. Các nhà cầm quân đến, mang theo kỳ vọng, rồi ra đi với thất vọng và tranh cãi. Dưới thời Ten Hag- người không đóng góp nhiều với tư cách là huấn luyện viên hoặc người quản lý- những ngày tồi tệ thậm chí còn tệ hơn.

Ten Hag sẽ bị sa thải vì làm đảo lộn câu nói 3 từ nổi tiếng của Sir Alex Ferguson về MU - Ảnh 1.

Dưới thời Ten Hag, MU đã bị biến thành một đội bóng tầm thường.

Sir Jim Ratcliffe và đội ngũ của ông ở tập đoàn Ineos có lẽ đã sai lầm khi giữ niềm tin với Ten Hag. Và sau đó là ký hợp đồng với một loạt cầu thủ Hà Lan. Sir Jim Ratcliffe giờ đây có lẽ đã nhận ra điều đó. Ten Hag rời Old Trafford chỉ còn là vấn đề thời gian. Có lẽ ngay trong chuyến làm khách đến Aston Villa vào Chủ nhật tuần này, hoặc có thể vào một thời điểm nào đó trong tháng 10. Nhưng đó là phần dễ dàng. Điều khó khăn hơn là ai sẽ là người tiếp quản. Quan trọng hơn nữa, ai là người muốn tiếp quản?

Không có nhiều lựa chọn

MU thi đấu với phong độ của đội bóng tầm trung, thậm chí "tệ hơn cả đội nghiệp dư" như chỉ trích của Gary Neville. Thế nhưng, trong đội hình đó là những cầu thủ đang nhận ưu đãi lớn với mức lương khổng lồ. Nếu đó không phải là MU, thì sẽ là một công việc đầy khao khát của bất cứ huấn luyện viên nào. Nhưng, họ là MU.

Tin tốt cho MU là Giám đốc thể thao mới, Dan Ashworth, là một người đánh giá rất tốt về một người quản lý. Ông đã đóng vai trò quan trọng trong ba cuộc bổ nhiệm quản lý trước đó — Gareth Southgate cho đội tuyển Anh, Graham Potter cho Brighton và Eddie Howe cho Newcastle. Không ai trong số họ được yêu thích vào thời điểm đó, nhưng rồi tất cả đều thành công. Thật thú vị, lựa chọn số 1 của Ashworth cho "ghế nóng" ở Newcastle là Unai Emery- nhà cầm quân sẽ dẫn dắt Aston Villa đối đầu MU vào Chủ nhật tuần tới. Emery có thể kết liễu số phận của Ten Hag ở MU, đặc biệt khi đội hình MU thiếu vắng Bruno Fernandes do bị treo giò và Kobbie Mainoo chưa chắc ra sân vì chấn thương. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha được đánh giá rất phù hợp với MU, nhưng gần như không có khả năng ông từ bỏ chiến dịch Champions League cùng Aston Villa để nhận công việc tại Old Traffford.

Eddie Howe là một ứng cử viên sáng giá khác để thay thế Ten Hag. Mặc dù Eddie Howe đang gặp khó ở Newcastle, nhưng giới chủ Ả Rập Xê Út sẽ khó mà cho phép Ratcliffe lôi kéo Howe đển Old Trafford, bởi họ vẫn chưa hết cay cú khi mất Dan Ashworth.

Ten Hag sẽ bị sa thải vì làm đảo lộn câu nói 3 từ nổi tiếng của Sir Alex Ferguson về MU - Ảnh 2.

MU sẽ phải đau đầu tìm kiếm người thay thế Ten Hag.

Thomas Tuchel sẽ là một lựa chọn dễ đạt được nhưng, mặc dù là một huấn luyện viên giỏi và là một người rất hấp dẫn, ông được coi là một người khá tùy tiện. Tương tự như vậy, Roberto De Zerbi, hiện đang ở Marseille sau thời gian ngắn làm việc tại Brighton, đã tỏa sáng rồi lại lụi tàn.

Marco Silva, huấn luyện viên trưởng của Fulham, đã nằm trong tầm ngắm của MU và không nên bị bỏ qua. Zinedine Zidane không phải mẫu huấn luyện viên Dan Ashworth ưa thích. Ruud van Nistelrooy, cựu cỗ máy ghi bàn của MU đã gia nhập đội ngũ huấn luyện của Ten Hag vào mùa hè là người được các nhà cái yêu thích. Đơn giản vì Ruud van Nistelrooy đang ở MU, và anh là người Hà Lan.

Ứng cử viên khả dĩ nhất lúc này có thể là Gareth Southgate- người có mối quan hệ thân thiết với Dan Ashworth, và là một nhà cầm quân có năng lực đã được chứng minh ở đội tuyển Anh. Mùa xuân năm ngoái, MU được cho đã liên hệ với Gareth Southgate khi họ có ý định chia tay Ten Hag…

Có quá nhiều điều cần phải cân nhắc và xem xét để lựa chọn. Việc loại bỏ Ten Hag chỉ là phần dễ của quá trình. Đối với tỷ phú Ratcliffe và Giám đốc Ashworth, phần khó khăn là lựa chọn người thay thế. Đó là quyết định đầy thử thách. Song, khó không có nghĩa là không phải thực hiện.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm