Gary Neville mắng MU đá kém hơn cả đội nghiệp dư, thừa nhận một điều về tương lai Ten Hag

30/09/2024 15:21 GMT+7 | Bóng đá Anh

Cựu danh thủ Gary Neville đã có màn chỉ trích gay gắt nhắm vào đội bóng cũ MU, sau khi đoàn quân của huấn luyện viên Erik Ten Hag thua bạc nhược 0-3 trước Tottenham ở vòng 6 Ngoại hạng Anh 2024-25.

Gary Neville mắng MU đá kém hơn cả đội nghiệp dư

Vòng 6 Premier League 2024-25, MU tiếp đón Tottenham trên sân nhà. Mục tiêu của Quỷ đỏ là giành chiến thắng để lấy lại tinh thần cũng như niềm tin từ người hâm mộ sau trận hòa thất vọng 1-1 trước đội bóng Hà Lan FC Twente tại Europa League vào giữa tuần.

Thế nhưng, ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, MU đã bị đẩy vào thế bị động trong thế trận tấn công dồn dập của Tottenham. Và chỉ ba phút sau khi bóng lăn, Spurs đã mở tỷ số trận đấu khi Brennan Johnson thoải mái đệm bóng vào lưới MU sau pha căng ngang của Micky van de Ven. Sau bàn thua sớm, Joshua Zirkzee và Alejandro Garnacho đã có cơ hội gỡ hòa nhưng không tận dụng thành công. Mọi thứ thậm chí trở nên tồi tệ hơn với MU. Đội trưởng Bruno Fernandes phạm lỗi với James Maddison ngay trước khi hiệp một kết thúc, và trọng tài Chris Kavanagh đã không ngần ngại rút thẻ đỏ.

Bình luận trên truyền hình trong hiệp 1, Gary Neville không giấu được sự thất vọng. "Tóm tắt những gì MU thể hiện trong hiệp 1, có thể gọi đó là nỗi ô nhục tuyệt đối", Neville nói. "Có lẽ đây là một trong những hiệp đấu tệ nhất mà tôi từng thấy dười thời Ten Hag, và nó đã nói lên điều gì đó. Ten Hag không thể tin vào những gì ông ấy đang chứng kiến. Tôi cũng vậy. Thật tệ. Không nói đến việc phải ghi bàn. Tôi đang nói về những điều cơ bản nhất. Nhưng họ trông như bị tan tác vậy, tất cả".

Gary Neville mắng MU không tiếc lời, thừa nhận một điều về tương lai Ten Hag - Ảnh 1.

Neville mắng MU đá kém cả CLB nghiệp dư.

Neville chưa dừng lại. Cựu danh thủ khẳng định rằng đến các đội bóng nghiệp dư cũng thể hiện tốt hơn những gì MU đã trình diễn trước Tottenham. "Tôi nghĩ có nhiều CLB đá tốt hơn tại Sunday League sáng nay so với những gì chúng ta thấy từ MU trong hiệp một".

Với việc chỉ chơi với 10 người trong hiệp 2, MU khó có thể làm nên chuyện trước một Tottenham chơi phản công đầy hiệu quả. Thậm chí, họ còn hứng chịu thêm 2 bàn thua. Phút 47, Johnson căng ngang chính xác để Kulusevski dứt điểm kỹ thuật hạ gục Onana, nâng tỷ số lên 2-0 cho Tottenham.  Phút 77, từ quả phạt góc bên cánh trái, Sarr đánh đầu ngược kiến tạo dọn cỗ cho Solanke đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 3-0 cho Tottenham.

Bị dẫn trước 0-3, MU gần như hết động lực thi đấu và chấp nhận kết quả này khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Với thất bại thảm hại 0-3, MU bị đẩy xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng Premier League.

Phát biểu sau trận đấu, Gary Neville thừa nhận kết quả có thể báo hiệu cho sự kết thúc của triều đại Ten Hag tại Old Trafford. "Tottenham thật tuyệt vời. Họ thật xuất sắc, họ chơi thứ bóng đá thực sự tốt ngay từ phút đầu tiên. Đối với MU, câu chuyện lớn ngày hôm nay là trong hiệp một, họ đã chọn thể hiện màn trình diễn tệ nhất có thể. Đó là một màn trình diễn hoàn toàn tệ hại trong hiệp một về nỗ lực, chất lượng, mọi thứ bạn mong muốn từ một đội bóng. Người ta sẽ đặt câu hỏi về huấn luyện viên và đội bóng. Một điều chúng ta biết từ 10 đến 12 năm qua là từ ngày này sang ngày khác, mọi thứ trở nên thực sự khó khăn. Ten Hag đã chịu áp lực rất lớn vào cuối mùa giải trước. Họ đã ủng hộ Ten Hag và hỗ trợ ông ấy bằng một khoản đầu tư đáng kể. Có rất nhiều thay đổi đang diễn ra đằng sau hậu trường tại câu lạc bộ. Họ muốn có một số chiến thắng để có thể bận rộn với công việc của mình. Họ đã cố gắng cho Ten Hag một chút thời gian nhưng hôm nay khiến tôi sốc. Cảm giác như một trong những ngày MU chìm sâu vậy".

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm